Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Sao Mẹ lo lắng quá đi, chưa bao giờ Lina bịnh mà mặt buồn hiu thế này. Vẫn chơi, nhưng không năng động lắm. Cả 1 ngày chả thấy Lina cừơi. Mẹ lo lắng nói Lina cừơi cho Mẹ vui đi, Lina méo miệng cừơi cho Mẹ vui lòng, nhưng lòng Mẹ héo. Nhìn con không tươi Mẹ lo quá.

4 nhận xét:

  1. Lo chứ... Mong cho Lina hết sốt và lại vui cho mẹ đỡ lo.

    Trả lờiXóa
  2. Dì chúc Lina chống khỏe, vui vẻ, hoạt bát cho mọi người yên lòng nhé.

    Trả lờiXóa
  3. toi nghiep Lina qua mau khoe lai Lina nhe thuong qua

    Trả lờiXóa