Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Ra riêng (November 07, 2008)

Hôm qua (07/11) Mẹ đã tập cho Lina ngủ riêng phòng. Vậy là đựơc 2 hôm rồi. Lúc đầu Mẹ dự định sẽ ngủ chung giừơng với Lina cho Lina quen. Đựơc Mẹ nằm bên cạnh, Lina vui lắm. Cứ khúc khích cừơi hoài thôi. Không chịu ngủ, còn Mẹ thì do đi làm về mệt nên muốn ngủ ngay. Nằm với Lina phải hơn 1 tiếng đồng hồ, đúng hơn là gần 2 tiếng Lina vẫn chưa chịu ngủ. Mẹ thì thiu thiu, Lina nằm quay ngang quay ngữa, tay quơ trúng mặt Mẹ, trúng ngay con mắt của Mẹ. Bực quá vì đang thiu ngủ, mà Lina lại ko chịu ngủ. Mẹ đét cho Lina 1 cái vào đít ( có bỉm) và nói Lina ngủ đi. Mãi 1 lúc sau Lina mới chịu ngủ. Mẹ nằm thiu thiu, thấy Lina ngủ rồi Mẹ định ngủ với Lina luôn. Nhưng do nệm mới có mùi lại nóng nên Mẹ lại về phòng Mẹ và cố ngủ. Nhưng phần thì lo lắng cho Lina lại sợ mai phải đi làm ngủ ko đựơc thì sẽ mệt. Những tửơng Mẹ có thể ngủ đựơc ở phòng Mẹ. Nào ngờ Mẹ vẫn ko ngủ ngon giấc mấy. Mãi đến gần 3,4 giờ sáng Mẹ giật mình chạy qua xem Lina thế nào, thấy Lina vẫn ngủ ngon. Mẹ yên tâm trở về phòng cố dỗ cho mình ngủ. Nhưng cũng ko khá gì mấy. Lại thêm ngừơi ở trên lầu cứ đi tới lui hoài làm ồn ào Mẹ ko tài nào ngủ ngon đựơc. Sáng dậy, Mẹ đang nằm ngủ thì nghe tiếng Lina rên rỉ, Mẹ nghe sao mà gần quá, ko thể nào Lina rên bên phòng mà sao gần vậy. Mẹ cứ đinh ninh rằng nếu Lina tự xuống giường thì sẽ chạy sang phòng Mẹ chớ. Một lúc sau, 2 phút sau thì đúng hơn Mẹ lại nghe Lina rên lại. Mẹ bật dậy, chạy ra....Thì ra Lina dậy, nhưng ngồi bệt trứơc cửa phòng của Mẹ mà ko vào. Tội nghiệp Lina quá.

Hôm nay Mẹ cũgn vào nằm cùng Lina, nhưng đợi Lina ngủ ( phải gần 1 hour) thì Mẹ ra tranh thủ viết entry này cho Lina. Chúc Lina ngủ ngon, Mẹ mong con càng lớn càng hiểu đựơc và tự ngủ không cần Mẹ nằm chung với Lina nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét