Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Khoe giừơng tủ mới nè !!! (November 06, 2008)

Hứa với mọi ngừơi sẽ post hình giừong tủ mới lên khoe. Hôm nay Lina phụ Ba ráp giừơng vào và tạm để phòng khác nên Mẹ chụp đỡ vài tấm khoe với mọi ngừơi cái giừơng trước. Còn vài hôm nữa Ba Mẹ sẽ dọn cho Lina phòng riêng thì Mẹ sẽ chụp hình toàn bộ phòng cho mọi ngừơi coi ( chủ yếu là Mẹ khoe chớ không phải mọi ngừơi muốn coi đâu hihihi...) nha. Lí do là vì từ nhỏ Mẹ nhát ko dám cho Lina nằm phòng riêng, chỉ riêng giừong thôi. Vì Mẹ sợ nếu ngủ riêng phòng, Lina khóc hay thức dậy mà Ba Mẹ không biết thì Mẹ xót lắm. Vì sao xót Mẹ sẽ kể sau. Vì vậy nên cả nhà hiện đang ngủ chung 1 phòng. Bây giờ Lina có furnitures riêng rồi thì Mẹ đành phải cho Lina thực sự ra riêng thôi. Nhưng Mẹ cũng vẫn chưa yên tâm lắm, Mẹ sợ Lina ngủ giừơng mới chưa quen nên mất ngủ....vân vân... và ....vân vân...Nên Mẹ nói Ba cứ để mọi thứ như cũ, ráp giừơng mới bỏ phòng kia ( master bedroom) để cho Lina lên chơi, làm quen với giừơng vài ngày rồi Mẹ sẽ train cho Lina ngủ giừơng đàng hoàng ( giừơng đàng hoàng nghĩa là giừơng giống giừơng người nhớn đó mà hihihi...). Rồi sau vài ngày quen thì Ba Mẹ bắt đầu dọn sang phòng khác và nhừơng phòng hiện tại cho Lina. Và đúng như thiết kế của nhà là phòng đó dành cho Lina chớ ko phải cho Ba Mẹ. Nhưng trứơc đây Ba đi làm ca đêm, ngày phải ngủ nên cần yên tĩnh để ngủ, cộng thêm Mẹ hay lo lắng cho Lina nên muốn ngủ chung phòng với Lina....Và bây giờ Mẹ lại đòi hỏi Ba phải dọn sang phòng khác để dành phòng ngủ hiện tại cho Lina, Mẹ mới cảm thấy yên tâm, chớ nếu để cho Lina ngủ phòng master bedroom Mẹ không yên tâm lắm. Vì sao vậy?! Vì phòng này có 1 bathroom, và Ba để thuốc bổ, và thuốc bịnh của Ba trong đó, Lina lại nghịch nên có thể ra khỏi giừơng và vô phòng tắm nghịch đồ thì nguy hiểm lắm lắm...Thôi không nói dông dài, để post hình lên tạm rồi hôm nào phòng Lina đựơc hoàn thành thì Mẹ sẽ khoe toàn bộ sau vậy. Mọi ngưòi thông cảm phògn bừa bộn nha.

Giúp Ba ráp giừơng vô nè, cũng oách lắm chớ bộ...

newfurniturenov011.jpg picture by ngoan_album

newfurniturenov016.jpg picture by ngoan_album

newfurniturenov019.jpg picture by ngoan_album

newfurniturenov020.jpg picture by ngoan_album

newfurniturenov022.jpg picture by ngoan_album

Và đây giừơng mới...Do Ba lúc này đang giặt bộ dza nên Mẹ phải lấy mền phủ lên đỡ..

newfurniturenov025.jpg picture by ngoan_album

Và đây là night stand....

newfurniturenov031.jpg picture by ngoan_album

Và đây là dresser

newfurniturenov035.jpg picture by ngoan_album

Nào giờ thì....enjoy giừơng mới cái nào.

newfurniturenov038.jpg picture by ngoan_album

newfurniturenov042.jpg picture by ngoan_album

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét