Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Đoảng, đoảng, đoảng chưa từng thấy. Hôm nay là 7th anniversary mà chả nhớ gì. Sáng nay chở Lina đi học về thấy Ba Lina mặc đồ đẹp hơn thường tí, rồi cạo râu. Mẹ Lina lại hỏi: Bộ Ba có hẹn với gái sao mà cạo râu vậy? hahahha....Ba nói lại: Happy Anniversary! Mẹ hết hồn, úi quên! Vậy đó, già rồi quên luôn. Cái gì làm cho Lina thì còn nhớ, còn ko thì ...khỏi phải nói..quên tuốt tuồn tuột.

8 nhận xét:

  1. Còn kịp mà, làm gì cho vui và ấm đi em. Chúc mừng, chu1`c mừng em và gia đình.

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi, em cảm ơn chị. Chị thức sớm vậy? Em chắc không làm gì được vì hôm nay cả nhà ra ngoài, đi gặp babysitter cho Lina để biết nhà. Vì mai em phải đi làm chỗ mới, mà cả 2 đứa em đều làm ca ngày nên phải tìm người trông Lina tới sau 8 giờ tối nếu ngày nào bọn em làm chung... Và Lina 2 tuần tới là nghỉ học nữa nên cũng đang cần người coi Lina. Vì vậy mà cả gia đình đã ăn ở ngoài luôn rồi. hihi...

    Trả lờiXóa
  3. Chuc mung ngay ky niem cua Ba Me Lina nhe ! Chuc hanh phuc , nhieu niem vui .

    Trả lờiXóa
  4. Ui cảm ơn mọi người rất nhiều. Mấy hôm nay bận mua quà, gói quà, rồi qua chỗ mới làm nên Mẹ Lina không đi thăm ai hết. Chắc phải qua Noel mới may ra rãnh được. Mong mọi người thông cảm nha.

    Trả lờiXóa
  5. hiihih chúc mừng ba mẹ hạnh phúc ạ...

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng anh chị, chúc cả nhà luôn hạnh phúc , chị nha :x

    Trả lờiXóa