Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

15 tháng tuổi biết làm gì?

Thấy mẹ chị Tina liệt kê chị 21 tháng làm được gì Mẹ Lina cũng copy để list lại xem Lina khi 15 tháng tuổi thì làm được gì nè:

Mới biết đi hơn 1 tháng, giờ thì chạy lung tung rồi, ko sợ gì hết cả. Rất vững, chỉ chưa biết leo trèo nhiều như em NL đâu. Lina cũng chỉ biết leo lên giường, ghế êm thôi.

Nói thì: Ba, Mẹ, Bo ( bông), một, Hai, Ba Bốn, Nhăn..., chá ( chó, mèo, cá..) chạc chạc ( khi thấy con vịt đồ chơi), ứ ứ ứ...( chỉ vào đồ muốn lấy chơi, nếu Mẹ, Ngoại hay Ba chỉ đúng cái Lina muốn thì cười, còn ko thì ko nói gì cả) , nite nite....thấy ai thích thì kêu : HI! và vẫy tay, không thì ko thèm nhưng khi nào thích thì nói.

Còn hành động thì: Thấy Mẹ xếp đồ, Lina cầm chiếc sock lên, bỏ lên chân rồi cho ngón tay trỏ lên má phải, nghiêng đầu sang phải ( Ý là đẹp) vì mỗi lần Mẹ kẹp tóc, hay mang gì vào cổ, tóc, ngay cả mặc đồ vô và hỏi Lina Mẹ đẹp không thì Lina cũng chỉ ngón trỏ lên má phải và nghiêng đầu về bên phải ra ý đẹp. Hay thấy dây cột tóc, bỏ lên tóc và nghiêng đầu làm đẹp. Khi Mẹ tắm xoong, bôi lotion vào thì Lina cũng lấy tay xoa xoa, thoa thoa cái bụng và tay, ngực. Mặc áo vào thì sẵn sàng đợi khi nào thì biết Mẹ cho xỏ tay vào, nên đưa tay sẵn sàng, xong rồi đưa chân Mẹ mang vớ vào, vừa mang xong 1 bên là làm duyên làm đẹp cho dù nằm vẫn ngóc đầu nghiêng 1 bên làm duyên. Rồi thì thẳng 2 chân cho Mẹ mặc quần vào cho Lina, vừa xong là tự vổ tay khen thưởng mình ngoan. Khi hỏi đứa nào giỏi thì đưa 2 tay lên, hỏi hư thì đưa 1 tay lên. Còn nghe bài hát " 2 bàn tay của em, tay em múa cho mẹ xem.." thì vừa đi vừa múa...hát....

Chưa biết nói nhưng Lina đã biết hát, mỗi lần Mẹ hát thì Lina ê, a hay nha..nha....theo nhịp và biết khi nào sắp hết bài thì vỗ tay. Bài ruột của Lina thì nhiều lắm. Nhưng mà chính là : Cả nhà thương nhau, Cháu đi mẫu giáo, Con cò bé bé, ,......

Khi nào nghịch bị Mẹ la thì lao vào người Mẹ, khóc và ôm Mẹ. Đi làm về thì ôm Mẹ kiss Mẹ. Nếu muốn gì thì ôm hun Ngoại hay Mẹ. Tối tối trước khi đi ngủ thì....đưa cái mặt ra cho Ba, Mẹ kiss rồi vẫy tay đi ngủ...

Nói chung là nhiều thứ lung tung lắm. Giờ Mẹ Lina chỉ nhớ vậy thôi, khi nào nhớ tiếp thì up date tiếp.

Nhưng còn vụ này ko biết phải làm sao nữa. 15 tháng Lina cao 80 cm, mà chỉ nặng có 10.3kgs thôi. Vậy có under average không nhỉ? Vì vừa rồi đi chích ngừa, BS so vào biểu đồ thì nói chiều cao là 20% cao hơn trung bình, nhưng cân nặng thì 10% dưới trung bình. Chán, mấy hôm nay Lina lại đình công sữa, bú ít lắm, không ăn nhiều, có hôm nay ăn xíu xiu cháo thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét