Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Sleep-over first time ever! ( Aprl-28-2012)


Hai chị em vô tent, đứa ngồi đàn, đứa đọc sách .

Hôm nay con có bạn tới chơi và ngủ lại nhà mình. Mẹ vui lắm, Mẹ muốn con vui, ngày mai chủ nhật mà, nên để hai chị em chơi và ngủ chung với nhau 1 đêm, lần đầu tiên cho biết. Có bạn rồi thì con ko quan tâm gì tới Ba Mẹ cả. Thấy mà thương con, phải chi có anh, chị, em chơi cùng thì con đỡ cô đơn hơn. Thôi thì thỉnh thoảng con mời chị ( bạn) về nhà ngủ qua đêm cho vui. Mẹ thì ko dám để con ngủ lại nhà người khác, nhưng nếu bạn tới nhà mình thì không sao. Vui nha con gái.
Love you babe!

12 nhận xét:

  1. Hai nho co noi chuyen ruc rich ca dem ko chi? Ngu cung ban be co khi bon e nam nc toi sang moi ngu do :))

    Trả lờiXóa
  2. Hai đứa còn nhỏ nên chơi với nhau cả ngày mệt mỏi, nên chỉ rúc rích đâu khoảng hơn 10 giờ là ngủ rồi em ơi. Vì cả 2 đứa, đứa nào cũng phải ngủ sớm hàng ngày quen rồi, nên giờ đó là mệt lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  3. cười vầy thì sao ngủ nổi. Ha con?

    Trả lờiXóa
  4. đấy, lại cười rũ rượi thế kia. haha

    Trả lờiXóa
  5. xoài màu hồng hồng hen chị, nó sắp chín à?
    em thích xoài chín lắm

    Trả lờiXóa
  6. Uh, Lina vui đến nổi mà ko thèm để ý tới Ba Mẹ luôn đó em.

    Trả lờiXóa
  7. Bé kia lớn hơn Lina 2 tuổi đó em, nhưng nhìn cùng sàn sàn nhau rồi hihihi...

    Trả lờiXóa
  8. Khi thấy chị lấy máy chụp hình thì 2 đứa cười vậy đó. Nằm chơi, nói chuyện thêm cũng 30' sau mới ngủ đó em.

    Trả lờiXóa
  9. Xoài này là xoài Mễ nên cái vỏ nó màu đỏ, chứ vẫn còn xanh lè hà em. Chị thích xoài xanh làm gỏi hihihi...xoài này chín ăn ko thơm, ngon bằng xoài VN mình đâu em, còn xanh ăn ngon hơn chín.

    Trả lờiXóa