Thứ Hai, 6 tháng 7, 2009

Lina đi coi fireworks!

Hôm đi coi fireworks, trời rất nóng nực khó chịu, mà Mẹ còn phải đi làm nữa nên nhà mình đi coi fireworks ở gần nhà thôi, không đi xuống Denton coi đựơc. Mà phải sau 9 giờ mới có nên ko thể đi xa. Nhưng Mẹ cũng muốn Lina coi firework thực sự chứ không phải trên tivi hay chỉ thấy thoáng qua như năm ngoái. Thế là cả nhà rời nhà đi từ lúc 7:30 đi vòng vòng tìm chỗ đậu xe và chỗ có thể coi pháo bông rỏ nhất nữa. Thế là trong thời gian đợi Ba hỏi có muốn ăn kem không? Thế là 2 cha con mỗi ngừơi 1 cây kem. Mẹ không dám ăn vì Mẹ lừơi tập thể dục cho giảm cân nên không dám ăn hihihi

Và đây hình Lina đi coi pháo bông đây

july-0008.jpg picture by ngoan_album

july-0009.jpg picture by ngoan_album

july-0016-1.jpg picture by ngoan_album

july-0010-1.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm hình hai Mẹ con mới chụp hôm qua. Vừa đi về nên mệt cả 2 Mẹ con ngồi nghỉ, coi tivi. Phần đông là hình Mẹ tự chụp 2 Mẹ con nên ko thể nào chụp hết ngừơi được. Rồi Mẹ phải crop hình cho nhìn cho dễ coi nữa. Trình độ chụp hình của Ba Lina rất tệ, cho nên ko bao giờ Ba Lina tựđi lấy máy chụp hình 2 Mẹ con, cũng như là có ý chụp cho 2 Mẹ con đâu, thế nên hình của Lina là chính hà. Hôm nay Mẹ thấy hình cũng ko khoe hết mỡ của Mẹ nên Mẹ mới dám post lên đây

july-0040.jpg picture by ngoan_album

july-0044.jpg picture by ngoan_album

july-0046.jpg picture by ngoan_album

Mẹ thích tấm này nhất

july-0047.jpg picture by ngoan_album

july-0052.jpg picture by ngoan_album

Dạo này Lina càng ngày càng tỏ ra " bà già". Nhưng Mẹ lại ít rãnh nên ko post ngay, và giờ thì....chỉ nhớ vài câu thôi.

* Mẹ kêu Lina qua ghế ngồi ăn cơm, Lina trả lời:

- Just a minute, I'm reading a book.

*Hoặc hôm nọ Ba ko biết gắn toy vô cho Lina chơi, Ba nhờ Mẹ gắn, nhưng cần sức mạnh gắn vào, nên Mẹ đưa cho Ba gắn dùm. Khi Ba gắn xong Lina nói:

- Ba is the best!

* Buồn cừơi, hôm qua SN Ba nên Mẹ dắt Ba đi nhà hàng ăn, trên dừơng về trong lúc chờ Ba đổ xăng, Lina đòi đi tè. Mẹ thì nghĩ mới đi tè cách đây 10' thì làm sao mà Lina muốn tè nữa. Nên dụ Lina đợi về nhà tè. Lina nói

- Look, my butt has water.

- Thôi hay là con ráng về nhà đi nghe?

- I want to go now,

- Ở đâu? ( Mẹ mìn định là giả đò ko biết có toilet ở gần đây nên mới hỏi vậy)

- Over there!

Thế rồi Mẹ hỏi

- Con muốn đi tè hay ị?

- I ( i nặng)

- Thôi con đợi về nhà đi đi nha, ở đây hôi lắm.

- I want to go now!

Mẹ thấy tình hình ko ổn nên đành phải cho Lina đi.

Mà trình độ tiếng việt thì dạo này thêm đựoc 3 từ mới là : Đóng, mở, và uống rồi.

 

 

9 nhận xét:

  1. Đã nhỉ? được đi xem bắn pháo bông nữa kìa, mà sao mặt Lina cưứ tèm lên hỉ???

    Trả lờiXóa
  2. khu nha ba thoi tiet con am ap de di xem phao bong. Khu toi may ngay ay cu mua ra rich, den hom 4/7 thi hung nang ma van cu lanh lanh. Chan!

    Trả lờiXóa
  3. Bà ơi bên tui nóng hừng hực, bởi vậy sợ Lina bị thiếu nứơc tui cho ăn kem xong Lina còn đòi uống nước lạnh ( ice) Thế là hôm nay bị sốt rồi nè. ĐI BS khám thì nói Lina bị viêm họng và viêm tai đó. Chán!!!

    Trả lờiXóa
  4. chuc Lina mau het benh de con quay ba me nua nha con!

    Trả lờiXóa
  5. Bà ơi Lina bịnh thì bịnh chứ vẫn quậy như thừơng chỉ theo cách khác thôi. Nhưng tui xót cho Lina phải uống trụ sinh nhiều quá không tốt.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn miệng Lina chắc ăn kem hay sao mà tèm lem hết trơn, hihi...

    Trả lờiXóa
  7. Me Lina dao nay dang yeu hay sao ma mac do sexy qua...Con gai cang lon cang xinh*-*

    Trả lờiXóa
  8. Cô ơi lúc đó Lina mới ăn chocolate xong đó.

    Trả lờiXóa
  9. Cô H ơi, trời đang nóng mà. hehehehe.....

    Trả lờiXóa