Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

Mask!




Hôm trứơc Lina coi phim Barbie. Khi Mẹ đi làm về Lina đòi Mẹ làm cái mặt nạ của Barbie trong phim Musketeers. Bởi vì Ba chìu Lina quá nên ở nhà dắt con đi chợ mua cây kiếm cho Lina, kiếm làm bằng vật liệu mềm, nên ko sợ đau, nhưng có 1 điều Ba ko ngờ là.....Lina có thể phá hỏng kiếm rất dễ dàng. Mua kiếm chưa đựơc 1 ngày mà khi Mẹ về tới thì kiếm hư mất tiêu rồi. Mẹ nói Ba phí tiền quá. Với mấy thứ đó Mẹ có thể chế biến ra đựơc. Vả lại Lina ko kén chọn gì, cứ lấy đại cái gì đó giả làm kiếm cũng đựơc. Cuối cùng Mẹ cũng mò làm cái mặt nạ cho Lina. Nhưng do trễ quá nên...hẹn Lina khi ngủ dậy sẽ có sẵn cho Lina chơi. Rồi Lina chê cây kiếm mới, mà chỉ chơi cây "kiếm" Mẹ đưa giả làm kiếm bằng dùi trống của Lina hehehe....Mọi ngừơi đừng cười nha. Ba Lina đi mua mặt nạ ko có nên Mẹ Lina phải trỗ tài làm cho Lina chơi đỡ đó.

3 nhận xét:

  1. em thích tấm này..nhìn đnags yêu lắm.. ánh mắt vẫn thể hiện rất cute chị ạ..

    Trả lờiXóa
  2. mẹ Lina giỏi quá, tự chế đồ chơi luôn. dạo này thấy Lina tròn trịa hơn hén.

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ ĐQ ơi, Lina đang lên cân ào ào đó. Hic...sợ Lina ú quá sẽ xấu đi. Nhưng biết sao giờ. Hic hic...

    Trả lờiXóa