Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Đã lâu lắm rồi không nghe nhạc. Dạo gần đây có người khuyên mình nên nghe nhạc thư giãn. Mình nghe lời, tìm nhạc online nghe....Ui...........sao mà chán thế? Những bài mà trước đây mình đã nghe, và cũng thích giờ sao thấy nó...........nhạc nhẽo quá vậy? Hay là cái dây thần kinh nghe nhạc nó chết khô rồi? Hic hic...

2 nhận xét:

  1. Cam giac nay lau lau no troi day nhung cung qua mau. Khong sao dau em, chan thi bao con gai phuc vu live show.

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi, vì stress, nên em muốn thư giãn tí mà nó còn tệ hơn nữa. Còn Lina thì ngày nào cũng có live show, em nghe muốn...nổ tung cái đầu luôn hihihi....cái miệng không chịu yên 1 phút để kéo da non nữa đó chị hihi....Nhưng vậy chớ thấy yên yên 1 chút lại lo lắng. Hic...riết em không biết em muốn gì luôn.

    Trả lờiXóa