Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008

Người miền núi ( Phần 2)

Nói là phần 2 cho nó xôm tụ chút, chớ chủ yếu là để update entry trứơc bằng mấy tấm hình...mờ thôi.

Mẹ dài dòng thêm chút xíu nữa. Chủ yếu kể chuyện Lina tía lia cái miệng như thế nào thôi:

Tiếng Việt: ( hehehe...Mẹ ưu tiên nói Tiếng Việt trứơc vì...Mẹ nói TV giỏi hơn Tiếng Anh)

- Bốt chừng cái----> Bốc từng cái. Câu này khi Mẹ cho Lina ăn hạt lựu, Lina chủ yếu phá là chính chớ không ăn, nhưng bốc cả nắm trên tay. Mẹ sợ Lina trở nên hư nên Mẹ dặn Lina không được bốc nhiều, chỉ từng cái 1 thôi.

-Chô. ---> Cố. Đã lâu rồi, Mẹ bồng Lina lên và chỉ vào tấm hình của Bà Cố và Mẹ chụp khi Mẹ còn mang bầu Lina ở VN. Mẹ nói với Lina là: Đây là bà Cố, còn đây là Mẹ, Lina lúc đó đang ở trong bụng Mẹ nè. Vậy mà vài tháng sau, Lina đòi Mẹ bồng, thấy tấm hình Mẹ hỏi lại, ko mong Lina nói đúng chỉ là để nhắc cho Lina nhớ thôi. Nhưng nào ngờ Lina nói ngay : Chô.

-Dạaai pải---dạ phải....Dạo này khi Mẹ hỏi Lina, nếu Lina trả lời bằng Tiếng Anh thì Mẹ nhắc Lina trả lời bằng Tiếng Việt. Mẹ hay nói : Con nói Dạ phải đi, hay là Con nói Dạ có đi...nói chung là Lina chịu nói ngay. Hay gọi điện thoại cho Ngoại, Mẹ kêu: Lina hi Ngọai đi con. Lina" Hi, Nhoại" " How are You doing?"...Một dấu hiệu tốt rồi ha.

Đến phần Tiếng Anh:

-Wow, it's chark----wow, it's dark. Mẹ vừa bồng Lina ra khỏi chợ Vn. Trời vừa sẩm tối, Lina buột miệng nói vậy. Mẹ hỏi, sao con biết câu này? Ai bày con vậy? Lina chỉ mím cười ra vẻ ...bí mật.

-Let hi hep du----Let's me help You. Khi nào muốn giúp ai Lina nói vậy.

-i núp!!!!-----> Enough!! Lina nói Ba đừng lấy nhiều cơm vào chén cho Lina, Lina muốn nói đủ rồi, nhưng ko chịu nói đàng hoàng lại hét lên như ra lệnh Ba vậy. Mẹ ngạc nhiên quá lại ko để ý đến Lina nói như vậy là sai, là hỗn. Nhưng trễ rồi, vì Mẹ ko nhắc Lina ngay.

Thôi Mẹ ko miên man kể nữa. post hình thiệt nè.

Trứơc tiên là đi chơi thì móng tay móng chân phải cắt ngắn gọn gàng đã:

BotanicGarden-08oct004.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct007.jpg picture by ngoan_album

Xong rồi, giờ lên đừơng đi dựơc rồi.Đi chơi phải có đầy đủ....mũ, kính mát, và...dù điệu nữa.

BotanicGarden-08oct011.jpg picture by ngoan_album

Chỗ này thích ghê, mình với tay vào phá nứơc cũng đựơc đó. Để xem...

BotanicGarden-08oct019.jpg picture by ngoan_album

Với Ba ở chỗ Pumpkins....

BotanicGarden-08oct023.jpg picture by ngoan_album

Giờ thì đến phiên Mẹ, mệt thật...mình chả muốn làm ngừơi mẫu tí nào cả....

BotanicGarden-08oct024.jpg picture by ngoan_album

Hehehe...mình đựơc tha hồ khám..... phá hoa rồi. Để xem nào...

BotanicGarden-08oct027.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct034.jpg picture by ngoan_album

Ah! Có bạn cũng thích hồ nứơc nữa nè. Mình phải xem lại mới đựơc....

BotanicGarden-08oct032.jpg picture by ngoan_album

Giờ thì đi coi còn chỗ nào khác thú vị hơn không....

BotanicGarden-08oct044.jpg picture by ngoan_album

Hihihihi....my favorite!!!!

BotanicGarden-08oct051.jpg picture by ngoan_album

Ba Mẹ thiệt là, con đang thích mà bắt buộc con đi chỗ khác,...

BotanicGarden-08oct066.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct068.jpg picture by ngoan_album

Ui, Fao ờ ( Flower)...

BotanicGarden-08oct069.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct071.jpg picture by ngoan_album Ăn trộm đựơc 1 cái hoa rồi.

BotanicGarden-08oct078.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct080.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct081.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct090.jpg picture by ngoan_album

Lina cứ mải mê chơi....bên vừơn hoa...ko phải vì yêu hoa mà vì...để hái hoa.

Mẹ nói Ba chụp hình Lina và Mẹ để gởi cho Bà Nội và Cô Lina xem...( Mẹ chọn tấm hình phần mỡ của Mẹ đã đựơc che chút chút....)

BotanicGarden-08oct095.jpg picture by ngoan_album

BotanicGarden-08oct106.jpg picture by ngoan_album

Mấy nút này nhấn vào nghe tiếng Chim hót và đoán xem tiếng Chim nào hót. Nhưng Lina ăn gian giở lên coi luôn...

BotanicGarden-08oct109.jpg picture by ngoan_album

Chỉ có tấm hình duy nhất này Lina chịu chụp chung với Mẹ, còn lại là nhăn nhó hay nhòai ra khỏi tay Mẹ đi thôi.

BotanicGarden-08oct122.jpg picture by ngoan_album

Trở lại water fountain rồi ( Ko biết gọi vậy phải ko, nhìn giống cái giếng nứơc sôi lại có thêm 4 vòi phun nứơc bốn bên cạnh)

BotanicGarden-08oct149.jpg picture by ngoan_album

Lina lì...chưa đủ hay sao mà Mẹ còn cho Lina ngồi trên .....cục đá nữa hả Mẹ?

BotanicGarden-08oct155.jpg picture by ngoan_album

Image244.jpg picture by ngoan_album

Là lá la.....Lina lượm đựoc 1 chiếc lá...khô, ngẩng ngơ nhìn...

Image248.jpg picture by ngoan_album

Ba ơi! con lượm đựơc chiếc lá neèe....

Image250.jpg picture by ngoan_album

Tìm......lá khô. Không phải tìm ...vàng đâu...

Image256.jpg picture by ngoan_album

Image257.jpg picture by ngoan_album

Thấy Mẹ ngồi duỗi chân, Lina đòi ngồi giống Mẹ và ngồi bên cạnh Mẹ...

Image258.jpg picture by ngoan_album

Image262.jpg picture by ngoan_album

Image269.jpg picture by ngoan_album

Hái trái cây kiểng...bỏ vào miệng ngay...Mẹ chụp lại ngay nếu ko là ...cắn bể rồi....Lanh thiệt!

Image279.jpg picture by ngoan_album

Hừm !!!!.. nứơc gì trên tảng đá này vậy? Coi nào!!!
Image246.jpg picture by ngoan_album

Image229.jpg picture by ngoan_album

Năn nỉ lắm Lina mới chịu bỏ kính mát ra.....

BotanicGarden-08oct113.jpg picture by ngoan_album

Ah !!!! Rocks!!!

Image280.jpg picture by ngoan_album

Mọi ngưòi thấy Lina có giống ngừơi miền núi không chớ?!

Chúc mọi ngừơi 1 tuần mới thật....vui vẻ.!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét