Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Cầu mong cho người ta gọi điện báo tin vui cho cả nhà Lina. Mẹ Lina mệt mỏi lắm rồi, muốn nghỉ một thời gian mà chưa được nghỉ. Muốn làm lại từ đầu, cầu mong cho không gặp trắc trở gì.

13 nhận xét:

  1. Chúc em cùng gia đình nhận tin vui.

    Trả lờiXóa
  2. Em sẽ cầu nguyện may mắn và bình an cho gia đình chị :)) Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà chị

    Trả lờiXóa
  3. Chị N và Mẹ Kat. Em cảm ơn hai người. Bọn em thực sự hết chịu đựng nổi rồi. Mà chồng em đang đợi người ta gọi đi làm, chỗ cty thì họ nhận rồi, nhưng...chỗ gaming lisence thì họ chưa trả lời, mà không có cái này thì không được làm. Vì vậy mà em mong cho tới ít nhất là ngày 23 tháng này nhận được tin. Vì vậy mà em cầu nguyện và mong mỏi nhận tin vui.

    Trả lờiXóa
  4. em sẽ cùng cầu nguyện với cả nhà đây..Ngàn lời chúc may mắn hạnh phúc gửi đến cả nhà nhá :x:x:x

    Trả lờiXóa
  5. cau mong uoc nguyen cua chi thanh hien thuc nhe

    Trả lờiXóa
  6. E se cau nguyen cho gia dinh chi nhe. Mong moi su may man den voi gia dinh Lina tuan sau nhe. Hugs chi.

    Trả lờiXóa
  7. @ Lilac, Hằng, An, và Jenny: Ui cảm ơn các em rất nhiều. Chị giờ mệt mỏi rồi nên cũng muốn nghỉ ngơi 1 thời gian. Và cũng muốn về VN một chuyến trước khi Lina bắt đầu đi học.

    Trả lờiXóa
  8. Mong cả nhà chị mau nhận được tin vui :x

    Trả lờiXóa
  9. Em cảm ơn chị laluli và cảm ơn Mẹ yeu2con nha.

    Trả lờiXóa
  10. Cầu mong mọi chuyện như ý nguyện của cả nhà Lina nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn M2, và mM nha. Bây giờ Mẹ Lina chờ từng ngày, từng giờ cho đến thời hạn cuối. Nếu không thì... không có break time cho Mẹ Lina rồi hic....

    Trả lờiXóa