Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

"Sao KẾ ĐÔ không xô cũng ngã" Có phải vậy không mà sao Mẹ Lina lại không được nghỉ ngơi vậy. Tự nhiên dạo này người rã rời, mong muốn được nghỉ ngơi 1 thời gian dài. Căng thẳng, ráng gồng mình mà làm. Đi làm mà lúc nào cũng muốn về nhà hết. Nhưng về nhà thì lương ít sao đủ nuổi gia đình, lại phải ráng. Mệt mỏi, chán chường. Phải ráng đến những 7 tháng nữa sao? Hic....Không biết sức chịu đựng của Mẹ Lina có chịu nổi thêm 7 tháng nữa không biết. Hic....

14 nhận xét:

  1. Cố gắng và cố gắng lên bà, tui tin bà sẽ làm được mà.

    Trả lờiXóa
  2. Cô gang nha chi oi,vi Lina va vi gia dinh nhe,hug chi

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ biết động viên mẹ Lina cố lên thôi! Trồng cây khắc sẽ có ngày ăn quả nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Ráng lên chị ơi, có Lina ở sau làm hậu phương cho chị nghĩ đến mỗi khi mệt mỏi đó. Cố lên nha chị!

    Trả lờiXóa
  5. CỐ LÊN mẹ Lina nhé. Trời không phụ lòng người mà.

    Trả lờiXóa
  6. Bây giờ nó chưa xô, chứ em không ráng nó xô em ngã ráng chịu à.

    Trả lờiXóa
  7. cố lên chị ơi,tất cả vì chồng vì con mà :)

    Trả lờiXóa
  8. Cố lên mẹ ơi, dù kế đô hay không thì vẫn pahri cố gắng mẹ nhé...

    Trả lờiXóa
  9. Ra'ng len r'ang len...Met w'a, thi` cu*' nghi~ 1 ngay, nam nha` hay la`m gi` cho thoai ma'i dau o'c...de co' tinh than chien dau tiep

    Trả lờiXóa
  10. Rất cảm ơn mọi người đã động viên Mẹ Lina. Phải ráng thôi chớ biết làm sao giờ. Sợ quá!!!! Cứ nghĩ còn phải ráng lết qua hết 7 tháng nữa mà thấy mệt nhoài. Giá như trước đây cứ mong từng ngày qua, không đếm tháng, đếm ngày thì đâu đến nổi sợ vậy chớ. Hic....

    Trả lờiXóa
  11. mẹ Lina thử nghe nhạc và nhấm nháp socola xem có giải quyết dc tình hình ko? Mẹ Ken thấy cách này cũng hiệu quả lắm ! Chúc lấy lại phong độ thật nhanh nhé !

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn Mẹ Ken hiến kế nha, Mẹ Lina không dám nhấm nhấp chocolate đâu, đang muốn giảm cân mà. hihihi....

    Trả lờiXóa