Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Entry for March 16, 2009

Dạo này Mẹ ko biết viết gì cho Lina cả. Kể chuyện Lina nói chuyện thì.............nhàm quá vả lại Mẹ cũng chán vì Lina chỉ nói TA mà chả chịu nói chút TV nào cả. Nói cho công bằng thì Lina chỉ biết đựơc vài tiếng thôi như:

- Ba ooooi!

- Cơm xì dầu

-Nhứơc

-Xưa Mẹ cho Nha đi

....

Vậy thôi sao Lina? Còn lại là ....TA không hà. Mẹ hỏi TV con trả lời TA. Thôi từ đây trở đi Mẹ sẽ học mấy cô trên diễn đàn WTT bày là khi Lina trả lời Mẹ bằng TA thì bày Lina nói TV thử xem sao. Nhưng mà Mẹ thử hôm nay thì kết quả là............Lina ko chịu nói theo mà...............im lặng

Thôi thì kể chuyện nhàm của Lina tạm vậy.

Một hôm khi Mẹ đi làm về vừa ngồi vào ghế thì Lina muốn ba lấy gì đó mà nói thật to và nhanh

-Can you? Can You?

Lina rất thích mang cái vương miện trên đầu, đi đâu lúc nào cũng mang cả. Rồi có lần tìm không ra, Lina và Ba cùng đi tìm mà ko ra, Lina tới Mẹ và nói

- I need princess ( Ý Lina là đang tìm cái vương miện) Do You see the princess?

- Con nhờ Mẹ tìm thì con phải thưa Mẹ tìm dùm con chớ sao lại nói vậy? Thưa Mẹ đi!

- Can You? ( lại tránh nói TV,)

Dạo này Lina điệu lắm luôn, suốt ngày cứ hết lấy áo đầm trắng thì gọi là Princess's dress. Còn cái skirt màu mè cứ mặc vào rồi làm.....ballerina hoài thôi. Lại còn mang đôi dép cao gót của dì G gởi cho năm ngoái vào và gọi là princess's shoes nữa chớ.

Sáng nay Mẹ cho Lina đi ra ngoài chơi. Mẹ mặc bồ đồ dì G gởi cho Lina. Rồi khi Lina thấy Mẹ mặc áo khoác của Mẹ màu hồng trùng với màu áo của Mẹ thì Lina nói

- I need a jacket to match

Mẹ mặc áo vàng cho Lina nên Lina đòi phải có áo khoác màu vàng cho hợp với áo trong. Nhưng áo màu vàng bị chật rồi nên Mẹ dụ Lina mặc áo màu cam ngả hồng đỡ.

ôi sao mà chán quá đi, Mẹ đi làm giờ giấc thế này mới có 8:30 tối mà mắt Mẹ díp thế này, buồn ngủ chả còn nhớ gì cả. Chán quá!!!! Có chụp hình nhưng giờ Mẹ Lina buồn ngủ quá để mai ngủ dậy Mẹ Lina post hình lên khoe nha.

-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét