Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Nói có sách, mách....chứng

Link

Hôm nay Mẹ mới sực nhớ là Lina đựơc "khoảng 30 tháng". Mẹ nói Ba, Ba nói 32 tháng chớ. Rồi Ba Mẹ già lẩm cẩm tính tính toán toán.......ra là Lina đựơc 31 tháng. Mới đầu Mẹ thì lại tính ra 32...... Rồi Mẹ định "chứng minh" cho Ba bằng ngón tay của Mẹ..............thì ra kết quả............Lina tròn 31 tháng

31 tháng Lina biết gì?

* Nói nhiều ( nhưng chỉ Tiếng Anh là chính, TV thì giống như trẻ em....1 tuổi học nói). Ví dụ điển hình ( nóng hổi, chưa post trên blog bao giờ)

Hôm qua Mẹ đi làm về, chơi với Lina, Ba vừa ra ngòai đổ rác. Hai Mẹ con ở trong nhà, đang giỡn và chuẩn bị đi Wal-Mart mua trái cây và hoa về thắp nhang. Mẹ đang hỏi Lina mang giày màu gì thì hợp với bộ đồ màu cam của Lina đang mặc ( Mẹ đưa ra 2 đôi, 1 to và 1 vừa, cũng màu cam, nhưng 1 đôi thì màu cam và có chút hoa văn màu nâu, còn đôi kia thì màu cam và trắng, bộ đồ của Lina màu cam có pha tí trắng) Lina buột miệng:

- I can't wait to see You.

- What? You can't wait to see me?

-Yes!

Mẹ ôm Lina vào lòng và nói

- Oh, I love You!

- I love You too! - Lina trả lời.

- Oh, Baby! Mẹ nói

- Oh, Mama

Tới đây Mẹ hết nhịn cừơi nổi rồi, Lina biết đáp lại ngay. I love YOu so much!!!! Lina.

* Hát nhiều với gần như toàn bộ bài hát trong đĩa DVD dì Giang và mấy dì mua gởi qua cho Lina: Cháu đi mẫu giáo, Rửa mặt như mèo, Quả bóng, Tí Ngoan, ....ui chao Mẹ không nhớ hết tựa đề

Cộng thêm 6,7 bài hát bằng Tiếng ANh, trong đó có vài bài Mẹ biết: Alphabet song, Incy Wincy Spider, Twinke, twinke little star.....

Suốt ngày hát, hôm qua đi Wal-mart với Mẹ mà Lina đi trứoc cart, vừa đi vừa hát bài Twinke, twinke little star. Làm mọi ngừoi phải ngóai đầu lại nhìn và...........cứời còn Mẹ vừa ngại vì Lina hát to quá nhưng trong lòng thì..........hãnh diện lắm.

* Biết

-Planets tên gì. Mẹ thì không biết gì hết. Trong phòng ngủ của Lina, Ba mua cho Lina 1 bộ 9 planets và treo trên trần nhà ( thiếu ông mặt trời). Hàng tối khi tắm cho Lina xong, Ba là ngừoi bôi lotion cho Lina, thế là Lina cứ đánh đố, hỏi cái nào tên gì. Mãi rồi Lina biết tên còn Mẹ thì..............lẩm cẩm, bày trứơc quên sau ( ui, đầu óc Mẹ thế này thì sao mà dám ôm mộng đi học lại đựơc ta?): Mercury-Venus-Earth-Mars-Jupiter-Saturn-Uranus-Neptune-Pluto theo thứ tự. Còn Mẹ thì..........chỉ biết mỗi Earth và Saturn vì Saturn có cái Rings xung quanh.

- Thuộc bảng chữ cái nhưng vẫn chưa thành thạo, hay còn gọi là nằm lòng lắm. Lina còn lúng túng 2 chữ J và L ( không hiểu lí do vì sao?)

......Và nhiều thứ nữa mà Mẹ già lẩm cẩm không nhớ rỏ nỗi nữa. Nhưng khi tắt máy là Mẹ lại tiếc không post vào, thôi thì giờ Mẹ lại đưa link coi hình Lina bên Multiply đỡ vậy ( up hình bên đó nhanh hơn mà, lại khỏi phải copy hay paste gì cả. -----> Mẹ lừơi

1 nhận xét:

  1. Vừa đẹp vừa thông minh...Ước gì sau này em có con dâu như Lina!

    Trả lờiXóa