Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

35 tháng tuổi, 1 tháng nữa là lên 3 rồi!!!

Hôm nay Lina tròn 35 tháng tuổi, vừa rồi Mẹ cân cho Lina, Lina đựơc 15,5 kgs, và cao 97cm. Không cao lắm nhưng cũng ko lùn lắm. Thôi tại Mẹ lùn mà đòi con cao sao dựơc chứ nhỉ. 3 tuổi Lina biết nói câu binh Mẹ, hay ngăn Ba Mẹ khi Ba Mẹ lớn tiếng. Lúc thì Lina nói

- Ba, stop it! Mama is busy. hay

- Mama is upset.

Hoặc nói với Mẹ

- Mama, stop....Ba.

Mẹ ko nghe rỏ đựơc Lina muốn noi gì, nhưng có thể hiểu ý Lina là đừng la Ba nữa,...

Hôm nay Mẹ bực mình lắm, đi làm cả tuần ko ngủ đựoc về tới nhà mệt lừ, chơi tí thì Mẹ chịu hết nổi nên Mẹ đi ngủ. Ngủ đựơc khoảng 2 tiếng thì nghe tiếng Lina kêu Ba. Mẹ bị thức giấc, và coi đồng hồ tửơng là trễ rồi, ai ngờ mới có 2:30 thôi. Thế có nghĩa là Lina ko ngủ trưa. Một điều Mẹ không vui tí nào. COn còn nhỏ, cần phải ăn ngủ đầy đủ. Lina không chịu ăn uống gì nhiều thì còn có thuốc bổ, chứ thiếu ngủ thì có gì đâu mà bù. Mà tối thì ko bao giờ Ba cho Lina đi ngủ sớm. Hôm nào sớm lắm thì cũng sau 9 rưỡi, còn ko thì 10 giờ mới đi ngủ, mà đâu phải Lina dậy muộn đâu. Hôm nào muộn nhất cũng chỉ chưa tới 8:30. Vậy thì chưa tới 10 tiếng ( vì ko bao giờ Lina ngủ ngay, toàn là nằm chơi hát hò xong mới ngủ). Vậy mà ko ngủ trưa thì sao đựơc? Với lại con nít cần phải ngủ trưa. Lina tính ham chơi, nhưng phải kềm Lina vào khuôn khổ thì mới đựơc. Ba thì ko chịu hợp tác với Mẹ. Cứ cho Lina thức chơi vậy thôi. Mẹ tức ơi là tức, tức Ba đó. Lina còn nhỏ đâu biết cái nào tốt nào xấu, thì phải hứơng cho Lina vào cái tốt chứ, ai lại để Lina muốn làm gì thì làm. Mẹ nói hòai Ba ko nghe, Mẹ ghét nhất đó. Nuôi con mà ko hiểu con, nuôi con mà ko muốn tốt cho con. Suốt ngày cứ nói sao Mẹ khó vậy. Vậy là khi Mẹ thức dậy, thấy Lina ko ngủ, Mẹ nói sao ko cho Lina ngủ. Ba lại nói Mẹ ngủ ko đủ giấc nên gây. Tức ở chỗ này, Mẹ ko phải là ngừơi hồ đồ, cũng ko phải con nít mà thiếu ngủ thì gây. Mẹ tức là đã tới chừng này tuổi rồi mà Lina vẫn chưa đi vào khuôn khổ gì cả. Bởi vì ý kiến và cách nuôi nấng dạy dỗ Lina giữa Ba và Mẹ ko bao giờ đồng nhất cả. Mẹ luôn muốn nuôi dạy Lina theo cách Bà Ngoại dạy dỗ Mẹ. Còn Ba thì....chả theo ai cả, chỉ theo cách của Ba là...chìu Lina thôi. Mà con nít thì phải rèn mới nên người chứ...để tự do muốn làm gì thì làm sao đựoc. Ba luôn miệng nói muốn Lina là con ngoan, nhưng lại làm theo ý Ba thì làm sao Lina ngoan đựơc chứ? Cũng giống như Ba luôn luôn mở miệng plan kế hoạch khi Lina lớn lên thì nên cho Lina học gì....làm gì...để chiếm hết phí thời gian của Lina thì mới mong Lina ngoan đựơc, Không đàn đúm bạn bè hư hỏng.....Nhưng Ba ko biết tiết kiệm thì tiền đâu mà đầu tư cho Lina chứ?

Hôm nay tâm trạng Mẹ không vui nên toàn viết những chuyện đang làm Mẹ bực mình. Thôi để thay đổi không khí Mẹ post hình của Lina.....kẹp cổ con người ta nè. hihhihi....
Mới đầu Lina choàng cổ em để chụp hình

July-00121.jpg picture by ngoan_album

Sau thì em hất tay Lina ra

July-00122.jpg picture by ngoan_album

Và cuối cùng là hất không dựơc nên em ...mếu nè

July-00123.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là bạn khác nè, người ta nhỏ hơn có 5 tháng thôi mà kẹp cổ ngừơi ta làm như chị hai người ta vậy đó.

Mar09-496.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm vài tấm nữa

Làm cứơp biển nè

July-00082.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là mời Mẹ uống nứơc

July-00117.jpg picture by ngoan_album

Và hai Mẹ con " Cheer!"

July-00115.jpg picture by ngoan_album

Và đây là hình chạy xe đạp

july-0006-1.jpg picture by ngoan_album

july-0008-1.jpg picture by ngoan_album

july-0011-2.jpg picture by ngoan_album

Hôm nay Mẹ ko có gì đặc biệt cho Lina hết. Mẹ cố gắng đi làm mà ko xin về sớm để may ra có ít tiền làm gì đó cho Lina. Nhưng nhà mình xui xẻo, xe cộ hư hỏng nên phải sửa xe thế là.....chưa biết sinh nhật Lina có làm đựơc gì ko nữa. Nhưng bánh kem thì phải có rồi. Thôi nếu ko có gì thì có bánh kem đỡ cũng đựơc, rồi khi nào có tiền mình về VN làm sinh nhật cho to lớn ha hihihi....

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009

Chán chưa từng thấy, năm nay có phải là năm sao "quả tạ" chiếu vào nhà mình không mà hết mất việc rồi lại hư xe. Hư 1 lần 2 xe.

Nịnh Mẹ!

Dạo này Lina rất nghịch ngợm. Biết đựoc bảng chữ cái rồi nên cầm tới cái gì cũng sắp xếp, tửơng tựơng ra thành chữ. Như ăn bánh thì xắp lại thành chữ T, A, H, N...Còn rửa mặt thì cũng xoay tròn tay hay rửa theo chữ rồi nói như chữ Q, O, U...Chưa hết trò Lina còn dang tay ra tạo thành chữ T nữa. Nói chuyện thì...nịnh lắm luôn. Tự nhiên hôm qua đang ở trong xe, Lina muốn Mẹ chơi trò gì đó với Lina, nhưng Mẹ ko chơi. Mẹ lại bày trò khác, Lina quay mặt đi và nói:

- I don't want to play with You.

Mẹ im, Lina lại quên ngay và nói

- I dóp you, Mama,

- I love you too,

- I'm sorry....

Mẹ hỏi Lina là có phải Lina means với Mẹ nên giờ nói xin lỗi phải không? Lina gật đầu hihihi.....thương Lina ghê đi.

Mấy câu nịnh của Lina mỗi khi Ba Mẹ cho hay làm cái gì mà Lina thích là:

- You are the best Ba, Mama

- You are the best Ba ever!

- Mama, You are clever!

Rồi nhiều khi lại tự khen mình

- I'm a big girl, I'm so much bigger!

Nhất là cái khỏan tò mò học hỏi của Lina. Mỗi lần xem tivi nghe từ gì mới mà ko hiểu là Lina hỏi ngay. Như sáng nay trên tivi nói gì mà có từ " little tiny germ" là Lina hỏi

- what is little tiny germ?

Mẹ ngạc nhiên hỏi Ba sao Lina biết, Ba nói vừa có ở trên tivi. Thế là Mẹ tranh thủ dạy Lina. Mẹ giải thích với Lina : Germ là vi trùng rất nhỏ, nếu con lựơm thức ăn dứơi đất bỏ vô miệng thì vi trùng hay còn gọi là Germ sẽ vào bụgn con làm con đau bụgn. Hoặc sau khi đi tè hay đi ị mà con không rửa tay cũng vậy, germ sẽ vào bụgn con và làm bụng con đau.....Lina phát ra 1 câu

- Oh, it's scary!

- Ừ, nếu con không muốn đau bụng thì khi nào thấy thức ăn ở dứơi đất là con lựơm lên rồi đi bỏ vào thùgn rác nhà.

- Throw away?

- Đúng rồi, bỏ đi rồi rửa tay để con germ nó ko vào bụng của con làm con đau bụng.

Rồi khi đi ra ngòai thấy có vũng nứơc Lina cứ là chạy tới để phá. Ba la Lina ko xi nhê gì, vì Lina coi như ko nghe thấy gì. Thế là Ba lại  kêu Mẹ la Lina.. Làm như Mẹ là phù thủy ko bằng đó. Nhưng vì Lina thương Mẹ nên khi Mẹ hét lên 1 tiếng là Lina nghe lời ngay hà. Đến khi tới chỗ đậu xe ở Wal-mart. Thấy có 2 vũng nứơc thật là to. Ba nói rằng thôi rồi, thế nào Lina cũng nghịch cho coi. Mẹ nói không đâu, Lina là big girl nên Lina biết trong vũng nứơc có germ nên Lina không phá đâu. Mẹ dắt tay Lina đi ngang qua 2 vũng nứơc mà Lina ko mảy may đòi phá. Vừa qua khỏi vũng ứoơc cuối cùng. Lina buột miệng

- I'm a big girl, You know!

Vì vậy mà Ba hay nói Lina nuốt từng lời từng chữ Mẹ nói với Lina, chỉ cần Mẹ nói nhẹ nhàng là Lina hiểu rồi. Đừng nạt la Lina. hic hic.....khổ 1 nổi tính Mẹ nóng như lửa, nói Lina 1 lần ko nghe là Mẹ nạt lên ngay. Hỏi làm sao mà dịu dàng đựơc chứ?

Thôi Mẹ dông dài, hôm nay Mẹ nghỉ làm nên buổi trưa ko ngủ Mẹ up hình Lina lên khoe mọi ngừơi nè. Mọi ngừơi đừng cừơi Lina mặt đồ màu mè quá nha.

July-00028.jpg picture by ngoan_album

July-00029-1.jpg picture by ngoan_album

July-00030.jpg picture by ngoan_album

July-00031.jpg picture by ngoan_album

July-00038.jpg picture by ngoan_album

July-00039.jpg picture by ngoan_album

July-00041.jpg picture by ngoan_album

July-00044.jpg picture by ngoan_album

July-00046.jpg picture by ngoan_album

July-00048-1.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là hình 2 Ba con

July-00050.jpg picture by ngoan_album

July-00052.jpg picture by ngoan_album

Mar09-510.jpg picture by ngoan_album

Mar09-516.jpg picture by ngoan_album

Mar09-522.jpg picture by ngoan_album

Mar09-525.jpg picture by ngoan_album

Mar09-526.jpg picture by ngoan_album

Mar09-528.jpg picture by ngoan_album

Mẹ thích nhất tấm này, tấm hình chân dung, nhưng chụp bằng cell phone nên ko nét lắm.

Mar09-529.jpg picture by ngoan_album

Mar09-535.jpg picture by ngoan_album

Lina đang làm máy bay đó, còn hình sau là Lina dang tay làm chữ T

Mar09-536.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm 2 tấm hình :

Lina thích chơi trên giừong Mẹ, tự chơi mà ko cần ai. Mẹ ngạc nhiên vì ko thấy Lina ra kêu ai vô chơi, nhẹ nhàng đi vô thấy Lina quàng lên vậy. Mẹ lật đật lấy máy chụp lại.

July-00001.jpg picture by ngoan_album

Còn tấm này là tự nhiên đòi ăn Táo, cầm ăn ngon lành. Mẹ khó khăn lắm mới chụp đựơc tấm này.

July-00014.jpg picture by ngoan_album

 

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Mẹ không ngờ!

Mẹ thật không ngờ Lina của Mẹ "trửơng thành" quá sớm. Hôm nay do mới đi làm về Mẹ mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ đựơc. Đành thức, nhưng khi cho Lina đi ngủ trưa, Mẹ lại ko đi nằm cùng Lina. Lina cũng chịu nằm trong phòng mà vừa chơi vừa hát trên giừơng. Không chịu ngủ cũng không đi ra ngòai. Làm như là ngoan ngõan đang ngủ. Nhưng Mẹ nghe tiếng Lina hát, nói...Mẹ vào 2 lần nhưng cuối cùgn thì sau 4 giờ ( Lina đi vô giừơng lúc 1:30) Lina mò ra cửa, Mẹ đành phải cho Lina dậy mà ko ép ngủ nữa. Sẵn thêm Ba Lina cứ đi mua đồ ( groceries) hàng ngày nên Mẹ chán, nhà thì chật mà mua quá chừng đồ đựng nghẹt trong tủ lạnh ( vì nứơc juice đang giảm giá, nứơc uống, trứng....trong khi các thứ đó còn ở nhà, hôm khác mua vẫn kịp). Mẹ bực mình Ba ko biết tiết kiệm tiền. Vì hoàn cảnh nhà mình đang kẹt, nếu mình trả hết nợ sớm thì Mẹ bớt gánh nặng sớm. Nhưng Ba ko hiểu, cứ vẫn tánh nào tật đó, lại nhạy cảm, nói hòai thì sợ Ba cho rằng Mẹ ỷ làm ra tiền rồi ngăn cấm, quyền hành này nọ với Ba....Thế là sẵn bực mình Lina ko ngủ và Ba ko biết tiết kiệm tiền làm Mẹ lớn tiếng la Lina rồi quay qua trách Ba hôm qua ko cho Lina ngủ trưa nên giờ Lina quen. Mấy hôm trước cũng chưa chắc Lina ngủ nữa, vì bình thừơng nếu Lina thực sự ngủ thì phải gần 5 giờ Lina mới dậy ( thừơng thì hơn 1 tiếng sau khi lên giừơng Lina mới thực sự ngủ. Vậy mà mấy hôm liền Lina dậy thật sớm khoảng 3 giờ hay 3:30 là dậy rồi. Thế nên hôm nay mới ăn quen. Ba nghe Mẹ trách Ba thì Ba lại nói 1 câu Mẹ nghe ko lọt tai tí nào ( Mẹ ko muốn nói tới câu nói đó trong này bây giờ, Mẹ cũng mong rằng đầu óc Mẹ sẽ nhanh chóng quên đựơc câu nói này ( khó lắm) để Mẹ thấy không phiền lòng mà vui vẻ sống.

Tức vì câu nói của Ba, tức vì Lina ko chịu ngủ. Mẹ đi nằm, rủ Lina đi cùgn, Lina ko thích. Nhưng Mẹ mong 2 Mẹ con sẽ nghỉ mắt 1 tí. Nằm nghĩ thấy sao Mẹ tệ quá, hay la rầy Lina, ép Lina ăn, ép Lina ngủ. Không chăm sóc Lina chu đáo. Thế là Mẹ buồn, Mẹ khóc. Lina thấy Mẹ khóc, Lina hoảng lên. Lina mếu máo, hỏi Mẹ

- Mama, are You OK?

Mẹ vẫn khóc, Lina kêu Ba vừa kêu vừa mếu, lúc này Ba vừa tắm xong.

- Ba, Come here, Mama is crying. Mama is upset.

Rồi khi Ba tới thì Lina bớt mếu, Lina lại nói

- I know what to do for Mama feel better.

Lina chạy ra ngoài lấy cái trống có kèm nhạc vô mở nhạc lên với lòng cầu mong Mẹ sẽ bớt buồn. Mẹ vẫn ko thể nào cừơi đựoc, vì lúc này Mẹ buồn điều khác. Mẹ buồn là Mẹ quá tệ với Lina. Lina chăm sóc Mẹ, quan tâm tới Mẹ còn hơn Mẹ quan tâm tới Lina nữa. Nên Mẹ lại khóc. Ba thì nói thôi con hát cho Mẹ nghe đi. Lina hát 1 bài, xong vẫn nhìn mặt Mẹ, ko thấy Mẹ cừơi Lina nói

- It's not working.

Ba nói Lina hát bài khác đi. Lina rất nhiệt tình hát nữa. Vẫn ko hiệu nghiệm. Vừa lúc đó Mẹ lại ho, Lina lật đật lấy chai nước đưa cho Mẹ, để Mẹ uống cho hết ho. Rồi lại hỏi tiếp Mẹ có còn buồn không. Lúc này Mẹ hết buồn rồi, Mẹ ngưng vì Mẹ ko muốn Lina khổ cực như vậy chỉ để Mẹ vui. Mẹ thật không ngờ Lina lại lo lắng cho Mẹ đến vậy.

Đó là chưa kể mấy lần trứơc mỗi lần Mẹ bực mình, Ba lại dai nhách phá Mẹ. Lina nói ngay

-Ba stop it, Mama is upset.

Hay là Lina nói Mama is angry. Lina toàn để ý Mẹ vui hay buồn mà Mẹ thì lại không làm đựơc điều đó. Tối ngày la Lina vì Lina khôgn chịu ăn canh rau, ko chịu ngủ hay Lina uống nứơc xong mà không chịu đậy nắp chai lại làm cho nứơc đổ ra ngòai thảm. Xong rồi Lina sợ chạy trốn. Mẹ bực mình lại la. Suốt ngày ở với Mẹ toàn nghe Mẹ la Lina thôi. Nhưng trái lại Lina khôgn ghét Mẹ, mà lại vẫn chơi với Mẹ, kiss Mẹ hoài....

Mẹ hư quá đi thôi.....I love You Lina.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009

Hồ bơi - 09




Suốt ngày Lina đòi đi hồ bơi chơi nên da đen thui. Nhưng Mẹ thì ko biết bơi, nên chỉ ngồi ở trên chụp hình thôi. Bonus thêm tấm hình Lina trứơc ngày bị bịnh.

Hỏi ý mọi người tí

Sẵn Mẹ em Mây nói thích tấm hình mà Ba Lina thích nên Mẹ cũng post hình Mẹ thích lên hỏi mọi ngừơi tấm hình của Ba hay của Mẹ thích đựơc chọn nhiều hơn.

Tấm này là tấm Ba thích nè

july-00055.jpg picture by ngoan_album

Còn tấm này Mẹ thích nè:

july-00054-1.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm Lina  với đầu tóc rối nè

july-00072.jpg picture by ngoan_album

Post thêm hình

Hôm qua ko load hình vô máy kịp nên Mẹ ko post mấy hình này lên đưọc. Lại phải đi ngủ sớm để tối đi làm  nữa nên hôm nay mới post tiếp khoe hình nè.

Vẫn là hình Lina đi chơi nhà bạn, nhưng lần này là chụp bằng digital camera nên hình có hơi chất lựơng hơn cell phone tí.

july-00029.jpg picture by ngoan_album

july-00025.jpg picture by ngoan_album

july-00023.jpg picture by ngoan_albumjuly-00023.jpg picture by ngoan_album

july-00019.jpg picture by ngoan_album

july-00016.jpg picture by ngoan_album

july-00013.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm hình trứơc khi đi nè.

july-00007.jpg picture by ngoan_album

Còn đây là hình Lina xí xọn tối rồi còn đòi mặc áo đầm này và gọi là Princess's dress. Áo này là áo hồi SN Lina 2 tuổi, giờ mặc vô hơi bị ngắn nhưng Lina vẫn mê lắm. Mẹ phải năn nỉ lẫn dọa nạt Lina nếu ko chịu để cho Mẹ chụp hình thì Mẹ ko cho mặc nữa thì mới có đựơc vài tấm thế này đây.

july-00043.jpg picture by ngoan_album

july-00048.jpg picture by ngoan_album

july-00055.jpg picture by ngoan_album

Ba thích tấm này,

july-00066.jpg picture by ngoan_album

july-00067.jpg picture by ngoan_album

july-00069.jpg picture by ngoan_album

Vậy thôi, còn hình Lina đi hồ bơi chơi nữa, nhưng tới giờ Mẹ phải đi nấu ăn rồi, ăn xong còn đi ngủ nữa ( để cho mập ú luôn hic hic.....phải đi làm mà hu hu..)