Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Nhảy cò cò




Cuối cùng thì Mẹ cũng có dịp post cái clip này lên cho mọi ngừơi coi Lina nhảy hopscotch (?!) nè. Cái này là clip mới, ngắn hơn và hôm nay may mắn mới post lên đựơc đó.

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Cảm ơn mọi ngừơi rất nhiều.

Hôm nay Mẹ tập hợp các lời chúc của mọi ngừơi thành 1 entry để…trứơc là cảm ơn mọi ngừơi, sau là chỉ cầu mong Lina sẽ làm đựơc như những lời chúc yêu thương của mọi ngừơi dành cho Lina và cuối cùng là cho Lina  biết con đựơc mọi người quan tâm và thương yêu con lắm, con phải cố gắng để không phụ lòng mọi ngừơi nha con.

-Đây là lời chúc mừng Sinh nhật của Mẹ và em Myranda xinh đẹp nè:

“chúc mừng sinh nhật chị Lina nhé, chúc chị càng lớn càng xinh hơn, càng ngoan hơn nhé, sinh nhật thật vui và nhận được thật nhiều quà

 

-Còn đây là lời chúc của Mẹ Thủy em Ben đẹp trai nè:

“Chúc mừng sinh nhật bé Lina nhé!!! Chúc con gái hay ăn chóng lớn, mau lên cân (nhưng lên ít thôi, đủ để mẹ con khỏi than), ngoan ngoãn và đặc biệt là càng ngày càng xinh!!!

 

-Còn đây là lời chúc của cô Vegy, mẹ anh George

“Chúc mừng sinh nhật con gái nhé Con gái mà 3t thì người nhớn bằng mấy anh trai tồ 6t ấy nhể

 

-Lời chúc của cô Thúy, Mẹ Anthony và Daniel

“Chúc mừng SN con gái Lina, ngày càng xinh dẹp và ngoan ngoãn nhé.

 

-Mẹ em Jade xinh đẹp chúc Lina nè:

“Chúc mừng sinh nhật em Lina nhé! chúc con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và ngày càng xinh đẹp.

 

-Mẹ em Marcus có cái miệng xinh chúc Lina nè:

“chúc Lina sinh nhật vui vẻ,càng lớn càng xinh,ăn nhiều rau ,cá để mẹ Thúy bớt bán than nhá

 

- Cô Gah & Gum

“Happy birthday to Lovely Lina

 

-Mẹ Louis và Daniel  nè.

“Happy Birthday to Lina nhá.

 

- Của Mẹ Hà, anh ( em ) Sam nè

“Chúc mừng sinh nhật con gái Lina xinh đẹp nhá
Hay ăn, chóng lớn nghe con”

 

- Cô Sweet-Bamboo nè: ( cô type nhầm tên của Lina)

 “happy birthday to lilte cute line!”

 

-Lời chúc của cô Hoa dím nè:

“Mừng sinh nhật Lina! Chúc Lina thêm tuổi thêm xinh, thêm ngoan nha!”

 

-Còn 1 lời chúc của cô Hà nữa ( đây là bí mật của Mẹ và cô nên Mẹ chỉ ghi tên cô thôi, cô đọc xong sẽ biết mà cô ha:


“em chào chị,em là Hà,em hay vào blog nhà chị coi trộm hình Lina với nhưng entry tình cảm mà chị viết cho Lina từ hồi bé xíu xiu....hehhe...Lina thật là 1 nàng công chúa đang yêu chị ạ... ...hôm nay sinh nhật bé, em chúc bé ngoan ngoãn,thông minh,khỏe mạnh,nhanh nói đc nhiều tiếng Việt hơn cho mẹ Thủy vui nha....

 

Lời chúc của cô Huyền ( không biết cô có vào blog của Lina không nữa):

"chúc mừng sinh nhật
lina! chúc con luôn mạnh khỏe, xinh tươi!"

 

Và đây là lời chúc của cô Hân, Mẹ em Tí...nè:

"Chúc mừng sinh nhật Lina nhé, chúc Lina ngoan, càng lớn càng xinh "

 

Trên đây là lời chúc Mẹ copy từ diễn đàn WTT, còn sau đây là lời chúc Mẹ copy lại từ blog của Lina,

-Lời chúc của Cô Hà ( blueplanet) Mẹ em Phong đẹp trai bé bỏng nè:

“Mai là sinh nhật công chúa Lina rồi. Chúc công chúa nhỏ luôn ngoan ngõan, khỏe mạnh, càng lớn càng xinh đẹp, học và nói được nhiều điều hay để làm cho Daddy và Mummy luôn hạnh phúc và mỉm cười.”

 

- Cô Tuyền nè:

“happy bday Lina nà :D”

 

- Dì Giang thương yêu nè: ( Dì Giang thay mặt nhà Ngoại chúc mừng Lina luôn đó)

và dì G cũng có 1 entry thật hoành tráng cho SN Lina luôn đó, Cảm ơn dì G rất nhiều:

“Chúc Lina luôn luôn ngoan, ăn giỏi, học thêm nhiều nhiều tiếng Việt, hát rõ nhiều bài cho Dì nghe nha. HAPPY BIRTHDAY GIAKO HÂN!!!”

 

Mẹ của bạn Tom nè:

“Chuc mung sinh nhat Lina xx Trong em dao nay lon va duyen dang nhu thieu nu roi me Lina oi. “

 

- Lời chúc của cô Jenny “sexy” :( Cô không giận Mẹ gọi cô vậy chứ?)

“Chuc mung sinh nhat Lina nhe. Lina cang lon cang xinh do chi ah”

 

Của cô Diep yêu dấu từ Houston nè:

“Chúc mừng Lina tròn 3 tuổi. Chúc con gái mau lớn và ngày càng ngoan hơn và dễ thương hơn !”

 

Lời chúc của Mẹ em Mây duyên dáng nè:

“Chúc mừng Lina tròn 3 tuổii

Chúc mưng SN bé Lina. Lina cute quá à, cutie !”

Lời chúc của cô tamhanh1014 nè:

“Chuc Lina sinh nhat vui ve nhe”

 

Lời chúc của cô Hương ( penquin) nè:

“Chuc mung Lina 3 tuoi nhe, chuc Lina cang lon cang xinh, cang ngoan de me cang hanh dien, sao ma di Penquin ganh ti voi me Lina the khong biet, con gai xinh qua la xinh”

 

Và đây là lời chúc của cô Hằng ( siêu mỏng..ủa siêu mẫu chớ)

“Happy Birthday som toi Lina be nho nghen!!! Lan nao xem hinh con gai co Hang cung tam tac khen, uoc gi sau nay co Hang cung co 1 co con gai xinh xan nhu the nay...

Hinh SN Lina nhin dep qua, co Hang lot la chuoi cho tiep hinh dot 2 va Studio ne”

 

Lời chúc của em Cosbe xinh đẹp và Mẹ nè:

“Chúc mừng sinh nhật LINA, Lina lớn lên ngoan ngoãn khỏe mạnh nhé...mà mẹ cho Lina đi học đi chứ nhỉ, nhìn Lina lớn rồi.. Chúc Lina ngoan để mẹ yên tâm kiếm tiền nhé.

Chúc mừng sinh nhật Lina lần nữa nà..Chúc Lina ngoan và dễ thương thế này nhé.”

 

Lời chúc của cô Hoacucquy Mẹ Sochu nè:

“Mừng sinh nhật sớm của Lina nhé! Chúc Lina ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học nhiều tiếng Việt hơn nữa để mẹ vui nghen!

Chúc mừng sinh nhật Lina tiếp nè. Chúc Lina luôn ngoan ngoãn, xinh đẹp, mạnh khỏe và thông minh nhé!”

 

Và tiếp theo là lời chúc của Mẹ Rồng, em LL xinh xắn ( muốn cắn lủng má) nè:

“Happy birthday con gái Lina nha! Hình con nhìn hoài không chán! Xinh quá là xinh!

Chúc Lina thêm lần nữa nè! Con đã nhận được nhiều quà chưa con! Ngoan ngõan, ăn nhiều mau lớn nha con!”

 

Lời chúc của cô aatran nè: ( Mẹ bạn Angeline)

“con gai xinh wa', trong nhu princess! chuc mung sinh nhat em be nhe!”

 

Lời chúc của mẹ con chị Đậu Que nè:

“birthday girl rất là dễ sương, rất là happy, 3 tuổi roài nha, lớn ròai nha, yeahh, HAPPY BIRTHDAY LINA”

 

Lời chúc của mẹ em Lyn nè:

“happy birthday som Lina”

“Lina lon cang xinh qua”

 

Cô yeu2con

“Line xinh quá .Mừng Sn con gái nè .Chúc con gái luôn mãi xinh đẹp và ngoan ngõan nghen cưng “

 

Mẹ Sesan và Brandon:

“chuc mung SN Lina, chuc Lina ngay cang xinh dep va ngoan, chuc Lina ngay cang an nhieu cac mon an VN.”

 

Mẹ em Rosie xinh xắn  nè:

“chúc mừng ssinh nhật Lina nhé, chúc Lina ngày càng xinh nhé. Lina có nhiều đồ chơi và quà tặng thế này vui lắm nhỉ.”

 

Lời chúc của Mẹ Cún Thảo nè:

“Chuc mung SN Lina, Lina luc nao cung~ xinh dep va co mai toc luon lam co me tit.hihi:*
Lina tuoi moi luon khoe manh, ngoan ngoan~ nhe.Dao nay trong Lina chung~ chac lam rui
Lots of love:X:X:X”

 

Lời chúc của Mẹ Eric nè:

“Chúc mừng SN Lina nhé! Nhìn con gái xinh y như nàng công chúa ấy! Càng lớn càng xinh.
Chúc Lina luôn ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, học giỏi nhé!”

 

Lời chúc của cô Trân yêu dấu nè: ( cô ơi, lúc đó là sớm đó cô hihihi….)

“chuc mung SN Lina nhe...( hoi muon 1 ti Lina thong cam nha...)...chuc be iu sang tuoi moi lun ngoan va ngay cang xinh hon Lina nhe...:*...”

 

Lời chúc của mẹ em Kat xinh đẹp nè:

“UI chị Lina đây rồi, chúc mừng sinh nhật chị nhé, chị xinh xắn đáng yêu quá”

 

Lời khen của Mẹ em Rachel:

“She is so cute...like pricess”

 

Và đây cũng là lời khen của cô Mai Mẹ em Leonard và Mai An nè::

“congai xinh nhu cong chua nhi, ba me cung Lina qua”

 

Lời khen của Má anh Tri đẹp trai học giỏi nè:

“Lina xinh quá!”

 

Lời chúc của hai Mẹ con em Valentine xinh đẹp nữa nè:

“Happy Birthday to Lina!!! Chúc Lina càng lớn càng xinh đẹp, giỏi, ngoan, khỏe mạnh và luôn dễ thương mãi nhé!!!”

 

Lời khen của M2 anh Nhím và em Táo nè:

“Lina đáng iu thiệt, biết cách làm mẹ vui, yêu ghê!”

 

Lời chúc mừng của Mẹ Tito ( Hoàng) nè:

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT LINA NHE. CHÚC CON NGOAN NGOÃN VÀ NÓI TIẾNG VIỆT NHIỀU CHO MẸ VUI NHE.”

………

Xin mọi ngừơi thong cảm cho Mẹ Lina không thể put in order lời chúc mừng của ai trứơc ai sau nha. Mẹ Lina rất vui và Hạnh phúc được mọi ngừơi quan tâm tới Lina và chúc mừng SN Lina thế này. Không có ai sánh bằng Lina hết, đựơc mọi ngừơi quan tâm, gởi bao nhiêu là lời chúc mừng nè. BIG HUG AND KISSES ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NHA.

Update hình hôm đi chụp hình studio!

Nói tới chụp hình Mẹ quên kể hôm qua Mẹ shock luôn. Vì 3 lần đi chụp hình rồi, nhưng Mẹ quên mất 2 lần trứơc mỗi lần họ bỏ frame vô là họ tính $15/tấm. Thế là Mẹ cứ để họ làm. Rồi đến khi check out để coi bao nhiêu tiền thì mới vỡ lẻ ra rằng thì là....Mẹ phải trả tới gần $300. Mẹ thấy mà tái mặt. Lại nói tại sao trong coupon có giá này mà giờ thì có giá này nhiều quá vậy. Thế là cô chụp hình mới giải thích là giá $3,99 là chỉ cho hình bình thừơng con hình enhanced thì giá là $14.99/tấm. Nghe vậy Mẹ xin lỗi cô ấy và nói hiện tại Mẹ không thể nào afford nỗi số tiền này, thôi thì chỉ lấy mấy tấm không bỏ frame lên đi. Rồi khi nào Mẹ có tiền sẽ order lại mấy tấm kia. Nói là vậy chứ Mẹ biết là nhà mình không đủ khả năng bỏ ra chừng đó tiền cho hình studio. Nếu có chừng đó tiền bỏ ra thì Mẹ thà bỏ vô ngân hàng saving cho Lina mà hay hơn. Mẹ xin lỗi Lina Mẹ không có khả năng trả chừng đó tiền cho chi phí chụp hình nha con. Vậy mà cuối cùng Mẹ chọn mấy tấm hình, tới lui, chọn vài tấm 2,3 tấm để có thể gởi về cho Ngọai, và Nội Lina. Thế là tổng cộng số tiền cũng lên tới $75. Thế là cuối cùng Mẹ phải lôi thẻ credit card của Mẹ ra kéo. Rồi đến khi lãnh lương Mẹ trả tiền thẻ chớ biết làm sao. Năm sau Lina lớn biết pose để Mẹ chụp hình, có khi Mẹ sẽ tự chụp cho Lina ở ngoài thiên nhiên mà hay hơn. Rồi Mẹ sẽ đi tìm, học hỏi, xin frame để bỏ hình vô trang trí cho Lina mà rẻ hơn nhiều. Hình ở studio thì phải order chỗ họ nếu muốn rửa tấm nào lại. Chứ mình không đựơc phép tự rửa ra. Thế thì....mang tiền nộp không cho họ à. hihihihi.....Sorry Lina lần nữa, Mẹ cheap. Mẹ biết Mẹ chụp hình không pro bằng tiệm, và cũgn không có máy xịn bằng của ngừơi ta. Nhưng nếu tiết kiệm đựơc tiền và bỏ số tiền đó vô saving account cho Lina còn hay hơn Lina nhỉ?

Than thở hoài rồi, giờ thì post tạm hình Mẹ chụp hôm qua lên khoe mọi ngừơi.

Đây là hình Lina mặc thử áo dài trứơc khi tắm gội, tóc còn thẳng như cũ.

3tui-002.jpg picture by ngoan_album

3tui-008.jpg picture by ngoan_album

Rồi đây là hình tóc của Lina Mẹ làm không đẹp bằng lần đầu tiên làm, vì tóc dài nữa, Mà Lina cứ chạy tới chạy lui không chịu ngồi yên 1 chỗ ( Mẹ hư quá, làm xấu mà còn đổ thừa cho Lina)

3tui-017.jpg picture by ngoan_album

Hình này là Mẹ chụp khi Mẹ thử cột tóc ra sau hết. Nhưng sau đó Mẹ đổi ý, gở dây cột ở giữa ra. Còn hình sau là màu tóc cộng thêm ánh đèn của máy ( Ghi chú: tại đèn flash làm tóc Lina màu đó chớ không phải màu tóc nhìn thấy ở ngoài ban ngày đâu, Mẹ thấy hay hay nên post lên cho vui đó)

3tui-019.jpg picture by ngoan_album

Nhìn 1 bên nè:

3tui-020.jpg picture by ngoan_album

3tui-021.jpg picture by ngoan_album

Do nhìn đằng trứơc thấy không đẹp, rối bời nên Mẹ lại đổi ý không để vậy nữa.

3tui-024.jpg picture by ngoan_album

Và đây, cuối cùng thì là Mẹ quyết định để như thế này:

3tui-025.jpg picture by ngoan_album

3tui-027.jpg picture by ngoan_album

Đó là hình Lina mang dép xỏ ngón và tạo dáng cho Mẹ chụp hình. Không ngờ dép cao gót làm Lina không giữ thăng bằng đựơc lâu nên Lina đi đổi giày khác nè. Lí do Mẹ cho Lina mặc đồ này lại vì trong tiệc Sn của Lina đựơc mặc bộ này. ( P/S: Dì Giang ơi, đôi dép xỏ ngón cao gót này hôm qua Lina làm....rớt gót ra mất tiêu rồi do điệu đàng đi lại trên sàn gạch trong mall đó)

3tui-028.jpg picture by ngoan_album

3tui-043.jpg picture by ngoan_album

3tui-048.jpg picture by ngoan_album

Mọi người để ý đi, tới lúc chụp hình thì tóc Lina xuội đơ mất tiêu rồi, không còn xoăn như lúc đầu nữa. Thứ nhất tại vì Lina ngồi trong ghế của Lina và dựa đầu ra sau. Rồi thứ 2 nữa là thời gian từ khi Mẹ làm xong là 12 giờ đến 3 giờ hơn mới chụp hình. Mà Mẹ thì không thích dùng đến hóa chất nào để giữ độ xoăn của tóc. Thôi sao cũng đựơc. Mà Ba Lina thì không thích Lina tóc xoăn. Nói là Lina dễ thương hơn với tóc thừơng của Lina. Mẹ thì chỉ muốn làm gì đó khác tí thôi mà. Mẹ Lina sẽ post hình tóc xuội rơ của Lina lên sau nha.

3tui-054.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là bánh SN của Lina mà lần trứơc Mẹ đổi ý làm sớm hơn 1 ngày dự tính. Nên để dành hôm nay lấy cho có không khí Sn luôn. Bánh mắc thiệt đó. Hôm đó thì Mẹ phải trả $23, hôm qua xuống lấy bị nói là hôm đó tính nhầm, bánh có trái cây phải là $30. Rồi họ nói thôi, nhưng Mẹ ko thích mang nợ ai cả. Kệ mình trả thêm thì kiếp sau khỏi nợ ai. Mặc dù không biết giá cả thiệt thế nào, nhưng....mình thấy không mắc nợ là khỏe rồi.

3tui-055.jpg picture by ngoan_album

Lina với bánh kem

3tui-057.jpg picture by ngoan_album

3tui-059.jpg picture by ngoan_album

3tui-061.jpg picture by ngoan_album

3tui-064.jpg picture by ngoan_album

Ăn bánh nè, chỉ 1 muỗng thôi mà nhắc hòai đi lấy bánh kem...

3tui-099.jpg picture by ngoan_album

3tui-109.jpg picture by ngoan_album

Đây do vô tình Mẹ chụp ...hụt Lina mà thấy bộ tóc xuội đơ của Lina nè. Post lên cho thấy...tóc rối hihihi...

Bonus thêm tấm hình Mẹ nhờ Ba chụp cho Mẹ với Lina ngày SN của Lina đó. ( Ba Lina không biết chụp hình nên không bao giờ nảy ra ý định chụp hình cho Mẹ và Lina hết. Chỉ khi nào Mẹ nhờ thì mới làm nên ít khi Mẹ có hình chụp chung với Lina)

3tui-113.jpg picture by ngoan_album

3tui-114.jpg picture by ngoan_album

Khi chụp chung với Mẹ, Lina thấy máy bay trên trời nên nhìn lên rồi tấm sau là đòi ...chạy theo để...catch máy bay. Nên cái mặt mếu vậy đó.

3tui-115.jpg picture by ngoan_album

Hình này tếu tự nhiên vô tình Mẹ chụp đựơc khoảnh khắc này khi kêu Lina lại vì Lina chạy theo....máy bay.

 

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Snow Princess!!!

Hôm nay Mẹ xin nghỉ để ở nhà với Lina vào ngày Sinh nhật. Sáng dậy chưa thấy Lina dậy, Mẹ nằm nứơng đợi Lina dậy. Hôm nay Lina có hẹn đi chụp hình studio như mọi năm. Hẹn là 3 giờ chiều nên Mẹ cũng có nhiều thời gian để mà chuẩn bị cho Lina. Mẹ nghĩ lâu lắm rồi Mẹ không điệu cho Lina nên lần này Mẹ sẽ dụ Lina ngồi yên cho Mẹ làm tóc xoăn cho Lina chụp hình cho khác tí. Ba thì không thích tí nào. Mẹ dự định là cho Lina ăn sáng xong thì bắt đầu tắm rửa, gội đầu cho Lina rồi làm tóc xoăn cho Lina. Nhưng lần này làm không thành công bằng lần trứơc. Có lẽ lâu rồi nên Mẹ quên phần hứơng dẫn là phải giữ bao lâu mới thả ra, vừa vì tóc Lina dài, lại sợ nóng Lina rồi Lina đổi ý không chịu ngồi yên thì....khổ. Thế là tóc xấu hoắc à. Mà phải hỏi Lina có muốn làm princess không? Mẹ làm tóc princess cho con nha? Thì Lina đồng ý. Rồi Mẹ hỏi

- Con muốn làm cô công chúa gì? Snow White ( Bạch Tuyết),...

- Cinderella ( Cô bé lọ lem)

Rồi sau đó trên đừơng đi Mẹ hỏi lại thì Lina không chọn 2 cô kia nữa mà chọn Snow princess trong truyện Dora, và nhất định không đổi ý nữa.

Trong lúc đợi Mẹ chuẩn bị, và Lina đã sẵn sàng. Mẹ nghe Lina nói loáng thoáng với Ba cái gì mà làm Mẹ giận đó. Rồi Lina nói với Ba là để Lina dọn không thì Mẹ la. Đến khi xong rồi Lina vô kêu Mẹ ra

- Mama, come and see!

- Coi cái gì con?

- I clean up, it's clean.

- Giỏi quá!

- I made up angry, you make me happy.

Mẹ nghĩ ý Lina muốn nói là Lina không muốn làm Mẹ giận, Lina chỉ muốn làm Mẹ vui thôi. Nên Lina tự dọn đống mess của Lina đó. Buồn cừơi Lina quá đi thôi.

Sau khi đi chụp hình xong thì đi lấy bánh kem và vô nhà dì Kim cho Lina thổi nến và mời dì Kim và Thắng ăn bánh mừng SN Lina.

Hôm nay Mẹ có chụp ít hình mà giờ trễ rồi, Mẹ phải đi ngủ, mai Mẹ update hình sau.

Chúc mừng Sinh nhật Lina, 3 tuổi rồi đó. Cảm ơn mọi ngừơi gởi quà, tặng quà cho Lina và chúc mừng SN Lina.

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

Quà Sinh Nhật Lina 3 tuổi!

Hôm nay Mẹ không phải đi làm, mai lại phải cho Lina đi chụp hình studio cho Lina mừng Lina 3 tuổi. Nên hôm nay Mẹ post hình quà SN của Lina.

Bắt đầu là quà của dì My, Mẹ em Mây. Dì My gởi quà cho Lina từ tháng trứơc lận. Mẹ đợi tới hôm nay mới khoe hình, và tiện đây cảm ơn dì My gởi quà đẹp cho Lina luôn.

aug-09035.jpg picture by ngoan_album

aug-09038.jpg picture by ngoan_album

Và đến là quà của dì Nhi, Mẹ bạn Calantha gởi cho Lina cũng từ hơn 2 tuần rồi. Cảm dì Nhi rất nhiều, gởi cho Lina bộ đồ sexy nè hihihi...

aug-09050.jpg picture by ngoan_album

aug-09052.jpg picture by ngoan_album

aug-09059.jpg picture by ngoan_album

Và đến nữa là quà của bà dì Lý, dì Kim, Bo, Tư cho Lina hôm Mẹ tổ chức sinh nhật sớm cho Lina.

3rdbirthday-118.jpg picture by ngoan_album

Món này Lina xử ngay khi về tới nhà.

3rdbirthday-119-1.jpg picture by ngoan_album

Món này thì Ba Mẹ chưa dám cho Lina mở ra xài, vì sợ Lina không biết làm lại bôi đầy nhà nữa.

3rdbirthday-123.jpg picture by ngoan_album

Món này là 6 cuốn truyện về Dora, Lina mê nhất trong số mấy  món quà của bà dì và mấy dì ( cousin của Mẹ).

3rdbirthday-124.jpg picture by ngoan_album

Món này thì vẫn cất chưa cho Lina chơi.

3rdbirthday-125.jpg picture by ngoan_album

Đây hình Lina xử ngay quà SN nè

3rdbirthday-126.jpg picture by ngoan_album

3rdbirthday-133.jpg picture by ngoan_album

aug-09063.jpg picture by ngoan_album

Và đây là quà của Ba Mẹ cho Lina, vẫn còn nhưng chưa chọn đựơc cái ưng ý nên show trứơc cái này.

aug-09069.jpg picture by ngoan_album

Và đây là món quà mà dì Ý bạn của Mẹ cho Lina tiền, Mẹ dùng tiền này mua món này cho Lina để Lina có thể xài với món mà Ba Mẹ định mua cho Lina đó.

aug-09071.jpg picture by ngoan_album

July-574.jpg picture by ngoan_album

Món này là khi Mẹ đi dạo coi Lina thích cái nào, không ngờ Lina thấy nó nên leo lên...thử. Cũng ra dáng nhỉ? Nhưng....chưa tới lúc con biết xài đâu.

July-584.jpg picture by ngoan_album

Còn món này....Mẹ mua cho Lina, nói là cộng thêm với quà SN của Lina lần này luôn, nhưng mua trứơc hihihi...

aug-09007.jpg picture by ngoan_album

Mở quà của bạn Mẹ, người bạn Phillipino của Mẹ làm chung lúc Mẹ còn làm ban ngày.

aug-09018.jpg picture by ngoan_album

Và đây là quà bên trong giấy gói....Lina thích món bên phải, và thật ngạc nhiên Lina biết cách kết hợp món nào với cô nào, và đeo crown nào, jewelries nào cho ai. Mẹ thì....mù tịt về chuyện này.

Và còn 1 món nữa là từ ngưòi bạn Lào của Mẹ, người mà lần trứơc Lina đựơc đi dự SN con của cô ấy. Nhưng mẹ quên chụp hình lần này. Thôi thì đợi chụp lần sau khi có thêm mấy món quà kia nữa.

Lina còn có ít nhất là 2 món quà nữa chưa nhận đựơc, 1 từ Việt Nam, còn 1 từ bạn của Mẹ từ St. Louis.

Tạm thời Mẹ post vậy.

Rất cảm ơn mọi ngừơi đã gởi quà cho Lina. COi như Lina đựơc nhận quà SN lai rai suốt hơn 1 tháng trứơc ngày chính thức SN Lina là ngày mai đó

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

cò cò.




Không biết post cái này lên mọi ngừơi có coi đựơc khôgn, chán ghê. Mạng gì mà chán quá, cái clip ngắn củn mà không post lên được, 5 hồi 10 hịch mới đựơc tí, lại....không ai coi đựơc.

Cow-girl-2




Lại thêm 1 cái nữa, vậy mà cố load cái nhảy cò cò không đựơc, chán ghê. Chắc phải tìm cái nào dài nhất thì post thôi, không thể nào post nguyên clip đựơc rồi.

Cow-girl




Mẹ có clip Lina nhảy cò cò, nhưng khôgn hiểu sao không thể nào post đựơc, nên bỏ cái này lên cho vui. Lina làm cow-girl.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2009

Lina nói nhiều!

Hôm nay Mẹ phải đi BS để khám định kì "chuyện phụ nữ" hàng năm. Giờ hẹn là 12 giờ trưa. Cả nhà lục tục tới đó trứơc 10'. Trong lúc điền giấy tờ Lina thấy mấy đứa con nít khác chạy nhảy. Thế là Lina đòi:

- Can I play with the kids?

Giời ơi, con làm như là con lớn hơn ngừơi ta vậy đó. Chơi đùa nhảy nhót. Rồi Lina thấy gạch thế là nhảy cò cò theo kiểu co 1 chân rồi chạm 2 chân gì đó. Mẹ quên cái tên gọi bằng TV rồi, để hôm nào Mẹ load phim lên rồi nhờ mọi ngừơi nhắc dùm Mẹ tên của trò nhảy lò cò này. Đến phiên Mẹ đựơc gọi vào, khi cô y tá muốn Mẹ lấy ít nứơc tiểu để làm xét nghiệm. Lina cũng đòi vô theo, Mẹ phải cho Lina đi vô không thì lại la làng bể chỗ ngưòi ta làm nữa. Rồi Lina lại nói Mẹ là

- You are the best girl in the world.

Đến khi đi ra cho ngừơi ta cân và đo huyết áp. Lina hỏi

- Where can I sit?

Mẹ phải chỉ chỗ dư của cái ghế cho Lina ngồi, nhưng Lina không chịu ngồi. Xong rồi vô phòng riêng chờ. Khi BS vô, BS thấy Lina có đôi giày thì khen.

- Wow, You have fancy shoes.

- No, this is not fancy shoes, this is strawberry shoes.

Lần đầu tiên Mẹ thấy Lina  argue lại.

Rồi đến khi Mẹ phải nằm xuống cho BS khám Lina lại hỏi

- Mama, Are You comfy?

Sau khi khám cho Mẹ xong, trứơc khi ra khỏi phòng BS lại dặn vài câu. Cái miệng nhiều chuyện của Lina không ngớt lại nói chêm vô.

- Do you see my hair?

Chả hiểu hỏi người ta câu này để làm gì nữa. Đến khi tới chỗ check out, Lina đòi sticker, mà chỗ người lớn làm gì có sticker, thế là cô nurse phải tìm 1 cái ghi: Have a great day! đưa cho Lina. Lina lại nói

- Oh, it's square.

Ra tới bên ngoài thấy có vài đứa con nít khác thì Lina lại nói

- Bye kids!

Làm ai cũng cười hết, chán cái miệng nói nhiều của Lina quá đi thôi.

Sẵn đây Mẹ kể chuyện vừa rồi xuống nhà đi Kim chơi. Vì lâu lắm rồi Lina không đựơc chơi với Thắng, còn Thắng thì khôgn có ai cùng tuổi để chơi. Thế là cả 2 chơi với nhau mà không cần Ba Mẹ bên cạnh. Khi Thắng thấy Lina và nghe Lina nói thì lại phán 1 câu.

- Oh, she talk.

Rồi là 2 chị em dắt nhau đi chơi vài tiếng mà ko thèm tìm Mẹ gì cả. Khi Mẹ nói đi về thì Lina không chịu về, cứ đòi ở lại cho bằng đựơc, còn nói

- No, I want to stay here.

Mẹ cứ nghĩ nếu Mẹ bỏ đi thì Lina cũgn sẽ đi theo. Không ngờ Lina còn không thèm nhìn theo nữa. Rồi cuối cùng dì Kim nói hay cứ cho Lina ở lại rồi hôm sau Mẹ xuống làm SN cho Lina luôn. Mẹ ko muốn Lina ở lại chơi vui quá thì không chịu ngủ, mà cũgn không có đồ cho Lina ngủ nữa. Với lại Mẹ muốn tắm gội cho Lina cho sạch sẽ vì tiệc SN Lina mà. Thế là dì Kim nói hay là để Lina chơi rồi dì Kim sẽ gọi cho Ba xuống đón Lina, dì Kim sẽ chở Lina tới giữa đưòng rồi Ba tới đó đón, nghĩa là tới Denton. Mẹ đành phải để Lina ở lại chơi. Khi Mẹ sắp về Mẹ nói để Mẹ hun Lina 1 cái. Lina sợ Mẹ bồng về nên có vẻ không cho Mẹ ôm. Khi Mẹ đi 1 lúc rồi thì Lina mới kêu Mẹ. Dì Kim nói Mẹ về nhà rồi. Thế là Lina chơi tiếp chả nói gì nữa. Nhưng Lina không quen kêu dì Kim cho đi tè, Mẹ cũgn quên dặn Lina nếu mắc tè thì kêu dì Kim cho đi tè. Đến tối dì Kim cho Lina ăn cơm với xì dầu, ăn đua với Thắng ăn cơm nứơc mắm. Cả hay ăn rất nhiều, Lina khen

- Ngon quá!

Bà dì nghe mới đầu không hiểu, sau đó Lina lặp lại mới hiểu. Hôm sau Mẹ hỏi Lina có ăn gì không? Lina trả lời là có, Mẹ lại hỏi Lina ăn gì, Lina trả lời ăn cơm, Mẹ lại hỏi ăn cơm với gì? Lina nói-

- Cơm xì dầu.

Mẹ cứ nghĩ chắc Lina nói vậy thôi chứ không có đâu. Ai ngờ hỏi dì Kim thì đúng. Lúc Mẹ về để ngủ đi làm, cả ngày không ngủ, nhưng khi không có Lina tự nhiên Mẹ cũng không ngủ đựơc, chán Mẹ ghê đi. Thế là hôm sau mệt mỏi, nhưng Mẹ chỉ làm có 4 hours thôi vì phải về sớm chuẩn bị cho Lina. Vậy đó, Lina không thèm Mẹ nữa rồi. Nhưng hôm sau Lina lại chán, kêu về thì về liền. Lina thích xuống Thắng chơi vì Thắng có nhiều trò chơi và còn có cái camp để trong phòng của Thắng nữa. Lina nói

- He has all the toys.

Dì Kim hay gọi Thắng là Thắng-Y. Khi Mẹ hỏi ai cho Lina chong chóng thì Lina không nói, Mẹ hỏi từng dì, dì Kim, Bo, Tư, đến phiên Mẹ hỏi Thắng cho con hả? Lina nói

- No, Thắng-Y

*Hôm nay sẵn có thời gian nên Ba Mẹ quyết định đi mua quà SN cho Lina. Nhưng còn 1 món nữa chưa mua nên đợi hôm SN Lina chụp hình xong sẽ mua và khoe mọi ngừơi luôn. Bây giờ Mẹ phải đi ngủ để tối nay đi làm nữa. Hi vọng ngày mai Lina có thêm 1 món quà nữa từ bạn của Mẹ.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Hình Sinh nhật 3 tuổi!




Hôm trứơc Mẹ plan là sẽ làm sinh nhật cho Lina sớm 1 tuần vì bà dì xuống chơi. Lỗi tại Mẹ không gọi hỏi kĩ trứơc khi quyết định mà lại quyết định ngày rồi đến khi cận ngày mới hỏi nên cuối cùng dự định làm ngày 19 ( là ngày cuối Mẹ làm trong tuần rồi nghỉ 2 ngày) vì sau khi làm xong SN Mẹ không phải lo về đi ngủ để tối đi làm. Thế là Mẹ dặt bánh kem cho Lina lấy ngày 19. Rồi ngày 17 xuống nhà dì Kim chơi. Hỏi mọi ngừơi khi nào đi thì mới biết là mọi ngừơi phải đi ngày 19. Thế là mọi nưừơi nói làm ngày 18 đi. Cuối cùng để cho Lina vui Mẹ quyết dịnh làm ngày 18. Thế là tức tốc gọi chỗ đặt bánh xem họ có thể làm sớm đựơc không? Nhưng cuối cùng họ nói trễ quá không làm kịp. Rồi Mẹ lại gọi cho cô Ý bạn của Mẹ, mẹ của bạn Cynthia nói đổi ngày. Sau đó lại vào nhà của ngừơi bạn làm cùng chỗ Mẹ để nói thay đổi ngày. Vì nếu không nói thì sợ cô ấy chở 2 con gái của cổ tới nơi mà không có mình thì mình có lỗi với họ quá. Thế rồi họ không đi đựoc vì có hẹn làm răng vào cùng ngày. Tội nghiệp hai chị kia thích thú chuẫn bị, mong ngóng tới ngày đó mà bị hụt. Thế là thiếu ngừoi, thiếu bánh. Ngày 18 đi làm Mẹ phải điền tên xin về sớm. Rồi về tới nhà còn sớm nên Mẹ tranh thủ đi nằm tí. Ngủ đựơc 1 tiếng hơn thì Lina dậy, vậy là Mẹ dậy cho Lina tắm gội. Birthday girl phải sạch sẽ mới mặc đồ đẹp đựơc chớ. Lina sáng đó dậy hơi cáu gắt tí. Chắc tại dậy thấy lạnh vì hôm trứơc xuốgn nhà dì Kim chơi Lina không chịu về, cứ đòi ở lại chơi với Thắng. Làm Ba Mẹ phải đi về trứơc để Mẹ ngủ tối đi làm còn Ba xuống đón Lina sau. Tới nơi Lina cũng không chịu về nhưng Ba bắt phải về. Ba mặc diaper vô ( vì sợ Lina tè dầm accident, nhưng knock on the wood, lâu nay hơn 1 tháng rồi Lina vẫn chưa tè trong diaper lần nào, cứ sáng mắc tè thì dậy đòi đi tè thôi, nhưng Ba Mẹ vẫn cứ quyết định tốn 1 cái/ngày cho chắc ăn), rồi chở Lina về, về tới nhà Lina đòi vô ngủ ngay không thay đồ không mặc thêm quần dài...vì vậy mà hôm sau dậy thấy lạnh mà nhăn nhó đó.
Tắm gội xong thì Mẹ chuẩn bị đi mà tới nơi vẫn trễ vì phải đón Mẹ con Cynthia nữa.
Nói chung là bữa tiệc Lina vui lắm.
Mẹ post toàn bộ hình Mẹ chụp đựơc để làm kỉ niệm. Đây chỉ là đợt 1 hình Sinh Nhật. Và quà thì mới có quà của bà dì thôi. Entry cho SN lần sau sẽ có quà của Ba Mẹ cho Lina. Vì Ba Mẹ định ngày SN chính thức sẽ cho Lina đi chụp hình ở studio và sẽ mua quà cho Lina luôn. Và hôm đó sẽ có bánh SN đặt vừa rồi mà hoãn lại chođuúng ngày nếu làm ko kịp cho ngày 18. Hình khôgn có Mẹ vì không ai chụp. Mẹ không nhờ ai chụp vì...ngaị.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Yeah! You did it, Mama!

Cuối cùng thì Mẹ cũng hoàn thành xong 8 ngày làm việc. Lúc trứơc ở VN làm 1 tùân 6 ngày thì không sao, tự nhiên qua đây đi làm 5 ngày/tuần thì dừơng như ngày thứ 5 là ngày mệt mỏi nhất, và cứ mong cho qua hết ngày để hôm sau đựơc nghỉ ngơi. Mà phải nói thêm là ở VN làm 6 ngày/tuần nhưng làm thẳng 4 tiếng buổi sáng rồi trưa thì đựơc nghỉ tới 1 tiếng rửơi vừa ăn trưa vừa ngủ trưa. Tới chiều là refresh rồi nên làm việc đựơc tốt hơn. Tổng cộng ở chỗ làm tới 10 hours nhưng công việc cũgn ko phải đứng mà ngồi, nên năng lựong ko tiêu hao nhiều. Ở đây đi làm tổng cộng vừa nghỉ break times và làm là 8 tiếng. Nhưng nó mệt mỏi vô cùng vì công việc phải đứng ròng rả 1 tiếng rửỡi rồi nghỉ 30 phút. Có lẽ do phải đứng, đôi chân phải chịu lực của thân thể mập ú của Mẹ, lại phải làm cái giờ trái khoáy nên mệt nhọc như nhân gấp bội lần. Vậy là Mẹ phải cố gắng thôi.

Phải nói thêm là do dạo này tình hình kinh tế gia đình mình quá eo hẹp, tháng này lại có 2 cái Sinh nhật quan trọng nữa. Đó là Sinh Nhật bà Ngọai và Sinh nhật Lina. Thêm nữa Mẹ có xin dựoc9 đổi ngày nghỉ vào ngày khác. Ngừơi ta đổi cho Mẹ ngay. Thay vì lúc trứơc làm từ thứ 4 cho đến CN , và nghỉ ngày thứ 2, 3. Nhưng Mẹ muốn nghỉ ngày thứ 5,6 nên họ xếp ngày làm cho Mẹ từ thứ 4 theo lịch cũ, và thêm thứ 2,3,4 nữa để Mẹ có thể nghỉ thứ 5,6. Thế là 5 ngày kia cộng thêm 3 ngày này nữa thành 8 ngày straight. Lúc thấy lịch làm việc Mẹ thấy choáng rồi. Nhưng Mẹ nghĩ nếu hôm nào mệt quá thì điền tên vào danh sách tình nguyện đựơc về sớm nếu họ đóng bàn. Rồi khi bình thừơng ngày thứ 5 làm thì Mẹ hay mệt mỏi lắm. Nhưng lần này Mẹ để ý, thấy Mẹ vẫn còn năng lựợng, không mệt mỏi, Mẹ cũng ngạc nhiên lắm. Mẹ cứ nói với mọi người: Thật là thật hay khi Mẹ phải làm 8 ngày liên tục mà hôm nay Mẹ vẫn thấy ko mệt mỏi lắm, có lẽ mọi sự mệt mỏi hay sung sức hoàn tòan đến từ suy nghĩ thôi. Ý Mẹ là nếu phải làm 8 ngày thì hình như cái đầu của mình ý thức đựơc rằng mình chưa đựơc phép relax, rest đâu còn những 3 ngày nữa. Rồi ngày thư 6 vượt qua như bình thừơng, qua ngày thứ 7, Mẹ có cơ hội để đựoc về sớm, nhưng Mẹ từ chối. Mẹ nghĩ rằng Mẹ có thể ráng hoàn thành 8 tiếng/ngày. Khi ra khỏi chỗ làm ngày thứ 7, cơ thể Mẹ mệt mỏi không thể tửơng tựơng đựơc. Mẹ không cảm thấy có chút năng lựơng nào cả. Tay chân rã rời. Nhưng Mẹ nghĩ là nếu Mẹ xin nghỉ ngày cuối cùng, hay là đựơc về sớm ngày cuối cùng thì....Mẹ sẽ không có đủ tiền, hay nói chính xác hơn có dư chút xíu tiền lương để làm cái gì đó cho Lina, và gởi quà cho Ngọai. Thế là Mẹ lại cố gắng đi làm, lại thêm có sự thông cảm của cô Jenifer nữa, suốt mấy ngày Mẹ làm việc cô luôn cho Mẹ chia bài ở các game Mẹ thích, giúp Mẹ không buồn ngủ. Hàng ngày khi gần hết giờ làm việc của cô Mẹ hay tới nói lời cảm ơn với cô và giải thích với cô rằng Mẹ đang cần tiền cho SN Lina sắp tới, nên Mẹ không thể về sớm khi cô cần có người tình nguyện về sớm đựơc. Và cô hiểu nên lần sau khôgn hỏi Mẹ nữa. Rồi đến ngày thứ 8, Mẹ cũng có thể cho phép mình về sớm 1 tiếng đồng hồ, nhưng Mẹ lại nghĩ tại sao Mẹ đã cố gắng hết mình rồi, còn 1 tiếng đồng hồ nữa thì ráng lên, biết đâu có thêm vài đồng cũgn đỡ lắm chứ. Trứơc đây vài đồng cũng ko đáng lắm cho thời gian ở bên Lina, nhưng bây giờ tình hình tài chính nhà mình quá eo hẹp nên Mẹ nghĩ Lina sẽ hiểu cho Mẹ nếu Mẹ ráng thêm 1 tiếng nữa. Thế rồi Mẹ bỏ cơ hội đó. Lý do tại sao Mẹ lại nói cơ hội, vì Mẹ nghĩ nếu về sớm tí thì Mẹ nghỉ ngơi sớm tí, cơ thể Mẹ mệt mỏi lắm rồi.

Rồi thì khi gọi cho bà dì của Lina, biết rằng bà sẽ xuống đây gần ngày SN của Lina. Mẹ quyết định sẽ làm gì đó cho SN lần này của Lina, ít nhất có hơn 3 ngừơi kể cả Lina so với 2 lần trứơc. Thế là Mẹ nghĩ ra chỗ nhà hàng Pizza ở gần nhà dì Kim ( con của bà dì) chỗ này có thể mựơn làm chỗ tổ chức SN cho Lina và con nít có thể chơi trong đó, có game cho con nít chơi. Rồi thì cũng do sĩ diện Mẹ lại nghĩ sợ bà dì chê là sao mà Mẹ cheap vậy, không tổ chức ở đâu, lại mời bà đi ăn Pizza...Nhưng do hôm đó Mẹ ăn chay, lại thêm sinh nhật Lina miễn Lina vui là đựơc rồi, nên Mẹ nghĩ lại thôi ai cừơi mình thì cứ cừoi, miễn Lina của Mẹ vui là tốt rồi. Thế là hôm qua ( là ngày cuối sau 8 ngày làm việc của Mẹ) sau khi đi làm về, Mẹ quyết định đi chợ VN mua thức ăn cho cả tuần, sẵn vô chỗ đó hỏi tình hình trứơc xem mình có cần đặt chỗ trứơc không, hoặc mình có thể mang bánh kem vô không....Sau khi mọi việc xong xuôi Mẹ thực sự mệt mỏi vô cùng tận. Nhưng Lina muốn đi chơi, Mẹ lại nghĩ tại sao Mẹ ráng đựơc 8 ngày rồi, vậy thì vài tiếng đồng hồ cho Lina chơi tại sao lại khôgn ráng thêm cho Lina vui. Với lại hơn 1 tuần rồi Lina không đựơc đi đâu cả, tội Lina. Thế là Mẹ nói Ba chở hai Mẹ con tới đó cho Lina chơi. Ba lại nói là ba hứa với Lina sẽ mua cho Lina cuốn truyện để đọc cho Lina trứơc khi đi ngủ. Vậy là chơi 1 tí Mẹ định tranh thủ lúc Lina chơi sẽ đi tìm. Nhưng Lina thấy Mẹ đi cũng đòi đi theo. Thế là cả nhà lại lục tục vô Barn and Nobble mua sách cho Lina. Mua xong về nhà Mẹ mệt mỏi quá khôgn còn thức đựơc nữa thế là giao hết việc cho Ba và Mẹ leo lên giừơng....thăng 1 giấc. Ba lo cho Lina và đọc truyện cho Lina. Ba kể lại Lina rất thích, lại còn bàn tán về truyện nữa. Xong là Lina ngủ nhanh hơn mọi hôm, không hát hò. Mẹ thì nghĩ do cả ngày Lina khôgn ngủ trưa nên tối ngủ nhanh vậy chứ khôgn phải tại đọc truyện đâu. Mẹ mong là Mẹ sai.

Mà Lina rất ngoan, đi chợ thì nghe lời Mẹ, đi theo Mẹ hay để Mẹ dắt tay đi mà không bỏ tay Mẹ ra chạy lung tung...nhiều. Rồi tối khi Mẹ đang ngủ, Ba cần vô phòng Mẹ nghe thấy tiếng nhưng không dậy nổi. Lina đi theo, Mẹ mở hí mắt thấy Ba ra giấu cho Lina đi ra và im lặng. Rồi Mẹ đợi xem Lina có nói hay tới gần giừơng Mẹ không. Nhưng khôgn thấy gì hết. Lina giỏi quá, Lina biết thương Mẹ. Và dạo này Lina thương Mẹ hơn bằng cách nói nhiều Tiếng Việt hơn, tự Lina nói thôi. Ví dụ khi Mẹ hỏi Lina có thưong Mẹ không, Lina trả lời :" Dạ có!". Hay khi Lina coi DVD ca nhạc thiếu nhi Việt nam, Lina hay khen " Hay quá" sau mỗi bài hát. Hoặc khi Mẹ cho gì Lina hay nói : "Thank you Mama, I meant Cảm ơn Mẹ..rất nhiều". Hoặc mỗi khi Mẹ bày nói TV Lina rất hứng thú nói chứ không phải như trứơc đây không có vẻ quan tâm tí nào.

Cuối cùng thì Mẹ cũng có thể bắt chứơc Lina nói sau khi Mẹ tập thể dục bụng xong Lina hay nhảy lên bụng Mẹ và nói

- Yeah! You did it, Mama!

Cuối cùng Mẹ xin cảm ơn mọi ngừơi đã chia sẻ, ủng hộ, khuyến khích Mẹ rất nhiều.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Lại bỏ ngủ trưa.

- Ba don't eat all the brocoli. You have to share for Mama. Mama doesn't have anything to eat!

- Mama! Ba eats all your brocoli!

-  Ừ, Mẹ ăn no rồi. Ba ăn hết dùm Mẹ đó. Cảm ơn Lina nghen.

Vậy đó, hoặc có lúc Lina nói với Mẹ là

- Mama don't angry with Ba, You have to.... khúc sau Mẹ chả hiểu ý Lina muốn gì nữa. Mẹ hỏi lại

- Con nói gì? Tại sao Mẹ không đựơc giận Ba?

Lina lí nhí gì trong miệng Mẹ ko nghe đựơc.

Hôm nay lại thêm 1 ngày nữa Lina không chịu ngủ trưa. CHo Lina đi ngủ trưa từ lúc 1:30 mà mãi tới 4 giờ vẫn chưa ngủ, cứ bi bô hát hò, nói cừơi. Mẹ vô nhiều lần nạt có, năn nỉ có. Rồi đến phiên Ba vô, dọa nạt cũng không cong hiệu. Đến lúc mắc tè quá thì mới đòi đi tè. Tè xong tự giác lên giừơng nằm lại, ngáp. Nhưng trễ quá rồi, Mẹ cho nằm trong đó, tắt đèn nhưng để cửa. Lina tự hiểu rằng Lina không phải ngủ nữa thế là cái miệng lại bi bô nói thật to, rồi ra cửa đứng đến lúc Ba kêu ra thì mới mạnh dạn đi ra. Ra tới nơi, Mẹ biểu Lina tới vòng tay xin lỗi Mẹ Lina hư, không chịu ngủ trưa. Lina tới gần Mẹ, vòng tay lại rồi lại nói

- Let's me ask Ba!

Ý là hỏi Ba là phải nói cái gì đó. Mẹ nói

- Không hỏi Ba cái gì hết. Con phải xin lỗi Mẹ xong thì mới đựơc đi đâu thì đi.

- I'm sorry Mama!

- Con phải nói bằng Tiếng Việt.

Lúc này miệng hơi mếu mếu rồi.

- OK,

- Vậy thì nói xin lỗi Mẹ đi.

- Xin lỗi Mẹ.

Mẹ bày tiếp

- Con hư không chịu ngủ trưa.

Lina nói xong. Mẹ dặn

- Ngày mai con mà không chịu ngủ là Mẹ đét đít con nghe không?

- Dạ nghe.

Mới chừng này tuổi mà đã không chịu ngủ trưa rồi. Chán Lina quá đi thôi.

 

Điệu...chảy nứơc!

Lâu nay tâm trạng của Mẹ không ổn định, Mẹ không biết phải viết gì cho Lina nữa. Có nhiều điều thật dễ thương Lina làm hay nói. Nhưng Mẹ tinh thần không ổn định nên dừơng như không nhớ Lina nói gì, mỗi lần Lina nói Mẹ cứ như muốn nhảy tới máy, bật máy lên và viết vào blog. Để làm gì? Để lưu lại những điều mà Lina nói và làm, để một ngày nào đó Mẹ đọc lại, nhớ lại khoảng thời gian đó. Và điều quan trọng nhất là để sau này nếu có thể Lina đọc và hiểu, biết đựơc lúc nhỏ con lớn lên như thế nào. Nhưng do nhiều việc xảy ra ngòai ý muốn, Mẹ ko thể cập nhật ngay. Thế là toàn bộ.....đi tong. Mẹ muốn viết gì đó cho Lina, mà không nhớ cần viết gì. Mẹ xin lỗi Lina nha. Giờ thì Mẹ chỉ muốn nói với Lina vài điều thôi.

Hôm vừa rồi ( sau 2 tuần Lina không đựơc đi đâu, chỉ quanh quẩn trong nhà rồi qua Wal-mart) sau khi đi làm về Mẹ và Ba cho Lina đi mall gần nhất cho Lina chơi ở play ground. Sau đó do con nít đông quá Mẹ sợ Lina bị lây bịnh do thấy 1 đứa trẻ bị trầy xứơt mà ko có band-aid dán vào vết thương. Thế là nhà mình qua cửa hàng gần đó nghía xem có gì mới, hay không. Thế là cả nhà đi. Lina vừa qua khỏi cửa đã rủ Mẹ đi tới chỗ toys section rồi. Mẹ nói để Mẹ đi tới chổ DVD coi có cái DVD nào mua cho Lina không rồi tới đó sau. Lina nói

- For Me? Oh, yes!

Rồi 2 Mẹ con đi lựa. Lina thì cứ lựa hết cái này đến cái kia. Nhưng Mẹ thấy mấy cái đó không hay lắm. Rồi sau đó Lina rủ qua chỗ toys. Cả nhà qua chổ đó, sau 1 hồi ụựa chọn Lina chọn ra 2 món mà Lina đi đâu cũng mang theo. Dó là puzzles về số, và 1 hộp nữa là subtraction ( tập làm phép trừ). MẸ thấy mấy món đó Lina có thể học đựơc nên cũgn để cho Lina cầm. Rồi sau đó Mẹ thấy có 1 món có thể Lina sẽ thích đó là fishing. Nhưng 1 lúc sau Mẹ lại thấy có puzzle về bản đồ Mỹ. Mẹ đổi ý, lấy puzzles đó để Lina vừa chơi vừa học. Thế là lúc này Lina đã có 3 món rồi. Rồi Mẹ thấy 1 bộ ấm trà mà Mẹ hứa là sẽ mua cho Lina khi Lina tròn 3 tuổi. Nhưng chỉ có 1 bộ mà nếu đợi đến sinh nhật Lina thì sợ ngừơi ta mua mất tiêu lại không biết tìm ở đâu nên Mẹ quyết định mua luôn bộ đó cho Lina. Vậy là Lina có tới ...4 món luôn. Về tới nhà Lina đòi mở hết toàn bộ ra chơi luôn.

Rồi hôm sau Mẹ bày cho Lina chơi bộ ấm trà làm tea party. Nhưng Lina không hiểu, tửơng là Mẹ giành chơi với Lina, thế là Lina lấy chân đá đồ chơi. Mẹ bực mình khẻ chân Lina, Lina ngồi khóc. Mẹ nói:

- Nếu con hư lấy chân đá đồ chơi thì Mẹ đi vứt nha.

Lina lắc đầu, Mẹ tiếp

- Nếu con không muốn Mẹ vứt đi thì con nói xin lỗi Mẹ ngay.

- OK,

Mẹ đợi, chả thấy nói gì Mẹ lại tiếp

- Nói xin lỗi Mẹ đi.

Lina có lẽ lúc này đợi Mẹ bày nói xin lỗi bằng TV. Nên lí nhí rất nhỏ

- Xin lỗi...

Mẹ nghe thấy nhưng vẫn muốn Lina nói to lên tí. rồi Mẹ bày nói Lina nói theo Mẹ

- Con xin lỗi Mẹ, con không dám hỗn nữa, không dám hư nữa.

Lina cũgn nói theo. Sẵn đó Mẹ tranh thủ giải thích cho Lina hiểu là Mẹ bày cho Lina chơi, không phải Mẹ giành đồ chơi của Lina. Mẹ nói rằng Mẹ mua đồ chơi cho Lina chơi chứ không phải cho Mẹ. Mẹ chỉ bày Lina chơi thôi, biết không?

- Dạ biết ( cái này Lina tự trả lời bằng TV)

-Vậy con không đựơc đá đồ chơi nữa nghe chưa?

- Dạ.

Nói vậy nhưng không biết lần sau Lina có chịu nhớ không nữa.

Giờ thì Mẹ có vài tấm hình post lên khoe mọi ngừơi. Lina mặc đầm mấy cậu, mấy dì và Ngọai gởi sang cho Lina năm ngoái, giờ mới mặc vừa. Lina nghịch đây, Mẹ muốn chụp hình để gởi cho Ngoại coi mà Lina thì ...phàn nàn rằng Lina đang...dance mà.

aug-007.jpg picture by ngoan_album

aug-008.jpg picture by ngoan_album

aug-009.jpg picture by ngoan_album

aug-011.jpg picture by ngoan_album

aug-012.jpg picture by ngoan_album

Bộ này thì ngắn, nhưng do còn rộng lại mặc ở nhà nên...Lina cũng thích nữa.

aug-031.jpg picture by ngoan_album

aug-039.jpg picture by ngoan_album

Đi chơi play ground. Mỗi lần Mẹ nói để Mẹ chụp hình Lina hay co chân lên làm dáng múa bale...

aug-058.jpg picture by ngoan_album

aug-059.jpg picture by ngoan_album

aug-062.jpg picture by ngoan_album

aug-064.jpg picture by ngoan_album

aug-068.jpg picture by ngoan_album

aug-071.jpg picture by ngoan_album

aug-074.jpg picture by ngoan_album

aug-082.jpg picture by ngoan_album

aug-087.jpg picture by ngoan_album

aug-089.jpg picture by ngoan_album

aug-093.jpg picture by ngoan_album

Còn hình đi chơi hôm qua sau khi đi tái khám nhưng Mẹ quên mang máy digital theo giỏ, quên trong xe. Nên Mẹ chụp bằng cell phone, hôm nào rãnh lại post tiếp.

P/S: Toàn bộ cách đứng, vị trí Lina tự chọn ( hình chụp ở playground)