Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Back home! Vẫn mệt, vẫn còn buồn ngủ nhưng phải ráng thức để mai đi làm lại rồi. Hic....nghỉ lâu quá giờ ko muốn đi làm lại.

4 nhận xét:

  1. Còn quen nghỉ nhưng khi vào làm sẽ quen nhanh thôi em. Luôn khỏe em nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn chị, hôm nay em đi làm lại rồi, buồn ngủ ko thể tả. Tưởng là khi làm sẽ ko buồn ngủ, nhưng ngược lại khi làm việc thì em buồn ngủ, khi ko làm việc thì em tỉnh táo hơn. Hic...Ko biết như vậy mấy ngày nữa, làm mà cứ nghĩ tới cái giường ở nhà ko hà. Tiện đây, năm mới em chúc chị cùng gia quyến 1 năm mới Sức Khỏe- Hạnh Phúc- Thành Công.

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi hai mẹ con về tới nhà rồi à? Hic, em cứ nghĩ hai mẹ con sẽ ở lại VN ăn tết Âm lịch rùi mới qay lại Mỹ chứ :)

    Trả lờiXóa
  4. Uh, Hai Mẹ con chị về nhà lại rồi, vì chị phải đi làm lại, ko được nghỉ lâu, Lina cũng phải đi học nữa. Nên chỉ được phép đi 1 tháng thôi. Lina nhớ Ba quá, nếu ở lâu chắc bịnh nhiều nữa. Hic...

    Trả lờiXóa