Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Nói tiếng Việt!

Dạo này Lina tự tập nói Tiếng việt một mình cũng khá nhiều. Hôm nay khi Mẹ gọi về từ chỗ làm, Lina giành phone của Ba để được nói chuyện với Mẹ. Mẹ thì hỏi con bằng TV, con trả lời bằng TA. Mãi 1 lúc sau Lina lại gọi

-Mommy.

- Gì con?

- I forgot!

Rồi sau đó 1 hồi, ráng sao lại nhớ Lina nói

-Chào Mẹ!

- Chào Lina! Sáng nay Ba cho Lina ăn gì?

- Con hông biết ( lần đầu tiên Mẹ không bày mà Lina tự nói, làm Mẹ sướng rung rinh, nghe câu này dễ ghét lắm)

- Ba giặt đồ xong chưa con?

- Con hông biết. Con giặt đồ với Ba.

Lina nói rất chậm rãi. Nghe dễ thương lắm.

Mẹ lại hỏi:

- Con đang làm gì đó?

- Con chơi.

- Con đang chơi hả?

- Dạ.

- Con chơi với ai?

- Con hông biết ( hahahha....Lina muốn nói con tự chơi mà ko biết nói bằng TV nên nói con không biết)

Rồi sau đó bí quá nên nói bằng TA:

- I play by myself.

Vậy là  Mẹ bày Lina nói bằng TV: Con tự chơi 1 mình. Nhưng Lina không chịu nói nữa.

Nhưng với Mẹ Lina nói vậy là cũng khá hơn lúc trước rồi. Như hôm qua Ngoại đau, Ngoại buồn. Mẹ nói chuyện với Ba kể chuyện. Lina nói:

- I know how to make grandma happy.

- Con làm sao?

- Speaking Vietnamese. Daddy, You have to learn Vietnamese to make grandma happy.

Tội nghiệp Lina ghê. Hôm nay nói chuyện với Ngoại, nghe Ngoại hắc xì, Lina hỏi nhỏ Mẹ:

- How do you say "bless you" in Vietnamese?

----> Không biết Mẹ con có sắp được về VN chưa mà thấy Lina ráo riết tập nói TV vậy không biết nữa. Cảm ơn Lina rất nhiều, Mẹ rất vui.

Bonus thêm mấy tấm hình mới của Lina khoe cả nhà nè:
June-180.jpg picture by ngoan_album

Lina bị Ba chọc, tức nên mếu thế này, gặp Mẹ thấy vui nên lấy máy chụp hình,
June-118.jpg picture by ngoan_album

Tấm này Lina đang làm máy bay bay đó. Lưỡi lè ra là đang làm máy chạy rè rè đó hihih
June-118.jpg picture by ngoan_album

June-149.jpg

June-118.jpg picture by ngoan_album

June-118.jpg picture by ngoan_album

july-012.jpg

12 nhận xét:

  1. Ui đã quá, Lina tập nói TV nhiều rồi, hi vọng khi con về VN con nói được nhiều Tv với dì Giang ha.

    Trả lờiXóa
  2. hihi Lúc nào nghe Lina nói tui cũng thấy dễ thương hết! Con gái còn bé mà tình cảm ghê! Nhất là cái khoản biết làm thế nào cho mẹ và bà ngoại vui! Lina giỏi thiệt đó!

    Hình Lina khóc nhăn mặt cũng thấy đẹp nữa! Mà sao có cái vết trầy trên mũi con vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Dạo này em thấy Lina có vẻ tròn hơn trước phải không chị? Nhìn yêu quá!

    Trả lờiXóa
  4. Lina giỏi quá à! Chừng thời gian nữa Lina sẽ nói tiếng Việt tốt rồi hihihi. Nhìn giọt nước mắt ở khóe mắt thấy thương ghê à!

    Trả lờiXóa
  5. con khóc mà mẹ chụp hình..í chà..:))

    Trả lờiXóa
  6. Uh, không biết Lina cào mặt mình khi nào nữa bà ơi. Bà mà nghe giọng Lina nói TV lơ lớ nữa thì còn thích hơn nữa. Ghét lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Thực ra thì Lina có "gọn" đi tí đó em. hihihihi...

    Trả lờiXóa
  8. Mẹ Eric ơi, vài bữa Eric nói rành TV hơn Lina đó chớ. hihihi...

    Trả lờiXóa
  9. Chị đã nói là Mẹ mìn mà hihihihi.....Vậy chớ mà Lina lại không giận chị nha. Tội lắm!!!

    Trả lờiXóa
  10. Dì G cũng phải lo học TA đi để khi nào Lina bí từ thì Lina xài TA dì mới hiểu Lina chớ hihihi....

    Trả lờiXóa
  11. Người ta lớn rùi, có ý thức là sẽ tự học tiếng Việt giỏi thôi. Cưng quá!

    Trả lờiXóa
  12. Thương Lina quá, Lina càng lớn càng biết suy nghĩ hen.

    Trả lờiXóa