Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

Entry for April 21, 2009

Vừa chỉnh sửa xong các thứ cần sửa trong máy nên Mẹ viết vài dòng để thử xem viết đựơc không. Lâu nay không viết gì cho Lina cả. Hình thì save vào máy, rồi máy hư..........hardware thế là đi tong hết các cố gắng công sức và hình ảnh của Mẹ trên máy rồi. Hic hic hic.....Toàn bộ hình từ năm ngoái của Lina mất tiêu, chỉ còn mấy tấm trên photobucket thôi. Thôi thì.........phải nghĩ theo hứơng tích cực là...ít nhất cũng còn vài tấm. Giờ ko biết làm sao để save hình, Mẹ lại làm biếng burn trên DVD nên............phải tìm thêm 1 account nữa để load hinh lên đó để dành hihihi............tính lazy của Mẹ chắc.........ko thể nào chấp nhận đựơc rồi. Mà phải trách Ba Lina mới đựơc. Mẹ là Blamer mà . Nếu Ba khôgn đụng vào máy của Mẹ thì..........máy của Mẹ sẽ rất tốt, không bị hư hòai vậy đâu. Ba không rành máy bằng Mẹ ( hehehe....chỉ so sánh giữa Ba và Mẹ thôi, Mẹ không dám so sánh với ai khác cả, ngay cả dì Giang, dì Ngân, huống gì các cao thủ trên Internet) mà cứ phá máy hòai, khi hư thì kêu cứu Mẹ, Mẹ thì trình độ chỉ tới Mẫu giáo thôi, mà ít nhất Mẹ biết cái gì nên đụng tới cái gì ko nên nếu không biết. Còn Ba thì phá tá lả mà khôgn bao giờ rút ra đựơc bài học gì ra hồn cả.

Thôi hết bài trách móc rồi. Giờ Mẹ phải đi nấu gì ăn rồi còn đi ngủ khuya đi làm nữa. Cầu mong cho ngừoi ta cho Mẹ qua ca khác làm đi, Mẹ chịu hết nổi ca này rồi. Con ngừơi của ca này sao mà..........ích kỉ và không chịu học hỏi mà chỉ đi theo ngừơi ta tìm điểm yếu của ngừơi khác mà hại họ. Chán lắm rồi. Cầu mong Ơn Trên Thầy Mẹ thương tình Lina và gia đình Lina...cho Ba Lina mau có việc ổn định để Mẹ có thể nghỉ ngơi tí.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét