Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2007

Con lại bị giảm cân rồi!

Lina ơi, hôm nay mẹ hí hửng mang con ra cân. Những tưởng là sẽ thấy tin vui, cho dù con lên 100g thôi cũng được. Nào ngờ !!! Con của mẹ do bị sốt mọc răng mà sụt cân đi chỉ còn 8,7kgs thôi. Như vậy thì thua tháng trước luôn rồi. Mẹ thất vọng về Mẹ quá. Mẹ cố gắng vậy mà con vẫn ko lên cân lại còn sụt nữa. Mẹ chưa cố gắng hết sức sao???? Những ngày con bị sốt, mẹ ko dám ép con ăn nhiều. Mẹ chỉ mong con ăn lưng lửng bụng thôi để con không bị đói, và con ko bị sút cân. Nhưng Mẹ nhầm, con vẫn sút cân. Mẹ mong ngày đêm rằng con được ngủ ngon giấc, ngủ đều, ngủ đủ, và nhất là ngủ sâu ( giấc ngủ chất lượng là ngủ sâu). Như vậy con mới phát triển được. Con không ngủ được hoặc khó rơi vào giấc ngủ, cũng đủ làm mẹ lo sốt vó rồi. Vậy mà Ba con không hề hiểu cho mẹ, Ba con đôi khi trách mẹ quá cứng nhắc với con, ép con, control con. Mẹ buồn lắm. Mẹ đã cố gắng để làm tốt tất cả mọi thứ cho con, từ miếng ăn, giấc ngủ.....Mẹ học được các món cháo để nấu cho con từ trang web WTT, mà mẹ lò mò, cố gắng nhớ tất cả loại rau, củ quả. Rồi nào thịt trứng, cá, tôm, cua... Mẹ đều mua về, cố gắng nấu cho con để đổi món cho con hàng ngày, mong con ăn ngon miệng và sẽ ăn nhiều hơn, mau lớn hơn, khỏe mạnh hơn, dó là điều mà mẹ mong mỏi nhất. Từng muỗng cháo con ăn làm cho mẹ mừng thầm trong bụng. Con càng ăn, mẹ càng mừng. Và mẹ mừng nhất là mỗi lần con ăn hết được chén cháo của mẹ nấu. Mẹ có lẽ cổ hủ, nhưng mẹ không muốn con ăn thức ăn bán sẵn ngòai chợ. Mẹ muốn con gái của mẹ được ăn tươi, ngon. Con gái mau lớn và ngoan hiền, nhanh nhẹn là mẹ mừng rồi.

Oh, con biết khôgn, sáng nay khi mẹ đưa cho con cầm cái đồng hồ đeo tay của Ba, con gọi Ba. Mẹ biết là con biết cái đồng hồ của Ba, và hình như con hỏi Ba đâu rồi? Ôi con gái của mẹ, con ráng ăn, uống, ngủ cho đều cho đủ để con phát triển đều cho theo kịp chúng bạn nha con.

Mẹ của con, thương con nhiều lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét