Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Sân si hồ đồ: Tự nhiên sao từ đầu năm tới giờ mình cứ sân si hồ đồ vậy ta? Phải ráng tu lại thôi. Toàn điều bực mình, toàn những chuyện ko vui, lại bịnh hoài ko bớt, ngủ thì ko được....Hic....làm sao đây?

9 nhận xét:

  1. Hugs em. Co the nhieu chuyen lam stress khogn em. Mong em mau lay lai can bang. Dat con di dau ra ngoai xa mot chut di em.

    Trả lờiXóa
  2. Stress quá nên vậy đó chị. Hay chị đi đâu cùng Lina cho đỡ stress...
    Em có thời gian cũng vậy, em phải nghe giảng về phật giáo + nói chuyện với bạn bè mới đỡ chị ạ
    Hugs chị nè

    Trả lờiXóa
  3. Mong mẹ Lina mạnh khoẻ , ngủ tốt hơn . Sớm Bình an nhé !

    Trả lờiXóa
  4. ba dang bi stress phai khong??? ba co gang giu cho minh o trang thai can bang hen

    Trả lờiXóa
  5. Em cảm ơn chị nhiều, em nghĩ em bị stress rồi. Ráng tịnh tâm mà ko được, cứ được vài giây là quên mất, lại suy nghĩ, lại tính toán,....1 tuần đi làm 5 ngày, 2 ngày nghỉ thì cố gắng "catch up" chuyện dọn dẹp nhà cửa, rồi lại phải lo chuyện trường lớp cho Lina. Đi học trường công mà đủ thứ tiền phải đóng. Nhiều cái mình thấy ko cần thiết, nhưng sợ con buồn thấy bạn có mà mình ko được thì tội....

    Trả lờiXóa
  6. Uh, chị cũng đang định tìm cái đĩa cd về kinh sám hối để nghe nè em. Mong rằng mình nghe hoài hàng ngày giúp mình hạ bớt hỏa. Cảm ơn em nhiều.

    Trả lờiXóa
  7. Thanks bà, tui cũng đang ráng nè. Chán quá!!!

    Trả lờiXóa
  8. nhung chuyen cs neu chia se duoc voi ban be than , se cam thay bot do Th oi, My cung the, cu stress viec gi la co co ban than chi can noi ra la cam thay giai toa & tu no biet giai quyet van de cua chinh no.

    Trả lờiXóa