Thứ Năm, 18 tháng 12, 2008

Little Lady goes shopping! (December 17, 2008)

Hôm nay Ba Mẹ dự tính cho Lina đi chụp hình với ông già Noel. Chuẩn bị đồ để chụp với ông là bộ đồ đầm màu hồng. Mẹ thích màu hồng và cũng vì cả nhà mình không phải ngừơi trong đạo ( Thiên Chúa) nên không cần phải mua áo màu theo mùa....hihihi...Tại Mẹ Lina cheap đó mà. Bộ đầm này mua lâu rồi nhưng hôm nay mới có dịp mặc. Vì có thêm áo khoác bên ngòai nữa nên...nếu mặc trong mùa hè thì nóng quá. Vậy là lần đầu mặc mà cũng có thể chỉ 1 lần thôi, vì đến năm sau thì chật mất.

Khi Mẹ cột tóc cho Lina xong và lấy áo đầm mặc cho Lina, mặc xong Lina lẩm bẩm gì mà có Princess trong đó. Mẹ hỏi

-Con mặc áo Princess hả?

-Yes,

Rồi sau đó, Lina chỉ tay lên đầu cũng nói gì với chữ Princess, Mẹ lại hỏi

- À con muốn đội vương miện của Princess đó hả?

-Yes.

-Thôi Mẹ kẹp tóc cho Lina đẹp như Princess rồi.

- Ố rải ( Alright!)

- Con muốn mang giày màu gì?

- Dzít one ( This one, và Lina chọn đôi giày màu đỏ, dì Giang mua cho Lina. Đôi giày này Mẹ và Lina thích lắm nhưng sắp chật rồi dì G ơi)

Và bây giờ là tiết mục: Little Lady goes shopping nè cả nhà ơi. Mẹ Lina ko biết diễn tả sao, và chất lựơng hình không đẹp lắm vì chụp bằng máy di động dỏm của Mẹ, và Lina đi nhanh quá nên Mẹ phải đưa phone theo chụp cho trúng Lina trong hình nên hình không rỏ lắm nha.Và tại không có hình giống vậy thay thế nên Mẹ post đỡ, mọi nưừơi ráng mang kính vào xem nha.

Image002-2.jpg picture by ngoan_album

Chiếc stroller là hàng display, có ai đó cho con của họ đẩy đi chơi rồi vứt giữa đừơng. Lina thấy lật đật chạy tới và....đẩy. Mẹ tranh thủ nói Lina đẩy xe lại chỗ display và để lại chỗ cũ.

Image003-2.jpg picture by ngoan_album

Image004-3.jpg picture by ngoan_album

Image005-2.jpg picture by ngoan_album

Image006-3.jpg picture by ngoan_album

Image008-3.jpg picture by ngoan_album

Ôi chiếc xe đâu rồi? Đẩy em mạnh quá đầu em gục xuống muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Mẹ mang bỏ lên chỗ display lại. và thế là cái mặt...bánh bao chiều của Lina nè.

Image009-2.jpg picture by ngoan_album

Image011-4.jpg picture by ngoan_album

Thôi đi mua ít....nữ trang đã. Để coi xem nào....Ừm....!!!!

Image013-4.jpg picture by ngoan_album

Hay là mình mua....gift card cho khỏe cho rồi. Khỏi mất công...bị chê...

Image012-1.jpg picture by ngoan_album

Mình là Nghệ (lòi) sĩ thì đi ngang mấy instruments này không thể lơ đựơc. Để coi chất lựơng ra sao nào?

Image016-4.jpg picture by ngoan_album

Image018-4.jpg picture by ngoan_album

Image019-3.jpg picture by ngoan_album

Image024-3.jpg picture by ngoan_album

Thôi đi chợ khác đã...

Image027-3.jpg picture by ngoan_album

Công ty của Mẹ có nhiều ruồi quá nên mình cần phải mua cái này cho Mẹ...đập ruồi mới đựơc...

Image029-3.jpg picture by ngoan_album

Hay là lấy vài cái về cho Mẹ chọn màu nào Mẹ thích cho khỏe, không thôi lại bị chê nữa...

Image030-2.jpg picture by ngoan_album

Ông già Noel ơi, hẹn ông ngày mai nha...hi vọng Ba Mẹ không đổi ý,,,vì hôm nay mình....hơi không được khỏe cho lắm, mình hay nhảy mủi, rồi còn bị đau bụng nữa.

Hôm nay mình đau bụng cứ hỏi Mẹ cho vào restroom hoài mà Mẹ chả chịu dắt mình đi ngay. Mình phải luôn miệng kêu

- Pis...pis... ( Please!) Rồi Mẹ thấy tình hình có vẻ không đựơc ổn Mẹ mới cho mình vô restroom.

hihihi...Lina càng ngày hình như càng trở nên....cụ non rồi. Khi Ba chạy vào đừơng HOV ( High ocupants vehicle) thì Mẹ phải lên ghế trứơc ngồi để camera thấy khỏi mất công gởi....ticket về nhà. Sau đó không cần nữa thì....Lina đòi Mẹ xuống ngồi với Lina dằng sau. Trong khi Mẹ đi từ ghế trước ra ghế sau, Lina nói

- Careful, Mama!!!

Rồi khi Mẹ ra đựơc dằng sau rồi nhưng chưa kịp ngồi xuống là lại bị ...cụ non cho thêm 1 câu nữa

- Sit điao ( Sit down)!

- Sâu điao Ba! (Slow down Ba)

Lina muốn Ba chạy chậm lại vì Mẹ không đựơc ...an toàn...

Hợac khi Lina ngồi với Mẹ, Mẹ vô ý làm mất thăng bằng, Lina lớn tiếng kêu

-BA !!!

Ra ý Ba chạy ẩu....

Hừm, chắc đến khi Lina nói rỏ, Mẹ sẽ nhứt đầu lắm đây. Vì giờ đã nói nhiều rồi nhưng Mẹ không nghe và hiểu đựơc. Nhưng đến khi nói rỏ rồi thì....Mẹ xem chừng nha.

Hoặc tuần trứoc Mẹ ở nhà là Lina đòi đi Shopping, ý Lina muốn ra ngoài, đi đâu đó, không thích ở trong nhà, mà đi ra ngoài nghĩa là đi Shopping. Thấy tòa nhà cao tầng là Lina nói

- Dzút Mama, Bít si dì ( Look! Mama. Big city)

Chỉ tiếc ràng Mẹ không hiểu hết Lina nói gì, nên...chịu thua không thể nào kể chuyện cho rỏ đầu đuôi cho mọi người đựơc. Trễ rồi, Ba Lina phàn nàn, làm gì mà tối nào cũng...type hết vậy?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét