Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

35 tháng tuổi, 1 tháng nữa là lên 3 rồi!!!

Hôm nay Lina tròn 35 tháng tuổi, vừa rồi Mẹ cân cho Lina, Lina đựơc 15,5 kgs, và cao 97cm. Không cao lắm nhưng cũng ko lùn lắm. Thôi tại Mẹ lùn mà đòi con cao sao dựơc chứ nhỉ. 3 tuổi Lina biết nói câu binh Mẹ, hay ngăn Ba Mẹ khi Ba Mẹ lớn tiếng. Lúc thì Lina nói

- Ba, stop it! Mama is busy. hay

- Mama is upset.

Hoặc nói với Mẹ

- Mama, stop....Ba.

Mẹ ko nghe rỏ đựơc Lina muốn noi gì, nhưng có thể hiểu ý Lina là đừng la Ba nữa,...

Hôm nay Mẹ bực mình lắm, đi làm cả tuần ko ngủ đựoc về tới nhà mệt lừ, chơi tí thì Mẹ chịu hết nổi nên Mẹ đi ngủ. Ngủ đựơc khoảng 2 tiếng thì nghe tiếng Lina kêu Ba. Mẹ bị thức giấc, và coi đồng hồ tửơng là trễ rồi, ai ngờ mới có 2:30 thôi. Thế có nghĩa là Lina ko ngủ trưa. Một điều Mẹ không vui tí nào. COn còn nhỏ, cần phải ăn ngủ đầy đủ. Lina không chịu ăn uống gì nhiều thì còn có thuốc bổ, chứ thiếu ngủ thì có gì đâu mà bù. Mà tối thì ko bao giờ Ba cho Lina đi ngủ sớm. Hôm nào sớm lắm thì cũng sau 9 rưỡi, còn ko thì 10 giờ mới đi ngủ, mà đâu phải Lina dậy muộn đâu. Hôm nào muộn nhất cũng chỉ chưa tới 8:30. Vậy thì chưa tới 10 tiếng ( vì ko bao giờ Lina ngủ ngay, toàn là nằm chơi hát hò xong mới ngủ). Vậy mà ko ngủ trưa thì sao đựơc? Với lại con nít cần phải ngủ trưa. Lina tính ham chơi, nhưng phải kềm Lina vào khuôn khổ thì mới đựơc. Ba thì ko chịu hợp tác với Mẹ. Cứ cho Lina thức chơi vậy thôi. Mẹ tức ơi là tức, tức Ba đó. Lina còn nhỏ đâu biết cái nào tốt nào xấu, thì phải hứơng cho Lina vào cái tốt chứ, ai lại để Lina muốn làm gì thì làm. Mẹ nói hòai Ba ko nghe, Mẹ ghét nhất đó. Nuôi con mà ko hiểu con, nuôi con mà ko muốn tốt cho con. Suốt ngày cứ nói sao Mẹ khó vậy. Vậy là khi Mẹ thức dậy, thấy Lina ko ngủ, Mẹ nói sao ko cho Lina ngủ. Ba lại nói Mẹ ngủ ko đủ giấc nên gây. Tức ở chỗ này, Mẹ ko phải là ngừơi hồ đồ, cũng ko phải con nít mà thiếu ngủ thì gây. Mẹ tức là đã tới chừng này tuổi rồi mà Lina vẫn chưa đi vào khuôn khổ gì cả. Bởi vì ý kiến và cách nuôi nấng dạy dỗ Lina giữa Ba và Mẹ ko bao giờ đồng nhất cả. Mẹ luôn muốn nuôi dạy Lina theo cách Bà Ngoại dạy dỗ Mẹ. Còn Ba thì....chả theo ai cả, chỉ theo cách của Ba là...chìu Lina thôi. Mà con nít thì phải rèn mới nên người chứ...để tự do muốn làm gì thì làm sao đựoc. Ba luôn miệng nói muốn Lina là con ngoan, nhưng lại làm theo ý Ba thì làm sao Lina ngoan đựơc chứ? Cũng giống như Ba luôn luôn mở miệng plan kế hoạch khi Lina lớn lên thì nên cho Lina học gì....làm gì...để chiếm hết phí thời gian của Lina thì mới mong Lina ngoan đựơc, Không đàn đúm bạn bè hư hỏng.....Nhưng Ba ko biết tiết kiệm thì tiền đâu mà đầu tư cho Lina chứ?

Hôm nay tâm trạng Mẹ không vui nên toàn viết những chuyện đang làm Mẹ bực mình. Thôi để thay đổi không khí Mẹ post hình của Lina.....kẹp cổ con người ta nè. hihhihi....
Mới đầu Lina choàng cổ em để chụp hình

July-00121.jpg picture by ngoan_album

Sau thì em hất tay Lina ra

July-00122.jpg picture by ngoan_album

Và cuối cùng là hất không dựơc nên em ...mếu nè

July-00123.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là bạn khác nè, người ta nhỏ hơn có 5 tháng thôi mà kẹp cổ ngừơi ta làm như chị hai người ta vậy đó.

Mar09-496.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm vài tấm nữa

Làm cứơp biển nè

July-00082.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là mời Mẹ uống nứơc

July-00117.jpg picture by ngoan_album

Và hai Mẹ con " Cheer!"

July-00115.jpg picture by ngoan_album

Và đây là hình chạy xe đạp

july-0006-1.jpg picture by ngoan_album

july-0008-1.jpg picture by ngoan_album

july-0011-2.jpg picture by ngoan_album

Hôm nay Mẹ ko có gì đặc biệt cho Lina hết. Mẹ cố gắng đi làm mà ko xin về sớm để may ra có ít tiền làm gì đó cho Lina. Nhưng nhà mình xui xẻo, xe cộ hư hỏng nên phải sửa xe thế là.....chưa biết sinh nhật Lina có làm đựơc gì ko nữa. Nhưng bánh kem thì phải có rồi. Thôi nếu ko có gì thì có bánh kem đỡ cũng đựơc, rồi khi nào có tiền mình về VN làm sinh nhật cho to lớn ha hihihi....

29 nhận xét:

  1. co Hang poc tem nha, chuc mung Lina tron 35 thang tuoi....nhin Lina trong hinh lon han ra *-*, Lina co doi mat dep thiet la dep, mong ca nha se co mot bua tiec sinh nhat sinh nhat that am cung nhe, khong lon nhu o VN nhung am ap, hanh phuc la du *-*

    Trả lờiXóa
  2. không thống nhất giữa cách nuôi dạy con của 2 vợ chồng thì nhà nào cũng có hết mẹ Lina à, đừng bực mình quá nhé. Con nít thật ra có bữa nó mệt thì nó ngủ trưa, cũng có bữa bỏ cữ. Có thể hôm nay em nó không buồn ngủ thôi. Nhìn tướng em cũng ngon quá chứ, có khi trên mức trung bình mấy chục phần trăm luôn đó [trộm vía]. Chúc em tròn thêm 1 tháng nhé, sắp ăn bánh kem roài.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn tướng chạy xe ghét k kìa. Thôi Lina về dự SN Dì đi ha, hehe ướcgì Dì có tiên mua vé cho 2 mẹ con về VN ha, giờ bả thân Dì còn k lo xong, huống gì (thế mà cứ ước). Lina mới 35 tháng mà đã nặng gần bằng Dì lúc Dì học....lớp 3 rồi, hehehe, tốt, chúc mừng Lina nha

    Trả lờiXóa
  4. Lina oiii,mung Lina 35 thang nha con ,sap duoc 3t rui hen ,chi dung buon va suy nghi nhieu nha chi,suy nghi nhieu de bi stress lam ,em thay be Lina tinh cam lam,thich ngin be Lina cute oi la cute !Chuc chi va be vui ve nghe

    Trả lờiXóa
  5. Thật ra Lina có khuôn mặt bầu bầu, tưởng giống mẹ hóa ra, ba Lina cũng có khuôn mặt vầy thì khó biết giống ai, nhưng túm lại, khuôn mặt này không giống ai hoàn toàn , hehehe xinh vậy đó, nên phải gọi là công chúa Lina mừ

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng Lina nhé! Nhìn con gái lớn nhanh quá chừng à! Xinh ơi là xinh nữa hihii. Thích tấm hình Lona làm cướp biển í hihihi thật là tự nhiên hén! Mấy tấm chạy xe cũng đẹp nữa hic thèm con gái quá chừng à!

    Trả lờiXóa
  7. My ơi, chắc là Lina chắt lọc các nét đẹp của Ba Mẹ đó hơ, hihihi.....Mặt mẹ Lina góc cạnh lắm hihi

    Trả lờiXóa
  8. Bà ơi làm thêm tập 2 đi, em girl của Eric sẽ cute lắm đó. Tấm hình Lina làm cứơp biển chụp rất đúng thời điểm nên tui cũng kết tấm đó lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn Mẹ em Calina nha, Lina rất ít ngủ nên Mẹ Lina ko vừa lòng tí nào cả hic hic....khổ có con ham chơi quá chán ghê đó.

    Trả lờiXóa
  10. Chị Đậu Que ơi, Lina thấy trong hình tròn trịa vậy chớ cũng...chán lắm, chả có chịu ăn rau thịt như chị Đậu Que đâu. Hôm nào Lina cũng ko muốn ngủ hết à, chứ ko phải hôm có hôm khôngđaâu....

    Trả lờiXóa
  11. Lina van con net bu bam chi nhi. Lina xinh gai biet lam dang roi kia. Ngam Lina thich lam y

    Trả lờiXóa
  12. Lina chụp hình biết làm duyên hén chị, càng lớn càng xinh...ước gì....

    Trả lờiXóa
  13. Mẹ anh Bonbon làm tập 2 đi là có con gái ngay mà. Tha hồ mà diện cho em hihihi...

    Trả lờiXóa
  14. hihi..đang ước gì có được cô con dâu xinh như Lina mà chị, tự nhiên bắt em đẻ chán ghê...haha

    Trả lờiXóa
  15. Hehehe...tại Mẹ anh Bonbon để 3 câấm ở cuối nên Mẹ Lina thêm vế thôi mà hihihihi......

    Trả lờiXóa
  16. chuc mung Lina tron 35 thang nha...Lina cang lon cang xinh va cao ra do me ui...
    chi oi...co chuyen gi thi chi cung rang dung suy nghi nhieu chi nhe...chi cang nghi de bi stress va anh huong den suc khoe lam chi ah...du co chuyen gi chi hay nghi ngay toi Lina la em tin chi se cam thay thoai mai va moi met nhoc se tan bien ngay thoi chi ah...
    sinh nhat em thay to chuc don gian la duoc chi ah...co ba va co me ben canh du ko co gi thi cung rat am ap va hanh phuc rui ah...:)...

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn cô Trân rất nhiều. Lâu nay cô có khỏe không? Mọi việc thế nào rồi? Ít thấy cô nên Mẹ Lina lo lắng lắm.

    Trả lờiXóa
  18. em dạo này vẫn khỏe mẹ Lina ui...dạo này em về quê nên ít onl mẹ ạ...hi...
    có gì thì mẹ cứ tâm sự ra cho thoải mái hơn mẹ nhé...đừng giữ trong lòng nha me...;)...:X...

    Trả lờiXóa
  19. Cảm ơn cô Trân rất nhiều, cũng muốn tâm sự lắm nhưng...chán quá nên chả muốn nói nữa, bó tay rồi cô ơi.

    Trả lờiXóa
  20. hi...chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mẹ ui...mẹ cứ cố gắng lên ạ...ông trời sẽ ko lấy cái gì của mình mãi mãi đâu...mất cái này sẽ được cái khác thôi mẹ ơi...vì Lina ba mẹ hãy cố gắng lên nhé...;)...

    Trả lờiXóa
  21. hè hè Brandon con tui mới có 17 tháng tuổi mà cũng thuộc dạng ham chơi hơn ngủ đây, cở tuổi Lina ngủ 1 ngày trên 10 tiếng là ok, hè hè cái cách nói của chồng bà na ná giống tui, chồng con không thích cái đừng ép nó, hãy để con tự enjoy cuộc của nó nữa.



    Có bánh kem+ 1 món quà nhỏ nhỏ nữa bà,chúc mừng SN Lina tròn 3 tuổi nghe.

    Trả lờiXóa
  22. Bà ơi Lina tháng sau mới 3 tuổi hihihi....Cảm ơn bà. Mà tui coi ở đâu trên internet tuổi Lina thì nên ngủ từ 12-14 hours/ngày đó bà. Mà Lina thì tới 12:30 tối mới chịu ngủ, chỉ nằm ê a hát hò mà ko chịu ngủ ngay, sáng thì 9 giờ dậy, trưa thì chưa chắc đã ngủ nếu mình ko nằm 1 bên. Tui chán quá đi thôi. Mới chưa được 3 tuổi đầu mà mắt quầng thâm rồi.

    Trả lờiXóa
  23. Ui hình mới của Lina đẹp quá. Nhất là tấm đi xe đạp, mẹ Lina khéo mua đồ cho con, thấy quần áo nào Lina bận cũng rất rất là đẹp và đáng yêu nhé!

    Trả lờiXóa
  24. Đọc là thấy mẹ Lina bực rồi. Thôi chị ơi, mấy ổng là vậy đó. Chiều con được là chiều, chẳng có nghĩ xa xôi như mình đâu. Em toàn nói ông xã em "sao anh thiển cận thế không biết". Xong, ổng giận luôn! Hehe. Em kệ vì theo mấy ổng: Em bé làm theo bản năng. Nó mệt thì nó ngủ, nó đói thì nó ăn...
    Mà theo kiểu đó, chắc bé hư hết.
    tâm tư mấy bà vợ, hiểu lắm. Nha

    Trả lờiXóa
  25. Bà ơi, Ba Lina chọn đồ cho Lina là phần lớn đó, tui lúc trứơc ít chọn đồ màu mè cho Lina lắm. Nhưng dần rồi cũng....bị thay đổi theo hihhi...

    Trả lờiXóa
  26. Mẹ Bảo Như ơi, bên này nếu ko kiềm cặp thì con dễ hư lắm. Nên Mẹ Lina muốn Lina ngoan từ nhỏ, lớn lên khỏi.....phải rèn nhiều, nhưng.....nói hòai Ba Lina ko sửa, potay luôn rồi.

    Trả lờiXóa