Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

Viết cho dì An




Dì An ơi, không ngờ chị post được cái này. Lina tự học viết nên viết không đều, không đẹp gì hết. Dì An thông cảm cho Lina nha.

9 nhận xét:

  1. haha , viết chữ U to quá , mẹ cứ la là to , vì em mới học chữ mà , mẹ này hư quá nha . Nghe giọng Lina thấy thương quá , cái tay cầm gom kìa!hehe .Love you Lina :x

    Trả lờiXóa
  2. Lina giỏi quá chị ơi !!!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn hai dì đã khen Lina. Lina tự học viết nên giờ Mẹ không rèn cho Lina viết ngay hàng thẳng lối được. Không biết phải làm sao đây nữa. Hic..

    Trả lờiXóa
  4. Con em gần 4 tuổi mà còn chưa chịu cầm viết kìa chị ơi . Em nhìn Lina viết mà em thèm thuồng :(
    Muốn cắn cái tay xinh xinh quá đi :x

    Trả lờiXóa
  5. Em ơi, Lina tự nghĩ ra chữ trong đầu, rồi ngạc nhiên Mẹ cũng khá lâu rồi. Đáng ra nếu chị biết cách dạy con học bên này thì giờ này chắc Lina cũng biết đọc rồi Hic...Mẹ dốt quá, ko biết dạy con sao cả, toàn con phải tự học không hà. Cầu mong trở về sau đi học cũng không cần Mẹ nhắc nhở. hihihi....Mẹ lười ha.

    Trả lờiXóa
  6. Em thay con nit cu cho no' an choi cho thoai mai , hoc hanh thi toi tuoi hoc cung chang muon :D , chac tai em dang di hoc em ghet' nen em noi vay , nhung su that la dung ep' con qua , cu de con tu phat trien theo ban nang , roi khi vo truong roi minh se ren luyen uong nang theo

    Trả lờiXóa
  7. Lina gioi qua, biet viet chu roi...hoan ho Lina

    Trả lờiXóa
  8. Chị lại sợ Lina tự do quá đến khi đi học cô khó uốn nắn lại đó hihih...

    Trả lờiXóa
  9. Cô đi đâu mà lâu lắm rồi mới thấy cô vậy? Híc...giận cô rồi xong hết giận vì cô qua nhà thăm Lina mà. hihihi..
    Em khỏe không? Mọi việc sao rồi?

    Trả lờiXóa