Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Dị ứng phấn hoa, cách nào để trị? ( February 19, 2009)

Làm sao đây? Mẹ đi làm giờ giấc trái khoáy, giờ thiên hạ ngủ ngon Mẹ phải thức dậy để đi làm. Giờ mình tan sở thì mặt trời lên cao lắm rồi, chói vào mắt thế là hết buồn ngủ. Thôi như vậy cũng không phàn nàn gì, vì Mẹ nghĩ nếu không buồn ngủ ngay thì có thể chơi với Lina nhiều hơn. Lina đỡ nhớ Mẹ hơn. Khi nào Lina đi ngủ trưa thì Mẹ sẽ đi nằm ngủ vài tiếng rồi dậy nấu ăn cho cả nhà ( nói cho cả nhà hơi bị nhiều, chỉ cho Ba và Mẹ thôi, Lina dù Mẹ có cất công tìm đủ cách nấu đủ món cho Lina thì Lina cũng không thèm ăn, mặc dù chưa nếm thử cũng luôn miệng nói..No, thank you, it's spicy"). Sau đó Mẹ chơi với Lina tí rồi tranh thủ đi nằm lại mong ngủ đựơc vài tiếng trứơc khi thức dậy đi làm như mọi hôm. Nói là đi nằm nhưng giờ này Mẹ không bao giờ ngủ ngon đựơc. Thiêm thiếp thôi, chuyện gì xảy ra cũng nghe hết. Nhưng như vậy còn đỡ. Mẹ bị dị ứng phấn hoa nữa. Suốt ngày mũi nghẹt cứng và nứơc mũi chảy không ngừng. Thế là để thở đựoc Mẹ phải mang khẩu trang ( cũng may mua đựơc vài cái trang bị cho mùa đông che mặt cho đỡ lạnh) có tẩm dầu gió xanh vào cho dễ thở. Vì nếu xức dầu thẳng vào mũi thì chỉ vài phút là hết lại nghẹt. Mà làm vậy hoài nên da bên trong mũi bị đỏ rát lắm. Thế là phải mang khẩu trang vừa đựơc thở mùi dầu vừa không bị rát vì dầu. Nhưng đổi lại giống...............khủng bố đi ngủ quá hihihihihi.................Có ai khổ như Mẹ không chớ. Từ ngày đi làm ca này Mẹ chỉ ngủ giỏi lắm là 2 tiếng/ngày nếu đựơc. Còn lại chỉ nằm trằn trọc mà không làm gì đựơc. Nhưng Mẹ lại nghĩ.............ngu tí. Hay là như vậy lại hay, nhờ vậy Mẹ sẽ ốm đi đựơc vài kí thì sao ha. Thì không nghĩ vậy cũng phải tìm cách nghĩ possitive tí cho ngừơi đở bi quan đó mà. Nhưng Ba lại nói : " You lose your mind before You lose your weight"

Thôi tới giờ đi .......nằm rồi. Than thở tí biết đâu sẽ ngủ đựơc vài tiếng.

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2009

Tội nghiệp Lina! ( February 16, 2009)

Mẹ nói tội nghiệp vì Mẹ thấy quá tội nghiệp Lina. Mẹ có cảm giác Ba xem Lina như bạn của Ba, không coi con là bạn và là con của Ba thì khác. Đằng này coi như bạn của Ba. Mà nói thật Ba Lina không có bạn thân đâu. Tòan những ngừơi bạn......lợi dụng lòng tốt của Ba Lina thôi hà. Ba Lina khi họ là bạn thì rất tốt với họ, còn đến khi họ lật lọng thì lúc này mới ghét họ thì quá trể rồi. Bởi vậy nên Mẹ nói coi Lina nhu bạn của Ba là vậy.

Hôm nay, Mẹ nấu ăn, và cho Lina ăn cái Ham chay. Lina rất thích ăn cái này, và Ba Lina cũng mê món này. Nhưng vì Lina từ trứơc giờ lo lỗi của Ba Mẹ không chú tâm lắm về chuyện dạy cho Lina hiểu rằng vứt thức ăn, hay sơ ý làm đổ thức ăn xuống sàn là không tốt. Và cũng không cố dạy Lina không đựơc nhặt thức ăn rớt dứơi thảm lên ăn. Khi nào thấy Lina bốc gì đó ở dứơi thảm là Mẹ ngăn ngay, và giải thích. Nhưng Lina vẫn ko nghe. Vậy là hôm nay Lina hớ hênh làm rớt Ham xuống sàn. Ba Lina phải mang đi vứt rát. Rồi Ba hỏi Mẹ cho Lina cái mới, Lina lại cắn 1 miếng rồi bỏ lên bàn, ko có chén hay dĩa gì cả. Ba Lina lại đi lấy cái dĩa cho Lina bỏ vào. Lina ngồi xuống bàn của Lina ăn. Lại tính con nít thích mang đi lung tung. Món này phải bưng thật cẩn thận không thì lại rớt xuống sàn như chơi. Lina lại bưng dĩa tới gần Ba. Ba thấy lại la Lina không đựơc bưng đĩa đi lung tung rớt thức ăn. Vừa nói xong Lina lại làm rớt thức ăn, cái cuối cùng xuống sàn. Ba bực mình đét cho Lina 1 cái. Lina tủi thân chui xuống gầm bàn thút thít. Mẹ ra, kêu Lina ra ngồi vào lòng Mẹ. Mẹ bắt đầu giải thích cho Lina hiểu rằng Ba bực mình vì Lina vứt thức ăn xuốgn đất. Mà vứt thức ăn xuống đất là rất dơ. Lại không đựơc ăn nữa. Nếu ăn thì vi trùng vào bụng sẽ làm đau bụng Lina. Lina liền vòng tay lại rồi nói

- I'm sorry, Ba!

Ba không nghe, Mẹ nhắc Ba. Mẹ nói với Ba là Lina xin lỗi Ba kìa.

-NO

Ba nói Ba vẫn còn giận. Một lúc sau Lina hết thút thít rồi thì tới gần Ba lúc này Ba vẫn đang rửa chén và Lina hỏi

- Are You OK, Ba?

- NO

Rồi Lina ra ngoài, nói với Mẹ.

- Ba is en-ghì

Mẹ lại nói đúng rồi, vì Lina không cẩn thận cứ làm rớt thức ăn xuốgn đất hoài. Mãi 1 lúc sau khi rửa chén xong, Ba ra ghế ngồi. Lina lại cố 1 lần nữa để làm Ba vui lên bằng cách đứng theo kiểu Balerina. Mẹ thấy vậy liền chỉ cho Ba. Ba nói 1 câu lạnh lùng làm lòng Mẹ đau nghiến.

- I don't care!

Mẹ bắt đầu bực. Mẹ nói Ba không thể treat Lina như vậy đựơc. Ba Lina là Cha chứ khôgn phải là bạn của Lina. Lina đã cố gắng nhiều lần để chứng minh cho Ba hiểu là Lina đã biết lỗi và muốn Ba vui lên. Nhưng Ba Lina lại nói 1 câu như vậy. Mẹ liền nói

- We need to talk about this....

Mẹ muốn nói với Ba rằng từ hồi nào tới giờ mình chưa thực sự nghiêm túc dạy cho Lina không đựơc làm rớt thức ăn xuống đất. Và cũng chưa bao giờ thực sự giải thích với Lina nhiều. Vậy thì không cớ gì lại giận Lina như vậy. Lina còn nhỏ, cần phải dạy Lina từng cái.....

Lina tới gần Mẹ nói

-Ba is sad

Mẹ nói đúng rồi, Ba đang giận. Lina lại 1 lần nữa cố gắng đứng trứơc mặt Ba và bắt đầu hát bài " Con cò bé bé" vẻ mặt của Lina rất tội. Tới đây Mẹ hết chịu nổi thế là Mẹ.....khóc. Mẹ khóc vì mới từng tuổi này Lina đã biết đi theo làm ngừơi khác vui lên sau khi Lina đã biết lỗi của mình. Mẹ khóc vì Ba khôgn xứng đáng là một ngừơi Ba của Lina trong câu chuyện này. Lúc này 2 Ba con Lina đang chơi bóng.

Lina thấy Mẹ khóc thì tới hỏi

- What's wrong Mama?

- Are You OK?

Ba Lina hỏi tại sao, Mẹ nói có mấy đứa con nít tuổi này biết tìm hết cách này tới cách kia để xin lỗi, để cheer up ngừơi khác? Vậy tại sao Ba lại đối với Lina như vậy? Ba Lina xin lỗi Mẹ.

Thực ra thì Ba Lina đang stress rất nhiều chuyện. Stress chuyện gì thì ngày mai nếu có thời gian Mẹ sẽ kể cho mọi ngừơi nghe sau. Vì stress như vậy nên lây sang Lina luôn.

I love You very much, Baby!

Entry for February 16, 2009

Dạo này Mẹ ít chụp hình cho Lina lắm. Vì Lina lớn rồi, chạy nhảy lung tung không ở yên 1 chỗ, cũng có khi Lina nói " cheeses" để Mẹ chụp hình cho nhưng mà máy chụp hình không nhanh bằng Lina và cũng vì Lina chỉ nói vậy nhưng khôgn nhìn Mẹ hay cúi xuống hay quay mặt đi....nên chả có tấm hình nào chụp cho đàng hoàng cả.

Thôi thì chỉ update tình hình Lina tập nói, chính xác hơn là tình hình tập nói của Lina dần hoàn thiện rồi. Vậy nên Mẹ chỉ kể sơ sơ thôi. Và Mẹ thương Lina thì gọi Lina dạo này rất tinh nghịch. Nhưng bình thừơng thì ngừơi ta sẽ nói Linanghịch ngợm quá.

1- Ơ cò bé bé:

Dạo này Lina rất hay hát bài " Con cò bé bé" nên suốt ngày hát. Nhưng không những chỉ hát bình thừơng Lina dùng bài hát để......đánh thức Mẹ sau khi Mẹ đi làm về mệt mỏi, đi ngủ lấy lại sức. Lina vào phòng leo lên giừong và gọi

- Wách-chúp, Mama Wách-chúp!

Mãi khôgn thấy Mẹ dậy. Lina chuyển qua phưong án 2

- How about Ơ cò bé bé?

Rồi Lina hát thật to.

Chưa hết... Lina dùng bài hát này để....xin lỗi hay còn gọi là để đánh trống lãng.

Khi Lina làm gì sai, hay phá đồ. Mẹ biểu Lina đưa tay cho Mẹ Lina biết ý Mẹ sẽ khẻ tay Lina nên Lina thay vì đưa tay cho Mẹ khẻ thì Lina khoanh tay lại và.........nhìn Mẹ có vẻ hối lỗi và nói :

- Sorry, Mama!

- How about Ơ cò bé bé? Rồi Lina hát hết bài. Chỉ tiếc là Mẹ không biết làm sao post lên đây cho cả nhà nghe Lina hát......dở như thế nào.

Hoặc đối với Ba thì thay vì xin lỗi Ba, Lina nói

- How about Ơ cò bé bé? Rồi hát.....Ba hết la Lina đựơc.

Mọi ngừơi thấy chiêu của Lina có ...Độc chiêu không?

2- What's wrong, Mama?

Hôm Valentine vừa rồi Mẹ đi làm về, Ba hỏi có đói bụng không thì đi ăn. Mẹ mới đầu không muốn đi vì ....tiếc tiền. Vì dạo này nhà mình đang túng thiếu. Nhưng sau đó Mẹ nghĩ, thứ nhất nếu có ăn ởđaâu thì giá cả cũng ko phải là không thể chấp nhận đựơc. Chỉ khoảng gần $30 kể cả tiền tips. Thứ hai, hôm đó là Valentine nên thôi thì.......hôm nay ngọai lệ tí. Thế là Mẹ quyết định đi ăn. Ba hỏi đi Applebee's hay Mexican's restaurant? Mẹ hỏi Lina, và Lina chọn

-Applebee's

Ba thì chọn Mexican's restaurant vì gần nhà. Mẹ thì sao cũng đựoc, và nghĩ Lina chắc chỉ nói cho vui chớ đã hiểu gì. Thế là theo ý Ba. Cả nhà tới nhà hàng, Lina thấy không phải Applebee's thì Lina cứ nói: Applebee's. Mẹ nói đây là Applebee's nè. Mẹ hư quá dám nói dối Lina. Nhưng Lina biết là không phải, cứ đòi Applebee's. Vào bên trong Lina không chịu ngồi vào ghế. Mặt xị xuống. Ba Mẹ lơ Lina. Thế rồi Lina cũng quên đi lúc đó. Nhưng đổi lại Lina không thèm ăn gì cả. Sau khi ăn xong, Lina đòi đi tè, Mẹ cho Lina đi tè. Lina nói gì đó có chữ Happy nữa. Mẹ đóng kịch là hỉêu Lina nên nói

-Mama's not happy, Mama is sad.

-What's wrong Mama?. Lúc này Mẹ cứ . Tại sao Lina biết mà hỏi Mẹ câu này?

-Vì Lina hư, Lina khôgn cho Mẹ mặc đồ vô cho Lina. Lina không chịu ăn, làm Mẹ buồn.

Lúc này thì Lina hiểu tại sao làm Mẹ buồn, Lina im lặng.

3- Too Much!

Không hiểu Lina học từ này từ bao giờ, mà mỗi lần đi ra ngoài, Mẹ hỏi Lina thích mặc đồ nào. Lina không nói gì, nhưng khi Mẹ đưa ra và hỏi thì Lina trả lời vậy đó. Mẹ hỏi lại, tại sao lại Too much? Mà Too much cái gì? Lina chả nói, chỉ nói Too much. Rồi khi Mẹ quyết định mặc đồ vô cho Lina thì Lina chống cự.

4- Not delicious, it's Yummy!

Sáng nay Mẹ cho Lina uống thuốc bổ, Mẹ kêu

- Lina uống delicious nè.

Lina uống 1 muổng vào và lẩm bẩm cái gì mà Mẹ là thông dịch viên cho Lina cũng chả hiểu gì, nên Mẹ chỉ nghe đựơc vài từ not delicious...Yummy. Vậy là Mẹ tạm dịch,.....Not delicious, it's Yummy

Lina rất thích uống vitamins mỗi ngày, và nhất là khi Mẹ cho Lina uống. Vì Mẹ đút cho Lina từng muỗng và Lina thửơng thức từng muỗng, rồi sau mỗi muỗng là phán 1 câu: Yummy! thật to. Không phải như Ba, Ba lấy ống xi ranh (?! loại ngừơi ta dùng để do lường lựơng thuốc cho baby uống thuốc) bơm vào miệng Lina. Chả vui gì và cũng ko có dịp cho Lina nói Yummy nên Lina ít thích Ba cho uống thuốc bổ.

Thôi thì đủ thứ chuyện cả. Nhưng như đã nói Mẹ lẩm cẩm chả nhớ gì nhiều nên chỉ kể có thế. Nhưng sau đó không ngồi ở máy nữa thì lại nhớ chuyện gì xảy ra và nên ghi lại cho vui. Bực mình Mẹ ghê.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

Entry cho Mẹ ( February 10, 2009)

Mẹ xin entry này than thở tí. Hôm nay Mẹ phải tập thức khuya, càng khuya càng tốt. Vì sao ư? Vì mai đây Mẹ Lina bắt đầu làm từ 2am-10am rồi. Ca này là khổ nhất trần đời. Làm vào giờ ngừơi ta ngủ ngon nhất. Mà lại ít khách nữa nên cảnh đứng không là chuyện thừơng tình. Mà như vậy thì..ngủ gục tại bàn là chuyện có thể xảy ra rồi. Mẹ Lina thì từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ bị làm ca này cả. Vậy mà......giờ đây phải làm rồi. Thôi thì nghĩ theo hương tích cực vậy. Thứ nhất, đi đâu thì khi mình bắt đầu vào làm thì cũng phải bắt đầu từ ca này. Thứ hai, nếu làm ca này thì biết đâu những ngừơi dealer cùng ca biết deal 5 games quá ít, thì may ra Mẹ còn đựơc deal mấy games đó chủ yếu luyện tay nghề để chuẩn bị cho cái nơi sắp đến khi mà Ba Lina xin dựơc việc làm thì Mẹ cũng có thể chờ đợi mà xin đựơc việc ở đó luôn. Mà nếu đựơc luyện tay nghề ở đây, thì khi đến chỗ mới Mẹ có nhiều tự tin mà nói rằng tui có kinh nghiệm deal mấy games này.....Và thứ ba là những người làm ca này, nếu là sếp trên mình 1 bậc thì họ cũng nice hơn mấy người ở ca khác. Và chủ yêu là ca này phần đông là những ngừơi cùng học chung với Mẹ lúc Mẹ ở trong class học làm dealer. Thôi thì.....AQ tí cho nó dễ sống, chứ không thì cũng chả thay đổi gì đựoc.

Thêm 1 cái than nữa, là Mẹ cầu Ơn Trên, Thầy Mẹ ban ơn cho Ba Lina kiếm đựơc việc làm thật nhanh, càng sớm càng tốt để mà Mẹ Lina mới dám nghĩ tới việc đi về VN đựơc. Tại sao Mẹ Lina phải về VN trong thời gian này? Bởi vì xui xẻo đến với nhà Lina cùng 1 lúc. Khi về VN sanh Lina, Mẹ biết làm răng bên này rất mắc, nên đã làm ở VN. Nào ngờ 2 năm sau, hơn tí...thì răng bị rớt ra, mà đi tới dentist thì họ " chém" như chém chuối à. Bốn cái răng, thêm lấy tủy tổng cộng là $3,600. Vậy thì với số tiền đó, Mẹ con Lina về VN thăm Ngọai và Bà Cố vẫn còn lời. Tiền vé, và tiền làm răng ko tới chừng đó. Thêm nữa nếu về đựơc VN thì Lina còn đựơc gặp Cố, Cố lớn tuổi rồi, đã 91 tuổi rồi. Sống đựơc ngày nào hay ngày đó. Mà trứơc khi đi qua Mỹ lại với Ba Lina, CỐ có dặn ráng về thăm Cố 1 lần trứơc khi Cố mất nha con. Vì vậy sẵn đây đi về thăm mọi người luôn. Vì sao nói xui xẻo, vì hiện tại Ba Mẹ, mà chính xác hơn là Mẹ Lina còn nợ tiền income tax của chính phủ. Do khôgn biết vì sao trong paycheck lại claim nhiều ngừơi vậy, nên giờ bị............nợ nhiều. Bởi vậy, đang bị nợ chồng chất lại phải tốn tiền về VN nữa. Thôi thì cầu Ơn Trên ban phứơc lành cho Ba Mẹ Lina xin đựơc việc ở chỗ mới, rồi thì hai Mẹ con sẽ làm 1 chuyến về VN ( chỉ là mơ ứơc thôi ạ). Rồi khi qua lại sẽ đi cày trả nợ chớ biết sao giờ.

Than thở vậy rồi giờ kể chuyện Lina tí, cũng chỉ là chuyện linh tinh thôi mà.

+ Đã lâu rồi Mẹ để ý, Lina rất tinh ý. Mỗi khi Ba Mẹ lớn tiếng tí là Lina bắtđâầu lên tiếng ngay. Trứơc đây thì Lina chỉ kêu Mẹ thôi. Lina kêu : Mama, Mama! Rồi im. Mẹ mới đầu không hiểu, cứ nghĩ rằng Lina muốn gì, nhưng khi Mẹ hỏi Lina muốn gì, thì Lina im. Nhưng gần đây hình như Lina thấy Mẹ....dở quá chả hiểu ý Lina tí nào thì giờ Lina có chiêu mới nhằm làm giảm không khí căng thẳng giữa Ba và Mẹ bằng cách đánh trống lãng. Như thế nào ư? Dễ lắm, Lina khi thấy Ba Mẹ lớn tiếng với nhau, chỉ là hơi lớn hơn thừơng thôi, thì Lina kêu Mẹ, và rủ Mẹ hát.

- Mama, Mama! How about Chon chò bé bé?!

Mẹ nghe Lina nói là biết ngay Lina không thích Ba Mẹ cãi nhau, thế là Mẹ im, Mẹ im ko thèm nói với Ba nữa vì Lina. Mẹ xin lỗi Lina nha, đôi khi Mẹ khôgn thể kìêm chế đựơc tính nóng nảy của mình mà làm Lina không vui. Mẹ thương Lina lắm.

+Hôm trứơc cả nhà đi xin việc, khi apply xong thì cả nhà phải vào phòng HR để đựoc phỏng vấn sơ sơ. Thế là vừa vào khỏi cửa phòng thì Lina đi một mạch tới 1 cửa phòng để hở nhưng không có đèn bên trong. Mẹ sợ bị la nên kêu Lina đừng vào. Còn Lina thì mới vừa tới cửa thì buông 1 câu

- Sneaky!

Mẹ như thế này. Lina học ở đâu vậy? Và từ đó Mẹ để ý, không phải Lina chỉ nói 1 lần mà nhiều lần, lần nào cũngđuúng trừơng hợp đó hết, nên Mẹ nghĩ Lina hiểu từ này nghĩa là gì, chớ không phải vui miệng nói mà ko hiểu đâu.

Mẹ phát hiện ra Lina rất thích cảnh Gia Đình Hạnh Phúc nha. Hôm nay vì còn sớm nên Ba Mẹ cho Lina vào cái Mall chơi, Lina rất thích leo thang hay đi thang máy. Trong lúc Ba Lina di restroom thì 2 Mẹ con chơi thang máy. Rồi Mẹ dụ Lina đi restroom. Vì cũng đã lâu Lina chưa tè nên Mẹ không muốn Lina ham chơi mà nhịn tè. Thế là đi rồi kiếm Ba luôn. Khi quay ra thì gặp Ba. Rồi Mẹ nói Lina cầm tay Ba rồi mình cùng đi. Lina cầm tay Ba Mẹ đi. Mẹ mới nói với Lina, đây là Gia đình Hạnh Phúc ha Lina. Vậy là mỗi lần đi đâu, thì Lina bắt Ba phải cầm tay Lina 1 bên và Mẹ cầm tay Lina bên kia. Lina ơi, con mới có hơn 2 tuổi thôi mà sao con để ý nhiều quá vậy. Nhớ hồi Mẹ 2 tuổi, chắc chả biết gì. Nếu biết thì giờ này Mẹ cũng nhớ sơ sơ rồi. Chớ đâu phải như giờ, khi ngồi nghĩ về quá khứ Mẹ chả nhớ gì lắm, huống chi là hiểu chuyện như Lina chớ.

+ Vừa rồi bạn của Ba có ghé nhà chơi, lần đầu tiên Mẹ thấy Lina chơi với chị ( chị này 9 tuổi rồi) tên gì mà bắt đầu bằng B rất là hợp. Lina biết cách share đồ chơi, chớ ko phải dành đồ chơi với chị. Lina còn chơi chung với chị rất là hợp gu. Lina học từ chị rất nhiều,. Rồi đến khi Mẹ đưa cho chị cái bánh ăn thì Lina cũgn đòi ăn, nhưng ăn cái bánh hotdog. Sau đó chị muốn uống juice, Lina cũng đòi uống juice. Chị đứng 1 tay vịn từơng tay kia cầm hộp juice. Lina làm theo tương tự. Khi chị ngồi xuống, Lina cũng ngồi xuốgn luôn. Nhìn mà thấy mắc cười Lina vậy đó.

Rồi chơi với chị 1 lúc thì Lina hỏi, câu hỏi này làm Mẹ quá ư là ngạc nhiên. Vì tòan nghe ai hỏi Lina chớ chưa bao giờ nghe từ chính miệng Lina nói ra

- What's your name?

Thật là...........

+ Có 1 hôm sau khi đi làm về, Ba không muốn ăn gì nên Mẹ phải tìm thức ăn cho Lina ăn. Mà thức ăn gì cho cam, chỉ là cơm xì dầu muôn thuở của Lina thôi. Mẹ ngồi chồm hổm cạnh bàn của Lina. Lina ăn đựơc vài muồgn thì lật đật đứng lên di vòng, hất mấy đồ chơi của Lina đi để có thể lấy đựơc cái bag ( mẹ khôgn biết tên tiếng anh, cũng ko biết giải thích sao cho dễ hiểu) mà Ba mua để ngồi lên coi tivi. Mẹ tưởng Lina đòi lấy cái bag đó rồi leo lên bàn để nhảy từ trên bàn xuống, mà Lina đã tùng7 làm vậy rồi, vì vậy Mẹ cản Lina. Nhưng Lina vẫn cứ lấy, kéo cái bag đó tới cho Mẹ. Mẹ lúc này mới hiểu ra là Lina muốn lấy cái bag đó cho Mẹ ngồi. Thương Lina quá, biết lo cho Mẹ, sợ Mẹ mỏi chân kìa. Mẹ nói ra ko phải để khoe Lina đâu, mà để ghi lại sau này Mẹ sẽ không quên điều gì hết. Mẹ muốn lưu lại những kỉ niệm vui về Lina mà.

Khen Lina hôm nay thì mai Lina có hư hay không? Đừnghư nha Lina. Vì Mẹ thấy dạo này Lina rất hiểu chuyện, nếu Mẹ giải thích thì Lina hiểu ngay, và trở nên " big girl" ngay. Kể ra tại sao Mẹ nói vậy thì....chuyện dài nhiều tập, nên Mẹ không kể đâu. Thôi thì Mẹ hôm nay đi ra ngoài có chụp mấy tấm hình cho Lina khoe mọi người chơi. Hình không có chất lựơng mong mọi ngưòi thông cảm. Nhưng trứơc khi post hình, Mẹ muốn giải thích một tí.

Hôm qua Mẹ đang xếp đồ, Lina vào giúp Mẹ, và bỗgn nhiên Lina thấy cái áo pijama của Lina trênđoó có hình balerina múa. Thế là Lina vừa cầm áo vừa đứng lên.....biểu diễn giống trong hình trên áo. Mới đầu Mẹ khôgn hiểu, nhưng sau đó hỏi Lina thì Lina nói Yes. Thế là Mẹ mới quả quyết rằng Lina có ý dance balerina. Vì có lần Mẹ thấy Lina biểu diễn tiết mục đó chỉ sau khi Mẹ mặc cái tight vào cho Lina mà chưa mặc áo trên Lina đã chạy ra ngòai và bắt đầu biểu diễn. Vậy là tối hôm qua, sau khi xếp xong đồ, Mẹ lấy máy chụp lại nè. Do Lina move nhanh quá mà hình ko bắt kịp nhịp move của Lina nên không đưọc đẹp lắm nha mọi người.

Feb-005.jpg picture by ngoan_album

Feb-013.jpg picture by ngoan_album

Feb-014.jpg picture by ngoan_album

Feb-026.jpg picture by ngoan_album

Feb-027-1.jpg picture by ngoan_album

Feb-040-1.jpg picture by ngoan_album

Feb-053.jpg picture by ngoan_album

Với bạn ít lắm lời của Lina nè

Feb-058.jpg picture by ngoan_album

Say sưa coi ca nhạc thiếu nhi nè,

Feb-010.jpg picture by ngoan_album

Feb-012.jpg picture by ngoan_album

Ép Ba ăn bánh mì nè

Feb_001.jpg picture by ngoan_album

Feb_006.jpg picture by ngoan_album

Chúc cả nhà một tuần mới đầy niềm vui nha.

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Mama en-ghì ( February 07, 2009)

Tối hôm qua Lina và Mẹ ở trong phòng tắm. Lina muốn leo lên cân xem thử mình nặng bao nhiêu. Mà cái cân bị sút nắp đậy pin nên Mẹ lật úp cân xuống để sửa lại. Lina thấy vậy nên sáng nay khi Mẹ chuẩn bị đi làm, Lina cũng lảng vảng quanh Mẹ phá cái này phá cái kia. Rồi Lina lại muốn leo lên cân lại. Nhưng vì cái nắp đậy pin bị hư nên Lina lỡ đẩm lên cân và pin bị sút ra lần nữa nên cân không work. Thế là Lina......bắt chứơc Mẹ lật cân xuống sửa lại. Mẹ thấy vậy sợ Lina lấy pin ra phá thì không tốt nên Mẹ la Lina. Biểu Lina đi ra ngoài chơi. Lina đi ra, và đóng cửa lại cho Mẹ ( Lina mỗi khi đi ra khỏi phòng là đóng cửa lại không cần Mẹ biểu hay nhờ gì cả). Ba thấy vậy mới hỏi

-What? Mama throw You out?

- Mama en-ghì. ( Mama angry). Ba nói lúc này nhìn mặt Lina rất la serious

Ba hỏi lại

- Mama angry?

Mẹ nghe vậy hết muốn la Lina luôn, Mẹ nhìn Lina mỉm cười. Lina thấy Mẹ mỉm cừơi thì hết sợ và cừơi lại với Mẹ rất là.......cute

Cả ngày nay Mẹ đi làm cứ nghĩ hòai câu nói của Lina mà mỉm cừơi hoài à. Lina cũng biết angry là gì rồi.

Sẵn đây khoe tí, Lina cũng biết phân biệt lớn và nhỏ nữa. Mẹ thì ít tìm hiểu thông tin không biết trẻ em cỡ Lina thì phải biết những gì, Mẹ không dám so sánh với tiêu chuẩn con nít ở VN. Vì con nít ở VN theo các báo thì rất là thông minh, và phải thông minh mới là con nít VN. Cũng may là mình sống ở Mỹ khỏi phải chạy theo các bạn ở VN Lina nhỉ? Hehehe......Mẹ nào cũng tìm lí do ...... để khen và bảo vệ con mình hết, và cũng cho rằng con mình thông minh hết. Nhất là Mẹ Lina nên mọi ngừơi thông cảm nha.

Dạo này Lina ngày càng nói nhiều. Tối hôm qua Mẹ tắm cho Lina. Lina chơi với con vịt. Rồi sau đó bỏ lại chỗ cũ và miệng thì lầm bầm

-Stay there, you felt down..... ( khúc sau Mẹ không nghe rỏ vì tiếng nứơc chảy)

- Right Mama?

Mẹ phải giả đò nghe Lina hỏi, và Mẹ nói

- Đúng rồi, té xuống là đau lắm.

Thừơng thì tắm xong là Ba bồng Lina mang lên giừơng và lau khô Lina để Ba và Mẹ cùng thoa lotion cho Lina, vì Ba sợ bồng Lina ra khỏi bồn tắm, Mẹ sẽ ứơt và trựơt chân thì cả 2 cùng té. ( thừơng thì Ba thoa lotion cho Lina nhiều hơn Mẹ). Nên lần này Mẹ nói Lina kêu Ba vô bồng Lina ra.

- Ba! I'm finish. I'm done!

- Ba ơi, con xong rồi. Mẹ nhắc lại cho Lina nói, chớ kêu to kiểu Lina hỗn quá.

- Ba, I'm waiting for You.
Vậy đó Mẹ biểu nói 1 kiểu Lina nói 1 kiểu. Có cứng đầu không chớ.

Rồi khi nãy thấy Lina nằm chơi, Mẹ nói Lina lên cho Mẹ hun cái. Lina không chịu lên lại còn nói

- Mama sad! Mama en-ghì.

Pó tay Lina luôn.

I love you Baby!

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

(February 05, 2009)

-Let's go clean it up!

Ba và Lina chơi bóng ném qua ném lại. Sàn nhà đầy đồ chơi của Lina. Khó ném Ba đề nghị dọn dẹp sàn nhà rồi ném cho dễ. Lina đồng ý ngay và buông ra câu nói đó.

-Throw it to me! throw it to me!

Mẹ ngạc nhiên không hiểu Lina học câu đó ở đâu nữa.

Ba thảy bóng cho Lina chụp, cái nào chụp không đựơc thì Lina nói

-I miss it! ( Ai mich chích)

Lina đang chơi với Ba, Mẹ đang ngồi ở máy. Nghe Lina bi bô như vậy Mẹ phải viết ngay kẻo lại lẩm cẩm quên mất.

Như lúc chiều, Mẹ cho Lina đi i nặng. Phải nói thêm là mỗi lần Lina đi i nặng thì phải có Ba nắm tay Lina hoặc Mẹ ôm Lina mỗi khi Lina muốn rờ...rặn...... Vậy là đang lúc ngồi trong toilet với Lina Mẹ hỏi

- Con có pretty không?

Lắc đầu..

- Vậy con có beautiful không?

Gật đầu...

Pó tay Lina luôn.

Hôm kia cô kia hỏi Lina tên gì? Lina rả lời

- Nhinha ( Lina)

Về nhà Mẹ hỏi lại Lina cũng trả lời tương tự. Trong khi đó trứơc đây mỗi khi hỏi tên Lina là gì Lina hay trả lời bẻn lẻn " Hân". Vậy mà giờ tự ý đổi câu trả lời. Vậy là Mẹ giải thích với Lina. Nói rằng tên Lina chỉ là nickname ở nhà thôi. Tên của con là Hân nha. Hôm nay vui vui Mẹ hỏi lại

-Lina tên gì?

- Hân!

Hoan hô Lina, Mẹ cứ tưởng giải thích cho Lina chỉ là giải thích cho vui thôi chắc Lina chưa hiểu đâu. Ai ngờ..

Dạo này Lina thích chơi blocks để build các thứ. Sáng dậy Mẹ hỏi

- Lina muốn ăn gì?

-How about build a castle?

- Ăn trứơc đã, rồi chơi sau.

Lina vẫn chạy đi tìm cái giỏ blocks.

Rồi có hôm Lina gắn con thuyền theo kiểu của Lina. Lina gắn 3 cỡ. Cái nhỏ nhất đưa cho Ba, cái cỡ medium thì đưa cho Mẹ. Lina giữ cái to nhất. Sau 1 hồi nghĩ sao lại làm cho Mẹ cái tàu cỡ của Lina. Còn Lina gắn máy bay, Mẹ góp ý cho nó đúng hơn thì Lina không chịu. Gở ra gắn lại như cũ theo kiểu của Lina. Độc tài thế đó. Giống Mẹ quá đi thôi

Hôm qua Mẹ tả đi chơi park rồi, hôm nay Mẹ hơi siêng tí nên post hình thôi.

Hình này Lina mang cái kẹp mà Lina gọi là Princess. Chỉ mang vậy chớ Mẹ sửa lại cho cũng không chịu.

Event.observe($('fullSizedImage'), 'load', function(event) { pageTags.addTagListToImg('fullSizedImage', [ ]); }); Event.observe($('fullSizedImage'), 'load', function(event) { pageTags.addTagListToImg('fullSizedImage', [ ]); }); Feb-011.jpg picture by ngoan_album

Feb-016.jpg picture by ngoan_album

Feb-021.jpg picture by ngoan_album

Feb-022.jpg picture by ngoan_album

Feb-027.jpg picture by ngoan_album

Feb-030.jpg picture by ngoan_album

Feb-033.jpg picture by ngoan_album

Feb-040.jpg picture by ngoan_album

Feb-042.jpg picture by ngoan_album

Feb-045.jpg picture by ngoan_album

Feb-050.jpg picture by ngoan_album

Feb-054.jpg picture by ngoan_album

Feb-059.jpg picture by ngoan_album

Feb-060.jpg picture by ngoan_album

Feb-062.jpg picture by ngoan_album

Feb-063.jpg picture by ngoan_album

Feb-071.jpg picture by ngoan_album

Feb-074.jpg picture by ngoan_album

Dây là hình hôm nay......ấm lên nên mặc mỏng manh vậy đó. Ai có ganh tị mùa đông bên TX thì move qua đây ở với Lina đi

Image032-4.jpg picture by ngoan_album

Image035-5.jpg picture by ngoan_album

Image046-3.jpg picture by ngoan_album

Image050-4.jpg picture by ngoan_album

Mấy tấm hình hôm nay Mẹ chụp bằng Điện thọai của Mẹ. Mẹ quên chỉnh theo chế độ chụp hình với chất lượng cao nên...........hình xấu quá. Mọi ngừơi xem đỡ nha.