Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Ngoại về Lina làm sao?!

Mãi tới hôm nay Mẹ mới rãnh để viết vài dòng cho Lina. Từ ngày Ngọai về, Lina trở nên hư hơn. Không biết vì Lina vẫn còn nhớ Ngọai hay vì trong ngừơi không đựoc khỏe. Mẹ thì bịnh lâu nay vẫn chưa bớt. Cứ gần bớt thì phải đi làm, rồi đụng vào tiền, chips nơi mà phần đông virus cúm hay bacterials bám nhiều. Mẹ lại không thể cứ mỗi chút lại đi rữa tay rồi mới dùng tissue để vệ sinh cái mặt ( hehehe...lau mũi đó mà). Nên bịnh lại càng dai hơn, chán!!! Thôi Mẹ lại kể chuyện về Lina từ sau ngày Ngọai về VN đây.

Ngay ngày hôm Ngọai lên máy bay, Ba Lina thấy Mẹ buồn, dắt Mẹ đi shopping, hỏi Mẹ thích cái này cái kia không? Cái đó hợp với Mẹ.....Mẹ đều nói sorry Mẹ không thích. Ba nói thôi mình không đi shopping nữa vì Mẹ không có hứng thì tốn thời gian. Rồi đi vòng vòng mua thức ăn. Cả nhà mình về nhà sớm, vì Mẹ không có hứng thú đi đâu làm gì cả. Về nhà, Mẹ hỏi Lina Ngọai đâu rồi? Lina nhìn quanh, vẻ mặt buồn buồn rồi bỏ đi, không nói lời nào. Qua ngày hôm sau Mẹ phải đi làm, Lina ở nhà với Ba. Ba nói cả ngày Lina không chạy nhảy cứ tới gần Ba, ngồi xem Tivi với Ba, nằm lên nằm xuống vẻ buồn buồn. Lại thêm Lina không chịu ăn gì hết. Ngay cả những món mà Lina thích ăn vặt cũng không buồn ăn. Mãi đến khi Mẹ về, Lina mừng rỡ chạy ra mừng Mẹ. Và rồi Mẹ cho Lina ăn, chỉ vài muỗng thôi Lina không chịu ăn nữa, mặc dù Lina rất đói. Mẹ biết Lina đói vì trên đửờng về, Mẹ gọi nói chuyện với Lina, và nói là để Mẹ về cho Lina ăn nha, Lina liền khóc. Mẹ biết Lina đói mà, vậy mà cũng chỉ vài muỗng thôi. Mẹ mệt mỏi, không biết nấu gì ăn. Cả nhà mình đi ra buffet ăn. Mẹ nghĩ là biết đâu ở đó vui Lina sẽ ăn thêm vài thức ăn khác nữa thì cũng tạm đựơc. Nhưng Lina không chịu ăn, cứ đòi phá ly nứơc uống của Mẹ thôi. Lina rất thích phá ống hút. Và ngày hôm đó cũng là ngày Lina biết uống nứoc bằng ống hút rồi. Vậy là cả ngày Lina chả ăn đựơc gì nhiều vào bụng cả.

Nói về ngủ trưa thì khi Ba hỏi nite nite??? Lina cừơi và tự đòi vào ngủ trong crip của Lina. Nhưng chỉ đựoc 1 ngày như vậy. Hôm sau, Lina chịu ăn, nhưng ngược lại Lina không chịu ngủ trưa. Mãi tới hơn 3 giờ chiều Ba cho Lina nằm trên cánh tay Ba, và 2 Ba con ngủ khi nào không hay. Mẹ lại không biết nên khi về tới nhà, Mẹ sợ cả 2 ngủ nhiều quá và thức trể hơn thì không tốt. Nên Mẹ đánh thức cả 2 Ba con dậy. Mới đầu Lina bực mình vì bị phá giấc, do còn ngái ngủ nên Lina cáu, hất tay Mẹ ra. Nhưng khi nghe Mẹ nói và Ba lại nói Mẹ về rồi thì Lina ngồi dậy và bi bô nói chuyện. Hôm đó trôi qua khá dễ dàng. Ngày hôm sau, và đúng vào ngày thứ 3 Ba chăm Lina mà không có ai bên cạnh giúp đỡ. Và đây là ngày đầu tiên trong đời Lina bị Ba la. Lí do là vì Lina không chịu ăn, rồi khóc, và ói ra hết, nên tòan bộ thức ăn đã ăn đựoc 1 ít trứoc đó bị ra ngòai hết. Ba phải mang Lina đi tắm, thay đồ và Lina bị Ba cấm không cho xuống đất, ngồi trên ghế nên Lina buồn, khóc nữa. Ba cho Lina đi ngủ, chỉ đựơc chưa tới 1 hour, Lina thức dậy, và không ngủ nữa. Vậy là mấy ngày Ba ở nhà với Lina 1 mình, Ba đã để Lina tự làm gì Lina thích, không cho Lina đi ngủ đúng giờ....phá hết tòan bộ công trình Mẹ và Ngọai ráng tập cho Lina lâu nay.

Và hôm nay Mẹ ở nhà với Lina, cho Lina ăn, uống, ngủ bình thừơng mặc dù Lina cũng chống cự lại, nhưng với Mẹ thì chỉ có phí thời gian thôi. Nên Lina cũng ngủ đựoc gần 2 hours nap. Không biết do tối hôm qua ngứa trong ngừơi nên Lina khó ngủ ( Mẹ tắm cho Lina bằng bột oatmeal dành cho da nhạy cảm, ngứa...mong sẽ giảm bớt cơn ngứa nhưng có lẽ do không hiệu quả thì phải). Cả 1 đêm Lina cựa quậy rên rỉ, khóc lóc làm Mẹ cũng ngủ không đựơc. Thêm phần Mẹ bịnh nên nghe Lina khóc mà dậy không nổi, không như trứớc đây, chỉ nghe 1 tiếng động của Lina thôi là Mẹ tỉnh giấc ngay. Rồi tối nay Lina buồn ngủ sớm, mà lại không chịu ngủ. Mẹ cầu mong tối nay Lina ngủ ngon giấc hơn, không có gì quấy phá Lina cả.

Mẹ thương Lina nhiều lắm. Nhưng Mẹ phải thú tội là Mẹ vừa mới đét đít Lina 3 cái vì cái tội không chịu nằm xuống ngủ mà cứ ngóc dậy rồi khóc lóc. Mẹ nóng quá, phát vào mông Lina. Lina tha lỗi cho Mẹ nha. Mẹ sẽ cố gắng hơn nữa không nóng tính quá để phải cho Lina ăn đòn. Nhưng mẹ cũng mong Lina ngoan hơn để Mẹ không đét đít Lina nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét