Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Roller-skate!




Hôm trước Ba Lina mua cho Lina đôi giày này. Ngày hôm sau cho Lina đi thử. Lina chỉ cần giúp 1 lần cầm tay. Và sau đó tự đứng lên, đứng 1 chổ, thấy được rồi thì từ từ đi. Lần đầu tiên vậy là tốt rồi. Cùng ngày Mẹ nói con muốn tập đi thì phải vào kitchen để đi cho quen, chớ không ai đi rollerskate mà đi trên thảm. Mới đầu Lina vừa bước vào sàn, tưởng dễ như ở thảm, nên Lina rất tự tin, khi vừa đặt chân lên thì...suýt té. Thế là Lina nói:
- Too slippery!
hihhii...
Vậy mà ngày hôm sau Mẹ đang nấu ăn, Lina cũng mò vào, lần này thì có cẩn thận hơn, vịn tường, tủ...để đi rồi sau đó Lina mãi nói với Mẹ mà quên vịn, thế là đi ngon lành. Hom sau nữa Ba lại cho ra ngoài, nghe Ba nói Lina đi cũng giỏi lắm.
Vậy mà lúc đầu Mẹ sợ Lina không biết đi, thấy khó đi sẽ bỏ đôi giày 1 góc thì uổng xiền quá. Hihihihi Me mìn nhỉ?

5 nhận xét:

  1. nha hoi toi nen khong thay ro mat ,nhung Lina mat vay de thuong ,hihi dung la di tren tham thi rat de nhi

    Trả lờiXóa
  2. Lina gioi qua , dua giay do' Di` An di chac te' loi gio` qua' , Lina noi' giong de thuong ghe vay do chi

    Trả lờiXóa
  3. An ơi, chị cũng nói vậy đó. Chị cứ nghĩ Lina sẽ sợ, rồi ko bao giờ đụng tới hết. Vậy mà ngược lại hihihih...

    Trả lờiXóa
  4. Me Lyn ơi, cảm ơn Mẹ Lyn khen nha, Lina thích váy này lắm đó. Giặt xong là đòi mặc ngay thôi.

    Trả lờiXóa