Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Tự viết chữ




Mẹ sợ mọi ngừơi không tin hehehehe.....nói đùa chớ Mẹ muốn ghi lại thời điểm Lina chứng minh cho Mẹ thấy là Lina biết viết chớ không phải ............đùa, ko phải chó táp nhầm ruồi đâu.

7 nhận xét:

  1. Lyna thuoc bang chu cai roi ah gioi qua muahhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  2. Giỏi quá! Hoan hô Lina. Kéo rất thẳng nét.

    Trả lờiXóa
  3. Sao được 5 giây là Dì k coi đc nữa vậy? kỳ lạ. Mà Mẹ cho theme này chống mặt quá đi, gì mà bò lổm ngổm, màu chữ thì xanh trên nền trắng choi mắt k đọc được, bực boi quá

    Trả lờiXóa
  4. Thôi sẽ đổi, vì lúc phải đi ngủ, tự làm thử xem sao mà, ko ngờ nó thế này

    Trả lờiXóa
  5. Dì coi được rồi, giỏi quá ta, viết chữ thẳng thắn. đọc ngon lành, tiếc là Lina cứ ậm ừ, viết chậm nên chỉ thấy được mỗi 1 chữ thôi. Mèn ơi hết bọ rầy lại đến bướm, Mẹ đúng siêng, hehehe

    Trả lờiXóa