Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Ước gì 1 ngày có cả trăm giờ thì mọi thứ mới đâu vào đó sớm được. Hic..... Mai lại phải đi làm liên tục 4 ngày. Vậy là lại để mọi thứ ngổn ngang thêm 4 ngày nữa, rồi thì chỉ được nghỉ có 1 ngày lại đi làm lại 1 ngày. Khổ thân làm part time chả có ngày nghỉ cố định gì cả, thu nhập lại quá it nữa. Hic... Ai mua than không tui bán than cho. Haizzzzzzzzzzzz..........

13 nhận xét:

  1. Em cũng đang than nè Chị. Có 100 h, thì em cày thêm 4 job nữa mới đủ chi tiêu :) . Cố lên Chị. Không thì về nhà kiếm 20 phút, dọn từng góc, quy hoạch lại là cũng ổn .Nói thì hay chứ cái phòng em cg đg bừa lắm luôn .

    Trả lờiXóa
  2. Co len, ko co no luc nao ko duoc den dap, bu lai, sau 4 ngay Th se co vai ngay thu gian voi Lina & con co co hoi kiem tien de danh tien mua nha nua. CO len nhe

    Trả lờiXóa
  3. Hihihi...........nhà chị phải gọi là cái chuồng bò thì đúng hơn. Đồ đạc lung tung, ko biết để cái nào ở đâu, tìm hoài không ra đành phải mặc tới tui chừng đó đồ. Hic...

    Trả lờiXóa
  4. T giờ cũng ko có thời gian ngồi bên con để giúp con làm homework nữa đó My ơi, mà cũng ko phải bận làm việc kiếm tiền đâu. Toàn việc nhà không đó. Tại đụng tới cái gì là phải sắm cái mới hết ( ko có cái gì xài phải mua thôi,) nên mất thời gian đi mua, chọn, mang về, ráp....Vì vậy mà ko có thời gian làm được gì nhiều hết.

    Trả lờiXóa
  5. Cái vụ này là do mình nè Chị :) .Lần sau cứ dọn ngay từ xếp vô là okie :P

    Trả lờiXóa
  6. Khi mình thấy thiếu là thiếu nhiều hơn. Ráng qua khúc khó này đi em. Hugs.

    Trả lờiXóa
  7. Làm đâu có áp lực kiểu nấy mà chị! AQ là chị còn có chỗ đi làm. Mấy năm nay khối người thất nghiệp. Khi nào rảnh chị mướn film " The Company man" về coi, bảo đảm thấy khá hơn!

    Trả lờiXóa
  8. Đây, em đang điên hết cả đầu đóng gói đồ đạc, bạn Cá lon ton đi chơi với bà nội về, ôm theo 1 gói đồ chơi nhà bếp, gồm 1 đống thứ linh tinh lỉnh kỉnh, bày ra bảo em lắp ráp cho bạn ấy?!

    Trả lờiXóa
  9. Chị tranh thủ mang hết đống thùng đó vô nhà nên ko thể dọn ngay từ lúc mang vô được em ơi hic...nhà cần phải mua thêm đồ, sắp xếp lại để mình còn sắp đồ ngăn nắp được. Thôi thì chịu thôi, hôm nào rãnh tí nào thì tranh thủ tí đó.

    Trả lờiXóa
  10. Hic...em cũng đang ráng "bò" qua nè chị. hihihi..

    Trả lờiXóa
  11. Giống Lina nhà chị, nhà cửa chưa đâu vào đâu hết mà đòi mang đồ chơi ra chơi nữa.

    Trả lờiXóa