Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2007

Hai cái răng trên của con nè

Lina ơi, hôm nay là ngày con được 11 tháng 2 ngày. Mẹ ko nhớ cân con đúng 11 tháng tuổi. Nên hôm nay mẹ cân cho con. Con được 9kgs ( Mẹ ko biết có chính xác không? Vì lúc cân con mẹ chưa tay tã cho con, mẹ ăn gian một chút để làm cho mẹ vui lên chút thôi) Mẹ mừng lắm. Và mẹ mong mấy ngày qua con hơi mệt điều đó sẽ không làm cho con sút cân( mẹ cầu mong như vậy) cho dù con bú và ăn ít hơn ngày thường. Mẹ rất mong khi lớn lên con cũng ngoan như lúc con còn nhỏ, lúc con bịnh hay không khỏe trong người, con cũng không quấy nhiều ( trộm vía con). Cố lên con nhé, con thương mẹ con sẽ luôn ngoan ngõan và nghe lời mẹ phải không?

Con biết không, mẹ ko ngờ con gai1 của mẹ lại thích ăn sầu riêng giống mẹ như vậy. Từng ngày từng ngày trôi qua, mẹ chăm cho con, mong con chóng lớn, ngoan, hiền, thông minh lanh lẹ...Từng thay đổi của con làm Ba Mẹ vui lắm. Còn nhớ ngày đầu tiên thấy mầm răng dưới của con ( lúc này con được 9 tháng tuổi) cả Ba và Mẹ đều mừng vui h\khôn xiết. Nhưng lạ thay, cho đến giờ này cái răng dưới thứ 2 của con vẫn chưa thấy mọc gì hết. Con có 2 cái răng trên nhưng sao thấy xa nhauquá. Hihi..răng thưa là không tốt đâu nha con. Hôm nay con uống được 17 oz sữa, thôi con uống thêm được giọt nào mẹ mừng giọt đó. Thương con nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét