Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Lina hiểu chuyện rồi! ( December 10, 2008)

Hứa với mọi ngừơi chụp hình toys của Lina cho mọi ngừơi xem, mà chắc là không đựơc rồi. Vì Lina vẫn chưa biết giữ gìn đồ chơi, nên chơi vứt lung tung cả. Giờ tìm không đủ bộ. Nhưng bộ đồ Medical kit này không hoành tráng như mọi ngừơi tửơng tựơng đâu. Chỉ là 1 cái ống nghe, 1 kim chích, 1 cái đo nhiệt độ, 1 band aid, 1 cái do máu và 1 cái đèn BS dùng để nhìn vào cổ họng hay tai thôi. Kể vậy bù lại hình nha mọi ngừơi, trừ phi Mẹ tìm đủ bộ sẽ bỏ vào hộp rồi chụp hình cho mọi ngừơi xem nha.

Hôm nay Mẹ lại kể chuyện lung tung thôi. Hôm vừa rồi Ba Lina có việc phải làm, ko thể mang Lina theo cùng, nên Mẹ phải gởi Lina cho cô Liz ( cô mà trứơc đây đã nhận coi Lina dùm Ba Mẹ khi Ba còn đang làm). Vừa tới trứơc nhà cô Lina buột miệng kêu

- Puppies, Dog !!! ( Ý là nhà này có chó)

- Ừ đúng rồi, nhà cô Liz có nuôi chó con đó. Mẹ trả lời Lina.

Vừa vô nhà, Lina chạy ngay tới chỗ để đồ chơi. tự lấy ra chơi rồi Mẹ cũng ngồi xuống tham gia với Lina tí. Đến lúc Mẹ đi Mẹ phải nháy cô Liz cho Lina đi chỗ khác cho Mẹ đi. Cô Liz dắt Lina đi gọi chó, quay vô ko thấy Mẹ đâu Lina tìm Mẹ

- Mama? Mama?

- Mama goes work? Lina hỏi

- Yes, Mama goes to work. Cô Liz trả lời

- Alright ( O rải)! Lina nói và quay vô chơi toy tiếp mà ko cằn nhằn nhăn nhó gì cả. Lina làm Mẹ ngạc nhiên và cảm động quá. Vì Mẹ nghĩ Lina vậy là biết chuyện rồi.

Rồi khi Mẹ đi làm về, thay đồ. Lina đi tìm Mẹ thấy Mẹ trong phòng tắm. Lina lật đật chơi trò trốn tìm với Mẹ. Cái này làm Mẹ ngạc nhiên nữa. Vì ở nhà Ba Mẹ ko bày cho Lina chơi. Vậy mà Lina úp mặt vô từơng rồi đếm

- 1,2,3...enough ten times! Rồi chạy tìm Mẹ.

Mới đầu Mẹ ko hiểu mô tê chi cả. Sau Lina làm lại 1 lần nữa thì Mẹ mới đoán ra Lina muốn chơi trốn tìm.

Sáng nay, vừa ngủ dậy. Lina leo lên giửờng Mẹ. Muốn kiss Mẹ. Mẹ tránh ko cho Lina kiss ngay giữa miệng Mẹ vì Mẹ mới bị " giời leo" xong. Mẹ ko muốn Lina bị lây. Mẹ nói

- Cẩn thận, miệng Mẹ bị đau nè, thấy không?

-blah blah...Nina doctor bags....bye bye... Đó là toàn bộ Mẹ có thể nghe đựơc và Mẹ đóan là Lina muốn Mẹ đợi Lina đi lấy bộ đồ doctor vô khám bịnh cho Mẹ.

3 phút sau, Lina di vô với " bồ đồ nghề" trong tay với cương vị ngừoi Bác ( lòi) sỉ có tên gọi là NiNa. Vô tới nơi Lina khám cho Mẹ, rồi lấy band aid ra....mang lên chân Lina. Mẹ nói

- Mẹ bị đau mà sao con mang cho con?

- Im lặng

Rồi Mẹ khóc...than đau. Lina lấy band aid mang cho Mẹ. Mẹ hết khóc, Lina lấy ra, Mẹ khóc...Lina khóai chí cừơi rằng rặc...

Lại chuyện khác nữa. Lina đang chơi thì vô phòng Mẹ và...đếm. Thừơng thì đếm từ one, two....thirteen, sixteen. Mẹ bày hoài Lina ko chịu sửa. Hôm này thì lại đếm từ số 1 tới số 3 bằng tiếng Tàu, rồi sau đó lại ờ nha nha ( 11,) cheo ( 12)....Mẹ nói

- Sao con lại đếm lung tung vậy?

Im lặng chả nói gì cứ đếm tiếp.

Ui ui...Ba Lina đang đau ngực, Mẹ Lina phải stop ởđaây.

Mỗi lần đi đâu thấy nhà cao tầng thì

-Look!! Big city !!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét