Thứ Tư, 3 tháng 12, 2008

Ai cao hơn ai ?! ( December 03, 2008)

Lâu lắm rồi Mẹ lừơi không viết entry gì cho Lina cả. Mẹ đi làm 5 ngày/tuần. Về nhà còn phải nấu cơm cho Lina ăn nữa, ăn xong thì chơi với Lina tí lại cho đi tắm, đi ngủ. Mẹ mệt nên chỉ online cập nhật tin tức ko viết gì cho Lina cả. Lại thêm Mẹ ko có khiếu kể chuyện hay và hài, nên Mẹ thực sự ko biết viết gì cả, chỉ vài câu thôi thì kì quá.

Hôm nay vào lại blog thấy 2 cô Tran Ho và cô Hyda hỏi thăm Mẹ mới giật mình lâu nay Mẹ ko viết gì cho Lina hết.

Thôi bù lại hôm nay Mẹ chỉ muốn xin ý kiến của mọi ngừơi xem Mẹ hơn 30 tuổi và Lina 2 tuổi, ai cao hơn ai nha:

Đây là hình 2 Mẹ con. Nhờ mọi ngừơi cho nhận xét : Ai cao hơn ai?

Xin chú thích là Mẹ muốn chụp tấm này vì dì Giang hỏi Lina cao tới đâu rồi, Mẹ nói tới eo Mẹ. Nhưng dì G mắt cận không thể tửơng tửơng ra đựơc nên Mẹ hứa là sẽ chụp hình 2 Mẹ con cho coi Lina cao tới đâu. Mẹ thì dì biết chiều cao....khiêm tốn của Mẹ rồi. Còn Lina thì đã hơn 2 năm rồi dì G ko gặp lại nên ko thể tưởng tựơng đựơc.

Image023-2.jpg picture by ngoan_album

Mãi mới đựơc 1 tấm tạm ổn, còn lại là như vầy đây:

Image022-2.jpg picture by ngoan_album

Image024-2.jpg picture by ngoan_album

Và cuối cùng là.....chạy....nè

Image025-1.jpg picture by ngoan_album

Sẵn bonus thêm mấy tấm hình Lina đi sở thú chơi cho mọi ngừơi coi luôn.

Image026-3.jpg picture by ngoan_album

Image028-4.jpg picture by ngoan_album

Image031-2.jpg picture by ngoan_album

Image032.jpg picture by ngoan_album

" Chim....còm hia " hahahah -----> Mẹ dịch ra là : Chim come here!!!

Image034-3.jpg picture by ngoan_album

Image035-3.jpg picture by ngoan_album

Trình độ chụp hình của Ba nè....í ẹ, thiếu đầu thiếu đuôi hết à..

Image021-1.jpg picture by ngoan_album

Image018-3.jpg picture by ngoan_album

Image009-1.jpg picture by ngoan_album

Image003-1.jpg picture by ngoan_album

Image002.jpg picture by ngoan_album

Hehehhe..bonus thêm tấm hình Lina mặt như mèo nè

zoo-08-025.jpg picture by ngoan_album

Vì sao mặt Lina như mèo?! Vì ...ai xim ---> Kem

zoo-08-034.jpg picture by ngoan_album

Ăn xong cũng biết...lau chớ bộ.

zoo-08-038.jpg picture by ngoan_album

Thêm tấm hình Xe đạp của Lina nữa, Mẹ tệ quá, mua mà ko để ý, thấy giá rẻ tửơng là hên. Ai ngờ xe này phải đạp liên tục, ngưng lại là xe ngừng. Mẹ đang nghiên cứu xem có thể làm gì đựơc để đổi sang dạng xe bình thừơng cho Lina không. Ba thì nói quá cha mua cái mới. hahaha

zoo-08-046.jpg picture by ngoan_album

Thôi giờ Mẹ kể chuyện Lina đi sở thú chơi nè

Hôm thứ 4 tuần vừa rồi, trời đẹp, cả nhà quyết định cho Lina đi sở thú chơi. Để cho Lina biết và nhìn các con thú thật, ko phải như trong phim cartoon hay thú nhồi bông. Vậy là cả nhà lên đừơng

Trên đừơng đi Mẹ hỏi:

- Lina đang đi đâu?

- The ZOO,

-Đi the Zoo để làm gì?

- Si a mồ s---> See animals.

- Như là con gì?

- E phần ---> Elephants

Khi Mẹ hỏi, Lina trả lời mà con mắt ra vẻ như đang tửơng tựong gì đó.

Tới nơi, cho Lina coi khỉ. Mẹ lại hỏi:

- Con gì vậy Na?

-Monkeys...

Lina đựơc thấy Voi, khỉ, chim, hươu cao cổ, hà mã, gấu, hổ, hổ trắng...ngựa... Tới phần coi Sư Tử, mới đầu Lina ko thể nhận ra đâu là Sư Tử, vì lúc đó Sư tử đang ngồi, và màu lông cũng giống màu đá. Vậy là mọi ngừoi xung quanh gọi:

-Wake up!!! Lion, Wake up !

Lina nhìn hoài, cuối cũng củng thấy Sư tử nhúc nhích, và Lina cũng tham gia gọi:

-Wake chup !!! Wake chup!!!

Đến khi Sư tử đứng lên, gầm 1 phát, Lina sợ quá ôm cổ Mẹ thật chặc. Mọi ngừơi thì gầm theo, Mẹ cũng giả đò gầm theo, nhưng Lina ko dám, sợ quá đòi đi.

Tới nhà chim, ngừoi ta nhuộm lông chim để nhìn cho nhiều màu hay sao đó, Mẹ cho Lina vô bên trong, hình như có 1 con chim bay vụt ngang tóc Lina, Lina vội ôm cổ Mẹ, sợ sệt. Nhưg chút xíu lại hết sợ, đòi Mẹ bồng đi xung quanh coi, Nhưng Lina khong dám sờ vào con gì cả. hihihih...Lina giống Mẹ điểm này, nhát như thỏ đế.

Hôm sau Mẹ hỏi :

-Hôm qua Lina đựơc đi đâu chơi?

- Zoo..

- Vậy trong Zoo có gì?

-Dzìi ba...--->Zebra

-Còn con gì nữa?

- Chi ráp----Giraffe ( hưou cao cổ)

- Có elephant không?

-yes!

Dạo này Lina nói càng rỏ lên rồi, hỏi nguyên câu khôgn thôi:

-Where are You?

- Do You see Mama?....

Mẹ nói lung tung, chỉ biết là nhớ tớiđaâu thì viết tới đó. CHủ yếu để dành cho Lina thôi hà, mọi nưừơi dùng79 cưoi nha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét