Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Tập đọc




Mẹ có 1 đoạn clip thật dài, những 28.9MB nhưng không thể nào load toàn bộ clip lên đây dựơc, ngay cả bên Youtube, cho nên Mẹ load bên này, coi cái nào dài nhất thì xài tạm. Cũng chỉ để cho mọi ngừơi xem Lina học thế nào thôi.

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Mẹ đếm từng ngày, 34 tháng tuổi!

Hôm nay Lina đựơc 34 tháng rồi. Dạo này Mẹ cứ phải đi BS hoài hòai nên không rãnh vào update blog cho Lina. Vả lại vô đây Mẹ toàn "phe" Lina thôi, nên sợ mọi ngừơi chán. Hôm nay sẵn tiện Lina tròn 34 tháng, và sẵn có hình mới của Lina mới chụp nên post lên khoe. Mà cũng may hôm nay Lina nhận đựơc món quà rất giá trị từ một ngừơi bạn của Mẹ, Mẹ của em Linh Lan dễ thương. Nên Mẹ post hình Lina lên khoe áo mới luôn. Mà chỉ để khoe hình thôi hà.

June-020.jpg picture by ngoan_album

June-021.jpg picture by ngoan_album

June-023.jpg picture by ngoan_album

June-027.jpg picture by ngoan_album

Hình này thấy "ngừơi nhớn" chưa.

June-036.jpg picture by ngoan_album

Tạm thời Mẹ post mấy tấm này coi tạm, mấy tấm kia Lina lí lắc quá nên hình không rỏ lắm. Cảm ơn mọi ngừơi khen nha.

Bây giờ tới phiên chê Lina nè. Chán ghê gớm luôn. Lina dạo này không chịu ngủ trưa tí nào. Mỗi trưa cho uống sữa xong, Lina biết là phải đi ngủ, vô phòng Lina cũng ko phản đối, cũng leo lên giừơng nằm đắp mền lại. Nhưng nằm đó ê a hát hò, Mẹ nhắc nhở rồi im đựơc ...........1 giây. Xong đâu vào đó. Sau đó Mẹ ko nghe gì, tửơng ngủ rồi. Mẹ yên tâm đi nằm vì sau giờ làm việc Mẹ ráng thức chơi với Lina. Nhưng sau 1 tiếng rưỡi Lina mở cửa bứơc ra, Ba Lina cho ra ngoài, ko bắt ép ngủ nữa. Vì thừơng nếu Lina ngủ trưa là ngủ gần 2 tiếng đồng hồ, nên Mẹ biết ngay là chưa ngủ. Mẹ muốn đét đít cho Lina quá đi. Ba cản không cho đét đít. Ba nói Ba không muốn "kill" con vì con không chịu ngủ  trưa. Chán mớ đời. Mẹ lo lắng lắm, vì mới còn nhỏ mà mắt Lina đã bị thâm quầng rồi. Mà ham chơi không chịu ngủ. Còn Ba Lina thì...........cho dù biết vậy nhưng vẫn tỉnh bơ. Coi Lina như ngừơi lớn, bực mình  ko thể tửơng. Con nít gì mà 2 ngày ngủ có 10 tiếng tổng cộng thì sao lớn đựơc? Có ai có chiêu gì hay bày cho Mẹ Lina với đi.

 

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Cảm ơn Lina rất nhiều

Không biết phải nói sao, mà thực sự phải nói là Lina dạy Mẹ cách làm Mẹ thì phải. Lina còn giỏi hơn Mẹ nữa kìa. Mới có 34 tháng tuổi mà Lina đôi khi xử sự như một ngừơi lớn rồi. Không biết mai này khi Lina thực sự lớn lên trở thành một ngừơi lớn thực sự, biết suy nghĩ, hiểu biết mọi chuyện thì có còn như Lina ngày hôm nay không? Mẹ không dám mơ, Mẹ không dám nghĩ tới Lina mai sau sẽ thế nào. Sống trên cái đất mà gọi là tự do ngôn luận tự do mọi thứ. Ngay cả cha mẹ muốn rèn con cái theo chiều hứơng tốt, đôi khi phải có roi vọt thì mới nên ngừơi thì chính đứa con của mình lại report cho police và bị coi là bạo hành trẻ em. Sống ở nơi mà muốn dạy con, rèn con cũng không đựơc thì không biết Lina sẽ như thế nào. Nói lan man Mẹ phải vào vấn đề không thôi mọi ngừơi lại hiểu nhầm Mẹ đang chán, và bán than về chuyện của Lina. Nhưng thực ra Mẹ đang muốn khoe, vừa tự hào và vừa muốn ghi lại chuyện này cho sau này nếu Lina thương Mẹ và thương bên Ngọai Lina, Lina học nói và đọc đựơc Tiếng Việt thì Lina biết cũng có 1 ngày lúc Lina còn bé Lina rất quan tâm tới Mẹ. Lina quan tâm tới nụ cừơi, nét mặt và ngay cả sức khỏe của Mẹ nữa.

Chuyện quan tâm tới nét mặt, nụ cừơi thì Mẹ cũng đã kể rồi. Bây giờ là chuyện quan tâm tới sức khỏe của Mẹ.

Hôm qua, sau khi đi BS về, Mẹ hơi mệt, Lina lật đật chạy đi lấy medical kits của Lina khám cho Mẹ. Cái này thì hình nhưđưứa con nít nào cũng làm đựoc. Không cần phải khen hay khoe nữa. Nhưng có 1 chuyện sáng hôm nay. vừa thức dậy, Mẹ ho 1 tí, Lina vào trogn phòng hỏi ngay

- Why are you coughing?

- I know, I will get something for you to feel better.

Lina đi 1 phút sau quay lại phòng của Mẹ trên tay mang theo 1 chai nứơc lọc.

- Here mama!

Mẹ nói cảm ơn Lina và uống 1 ngụm nứơc Lina hỏi ngay

- Feel better?

- Mẹ thấy đở hơn rồi, cảm ơn Lina nghen.

Rồi Lina đi ra ngoài. Mẹ trong này giả đò ho thêm vài tiếng nữa. Lina vào phòng trên tay có chai nước và nói.

- You are coughing again? Here, drink some water.

Ui cha mẹ ơi, Lina nói như một bà cụ non. Chăm Mẹ như là một ngừơi Mẹ chăm con vậy. Mọi ngừơi thấy Mẹ Lina có hư không chớ, bắt Lina chăm Mẹ vậy đó.

Còn thêm 1 chuyện nữa mà Mẹ rất vui, rất muốn khoe. Mọi người thông cảm cho Mẹ Lina vui vì niềm vui không là gì đối với mọi ngừơi nhưng với Mẹ Lina thì rất vui. Bởi vì từ hồi nào tới giờ Lina rất ít khi tự giác nói Tiếng việt lắm. Mỗi lần nói Tiếng việt một là Mẹ ép nói hai là vì vui nên nói theo Mẹ. Chứ ít khi tự ý nói lắm vậy mà hôm nay khi Mẹ cho Lina uống vitamins thay vì như mọi hôm cứ uống 1 muỗng là Lina sẽ nói

- Yummy, delicious!

Nhưng hôm nay Lina nói

- Nhon quá! ( ngon quá)

Vừa nghe Lina nói xong Mẹ mừng quá chừng, vui và nói với Lina rằng Mẹ rất cảm ơn Lina. Lina nếu muốn Mẹ happy thì Lina phải nói TV nhiều hơn nữa. Thêm 1 điều nữa là Mẹ hay bày cho Lina, nhưng vẫn không thể nào nhớ hết vậy mà hôm nay với 2 chữ này Lina lại nhớ. Đó là mấy hôm trứơc Mẹ dạy Lina nói. Mẹ khong nghĩ rằng Lina sẽ nhớ đâu. Ứơc gì Lina sẽ phát huy càng nhiều hơn TV nha con. Cảm ơn Lina rất nhiều

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Lina có hiếu lắm nha

Hôm nay Lina làm Mẹ ngạc nhiên từ chuyện này sang chuyện khác.

Sáng nay Mẹ phải chuẩn bị đi gặp BS. Lina cũng đòi đi theo. Khi Mẹ tắm xong, Mẹ quên cái áo phải đi lấy, Ba đi theo phá Mẹ. Lina kéo quần Ba lại và nói:

- Ba don't kiss Mama.

- Why not?

- Cause Mama is not happy, Mama is angry.

 Mẹ thì vừa vui vừa ngạc nhiên. Lina có thể nhìn khuôn mặt của Mẹ mà nói đựơc tâm trạng của Mẹ.

Như hôm qua cho Lina ăn, để Lina ăn đựơc tí thức ăn Mẹ nấu Mẹ phải đút cho Lina ăn gọi là ép ăn đó. Lina cứ chơi rồi ngậm. Thế là Mẹ nói

- Con có muốn Mẹ vui không? Muốn thấy Mẹ cừơi không?

-Yes,

- Vậy thì con nhai nuốt giỏi đi

Thế là Lina nhìn Mẹ cừơi và nhai nuốt muỗng đó. Để cho con ăn hết hoặc chí ít gần hết chén thức ăn thì mỗi muỗng Mẹ phải cừơi với con 1 lần. Thấy Lina có hiếu với Mẹ chưa, chỉ vì muốn Mẹ vui nên phải ăn cơm đó. Nhưng mà Mẹ cũng biết ép Lina ăn món ăn mình ko thích thì cũng giống Mẹ ăn món không thích cho nên Lina ăn gần hết Mẹ cho qua luôn, không ép ăn hết chén, có gì Lina ăn món khác nữa mà. Nhưng mà không thể cừơi hoài vậy, nên có lúc Mẹ bực mình..........nạt Lina, Lina hỏi

- You angry again?

Mẹ hết giận nỗi nữa nhưng vẫn phải đóng vai giận và nói với Lina

-Vì con không chịu nhai nuốt nên Mẹ giận chớ sao. Vậy con có muốn nhìn thấy Mẹ cừơi không?

Thế là Lina lại nhai nuốt.

Còn khi nãy sau khi coi Blue clue không hiểu trên đó dạy gì mà Lina khi đi bỏ vỏ chai nứơc vô thùgn rác, đi tới bếp thì Lina dừng lại có lẽ Mẹ mập quá cản đừơng không có chổ cho Lina chen vào thì phải nên Lina nói rất lịch sự nha

- Excuse me Mama, Can I go throw the garbage?

Mẹ nghe mắc cừơi quá tại sao Lina lại lịch sự thế, bứoc 2 bứơc ra kể cho Ba nghe. Lina vứt rác xong quay ra, lại phán thêm 1 câu nữa lịch sự không kém

-Excuse me Mama, Can I go out?

Mẹ thì cứ tròn mắt.........tự hỏi tại sao Lina lại lịch sự thế chớ đâu ai bày đâu ta.

Hôm qua, ( hihii...mẹ cứ kể chuyện hôm nay, hôm qua rồi hôm nay giờ lại hôm qua) khi Mẹ đang ngồi chơi với Lina, cho Lina ăn kem ( trong đoạn clip Mẹ mới post) thì Lina nói big one, small one. Mẹ bày Lina nói tiếng việt, miếng to miếng nhỏ, Lina nói theo còn nói

- I like that word.

- Con thích từ nào? Miếng to hay miếng nhỏ hả?

- Yes,

Mà hôm nay Lina cũng nói câu đó khi thích từ nào. Như Mẹ hỏi Lina đừơng đó đi đâu vậy? Lina ko nhớ Mẹ nhắc đi nhà dì Kim. Lina nhắc lại chữ dì Kim thật rỏ rồi nói Kim bìm bìm gì đó rồi tự nói I like that word.

Nói chugn là dạo này Lina hay ôm hun Mẹ, chơi với Mẹ, bám Mẹ và quan tâm tới tâm trạng của Mẹ. Khi nào thấy Mẹ cừơi là hỏi ngay

- You happy?

Nếu Mẹ nói khôgn thì Lina hỏi lại

- You angry?

Rồi sau đó nếu thấy Mẹ cừơi thì lại nói

- You happy now?

Vậy đó, thương Lina nhất trên đời này.

Mẹ mìn bonus tấm hình Lina bị phạt quỳ góc mà mặt hớn hở kìa.

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

- Giọng cừơi của Lina




Có lần Mẹ nói Mẹ không ngủ đựơc nếu nhà yên ắng quá, Mẹ nhớ giọng cừơi giòn dã của Lina. Mẹ My của em Mây muốn nghe giọng cừơi của Lina nên hôm vừa rồi tranh thủ lúc Mẹ làm trò Lina cừơi giòn thế này Mẹ phải quay lại, trứơc tiên là để làm kỉ niệm sau là khoe Mẹ My nụ cừơi của Lina. Cảm ơn Mẹ My cho ý tửơng nha.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Thương Lina quá!

Lâu lắm rồi Mẹ không viết entry gì cho Lina cả. Bởi vì dạo này Lina nói nhiều lắm rồi, mà nói nhiều thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Với lại đầu óc mụ mị của Mẹ dạo này cũng không sắc sảo cho lắm nên chả nhớ hết. Thế là không viết blog cho Lina. Nhưng hôm nay có 1 câu Lina nói làm Mẹ vừa thương Lina quá đỗi vừa thấy lo lo. Số là vầy, hàng ngày trứơc khi đi ra khỏi nhà, Mẹ hay mở cửa phòng ( đóng cửa vì sợ tiếng động của Mẹ tạo ra khi chuẩn bị đi làm sẽ đánh thức Lina dậy) vô coi Lina có tháo vớ ( tất) ra không thì mang lại cho Lina hay có đắp mền không thì dắp lại cho Lina. Mẹ vừa đẩy cửa phòng lọ mọ dùng đèn pin nhỏ thật nhỏ có độ sáng đủ để thấy gì đó sơ sơ trong bóng tối mà không làm Lina thức giấc. Tới giừơng thì thấy Lina cựa quậy, và mở mắt ra. Mà trứơc khi Mẹ đi ngủ thì Mẹ cho Lina đi ngủ, Mẹ nằm trăn trở cố tìm giấc ngủ thì nghe Lina hát hò rồi nói cừơi khá lâu. Cho nên khi thấy Lina mở mắt Mẹ hơi  nghi ngờ sợ Lina vẫn chưa ngủ từ khi lên giừơng. Vậy rồi Mẹ lên giừơng check xem Lina có mang vớ không, thì Lina hỏi

- Can I go out?

-Không, con không dậy đựơc trời còn tối lắm, con phải ngủ. Mẹ phải đi làm, con giỏi ngủ ngoan nha để Mẹ đi làm nha.

- Are You coming back?

- Ừ, Mẹ đi làm xong rồi Mẹ về với con nha. Con giỏi ngủ lại đi nha, mai dậy là Mẹ đi làm về với con nha.

-Yes,

Rồi Mẹ cúi xuống hôn Lina, Lina choàng tay ôm Mẹ, và không muốn Mẹ đi. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này, Mẹ vừa cảm động vừa lo lắng. Mẹ là ngừơi hay lo, hay suy diễn nên cứ nghĩ ngợi hoài, Mẹ cứ hỏi tại sao Lina lại hỏi Mẹ có về không? Rồi ôm Mẹ không cho Mẹ đi. Mẹ sợ, lo lắng không biết có chuyện gì xấu sẽ xảy ra không? Đi làm mà trong lòng ngổn ngang sợ hãi. Cộng thêm đã 2 hôm nay Mẹ không ngủ đựơc, mà đi làm thì Mẹ phải làm ở mấy bàn high limit và rất đông players, lại khó nữa. Nên Mẹ cứ tự hỏi có nên điền tên mình vào danh sách những người muốn về sớm không? Dạo gần đây Mẹ không khỏe nên cũng hay EO ( Early out) nên lương cũng ít đi, và nhà mình cũng không đủ tiền trả bill hay nói chính xác hơn lãnh lương hôm trứơc thì chưa tới 4 ngày sau trong bank chả còn đồng nào. Vì nghĩ ngợi như vậy nên Mẹ cũng muốn ở lại làm đựơc thêm đồng nào hay đồng đó. Nhưng 2 luồng suy nghĩ khác nhau, chống nhau. Rồi cuối cùng Mẹ cũng quyết định điền tên vào EO list. Bởi vì Mẹ nghĩ vừa thì lo lắng cho Lina, vừa thì sợ nếu mình buồn ngủ làm gì sai thì lại mất việc như chơi. Thế là sợ mất việc thôi thì đi về sớm vài tiếng, và dán miệng lại thì OK cả thôi. Mà bình thừơng thì cuối tuần có về sớm thì cũng sớm đựơc 2 hours thôi. Mẹ cũng nghĩ nếu vậy thì về lúc Lina thức dậy là tốt rồi. Không ngờ cuối tuần mà khách cũng ít nên ngừơi ta đóng bàn nhiều và sớm. Thế là sau 4 giờ làm việc, Mẹ đựơc về nhà. Thôi thì tranh thủ lên giừơng ngủ vậy. Ngủ không đựơc. Chán!!!! Cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Rồi cũng đến lúc Lina dậy, lúc này thì Mẹ lại không dậy đựơc vì tranh thủ tìm giấc ngủ lấy lại sức chớ không thôi mệt mỏi và dễ bị bịnh lắm. Mẹ biết là Lina mong Mẹ ở nhà để chơi với con nhưng nhà mình đang trông chờ vào công việc của Mẹ, nếu mà Mẹ mất việc này nữa thì..........nhà mình không biết sẽ ra sao nữa. Thế là...........đành nằm trên giừơng ráng tìm giấc ngủ ngon. Rồi lại không chơi đựơc với Lina. Nằm mải rồi Mẹ thấy mệt mỏi nên lại lò mò dậy. Mẹ xin lỗi Lina nha, Mẹ không phải là ngừơi Mẹ tốt. Mẹ không thể cho con cuộc sống tốt hơn, con phải chịu cực khổ, không có bạn bè con thích đựơc có bạn để chơi mà Mẹ lại chỉ làm đủ trả bill hàng tháng nên không thể nào cho Lina đi ra ngoài chơi thường xuyên đựơc. Mỗi lần đi rất xa, nhà mình ở chỗ này không có gì cho Lina đi chơi cả. Công viên thì muỗi không hà, ghê lắm còn lại thì chả có gì. Thôi thì ráng nha con.

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2009

First time play piano in life




Lina đi chơi nhà bạn của Mẹ. Nhà cô có 1 cây đàn Piano. Vậy là Lina thử tài của Lina. First time ever!!!!! Mọi ngừơi thấy có "pro" không?

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Leo trèo




Lâu nay ko có hình mới của Lina post lại video Lina leo trèo lúc mới biết tới playground chơi