Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Sun sept 23rd, 2012 ( skip ballet class again)

Hôm qua trên đường lái xe đi làm, Ba gọi cho Mẹ nói rằng cô giáo dạy ballet của con đề nghị cho con lên lớp trên. Nghĩa là sau 3 tuần con được lên lớp mới thì giờ con được lên thêm 1 lớp nữa. Sẵn gần đây con phải đi học múa 2 ngày/tuần để chuẩn bị cho vở diển Nutcracker của trường. Con được chọn làm angel. Đó cũng là vai con mong ước được đóng vai. Mặc dù con múa chưa được đẹp, và vai diễn của con không có gì là đặc sắc. Nhưng đây là dịp để Ba Mẹ đưa ra quyết định có nên cho con theo học ballet nữa không. Ba Mẹ muốn biết coi con có yêu sân khấu không, có sợ đứng trước đám đông không?.... Nếu con sợ thì dễ khắc phục, nhưng nếu con không có ý gì tỏ ra là yêu sân khấu, sàn diễn thì chắc Ba Mẹ phải cho con nghỉ học ballet thôi. Con còn ước muốn, muốn học nhạc nữa. Nhưng mà Mẹ kham không nổi. Một tháng theo cô giáo nói là tới $250 lận. Tiền đâu mà Mẹ lo nổi. Phải chi Mẹ ko phải lo trả bớt nợ nần thì chắc Mẹ cũng chắc chiu cho con đi học được. Nhưng nhà mình đang nghèo lắm, lo được cái nào thì Mẹ lo thôi. Mẹ mong con gái hiểu cho hoàn cảnh gia đình mà không trách cứ Mẹ sau này. Yêu con gái nhiều lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét