Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Vậy rồi cuối cùng thì mấy em vịt con cũng chào đời. Nhưng Mẹ Lina không được dịp nhìn thấy vịt con. Lina nói Lina được thấy vịt con rồi, lông nó màu đen và vàng. Mẹ thì cứ mong ngóng được nhìn thấy vịt con để được chụp hình vịt khoe lên đây. Hic....Thôi thì cũng mừng cho mấy em vịt, cầu mong mấy em vịt 1 cuộc sống bình an. Mẹ sẽ cố gắng dùng chỗ đất trước nhà trồng ít rau thơm ( nhà ko có đất, khu đất đó là "tài nguyên" nhất của ngôi nhà nên Mẹ đành phải trồng ít rau thơm trước nhà). Với lại Mẹ thích hàng ngày được nhìn thấy cây trái mình trồng hàng ngày. Mẹ trồng ít rau mint và rau răm bên cạnh nhà, mỗi ngày phải mở 3 cái cửa mới ra nhìn được 1 chút. Và cũng vì trái đường nên đôi khi Mẹ lười ko ra thăm cây, nhìn cây lớn, tưới nước cho cây... Kệ, ở đây chắc ko ai biết đó là rau thơm mà nghĩ rằng Mẹ trồng "cây hoa" ma ko ra hoa...heheh...

4 nhận xét:

  1. hahaha, cây hoa mà không ra hoa, nghe mắc cười quá!
    Vịt nhà chị nuôi hả chị"?

    Trả lờiXóa
  2. Vịt trời đã sinh con rồi hả mẹ ? Đất lành chim đậu đó mẹ Lina à .

    Trả lờiXóa
  3. Vịt trời đó em. Nhà chị ko nuôi con gì hết. Tự nhiên vịt tới đẻ 1 ổ 15 trứng rồi ấp trứng luôn.

    Trả lờiXóa
  4. Vịt con nở rồi, nhưng hình như có 1 cái trứng hư hay sao mà ko thấy nở, vịt Mẹ bỏ đi rồi chắc là hư quá. Mẹ Lina thấy vịt trời nhưng cũng rất "đàng hoàng". VỊt con nở xong rồi thì vịt Mẹ cũng lấp lại cái lỗ chứ ko để vậy rồi bỏ đi, tự nhiên Mẹ Lina nghĩ thấy vịt cũng biết điều thật, thấy hay hay. Cũng mong là đất lành thiệt đó Mẹ SaDoNa.

    Trả lờiXóa