Thứ Năm, 30 tháng 10, 2008

Pumpkin Patch lần đầu tiên ( October 29, 2008)

Trứơc tiên Mẹ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi ngừơi ( m2 của anh Nhím, Cô Ngọc Nữ, Cô Trân Hồ, Mẹ Cosbe, Mẹ Sesan, dì bé ( White coffee), Mẹ em Bibi, Mẹ anh Bòn bon...và nhiều nữa) đã chia sẻ và động viên ản ủi Mẹ rất nhiều trong lúc Mẹ rất buồn không biết làm sao. Cộng thêm sự hối lỗi của Ba ( theo Mẹ nhận xét) thì Mẹ mới có thể trở lại bình thừơng và đi đến 1 quyết định rất là........

Hihihih....ảnh hửơng của Halloween nên Mẹ trick 1 chút, quyết định đó là cho Lina đi Pumpkin patch chơi. Và hôm nay Mẹ cho Lina đến Pumpkin patch chơi cùng với Thắng.

Dài dòng 1 chút, vì pumpkin patch đó ở gần nhà dì Kim nên Mẹ gọi dì Kim hỏi đã cho Thắng đi chưa, dì Kim chưa cho Thắng đi nhưng lại bận đi show nhà cho khách hàng nên Mẹ hỏi Thắng có chịu đi chơi mà không có ba Mẹ theo không? Dì Kim nói là Có Lina và ngừơi quen là Thắng chả cần Ba Mẹ chung quanh đâu.

Dạo này Lina nói rất nhiều, bi bô cả ngày mà không cho da non kéo lại nữa . Trên đừơng đi, Lina ngồi trong xe và ngân nga giọng hát, chỉ hát nhạc mà không hát lời ( hừ hư hứ....) suốt. Mãi chán thì lại bắt Ba mở nhạc của Mỹ Tâm cho Lina nghe ( Nhà Lina không có dĩa CD nhạc thiếu nhi, chỉ có VCD thôi hà nên không mang theo xe cho Lina nghe đựoc). Lina nghe hỏai thành quen, gần như thuộc luôn nhạc mà lẩm nhẩm hát theo lời. Mà phải là đĩa với những bài Lina nghe quen thôi, cho đĩa khác vô là Lina phản đối ngay. Ba vừa mở lên thì Lina lải nhải hát theo rồi. Rồi Ba Mẹ nói chuyện với nhau.

-Lina: Mama, Mama!!!!

-Mẹ: Cái gì con?

-Lina: Im lặng.....

-Mẹ: à con muốn Ba Mẹ im cho con nghe nhạc hả?

-Lina: im lặng....quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.

Không biết là Lina tửơng Ba Mẹ gây nhau hay sao Mà hay gọi Mẹ vậy rồi im khi Ba Mẹ nói chuyện trong xe hay ngay cả khi Ba Mẹ cãi nhau nữa. Chắc Lina cũgn hiểu rồi.

Quay lại chuyện đi chơi. Đến nhà Thắng, Thắng đi ra với bộ đồ Siêu Nhân. Lina nhìn rồi thôi, không nói gì. Tội Lina 1 cái là không đòi mua gì cả, cho thì lấy không thì thôi. Chỉ có toys thì Lina muốn lấy chơi, Ba Mẹ thấy tội mua cho Lina, nhưng khi ra check-out thì Lina la bể cả làng xóm vì sợ ngừơi ta lấy của mình. Có lẽ Lina vẫn chưa hiểu trả tiền là sao cả. Do đi hơi trễ và do lâu nay Lina ít hay nói đúng hơn chưa đựơc ra ngoài trời với bụi đất cỏ cây như hôm nay. Nên vừa xuống xe, Ba bỏ Lina xuống đất là Lina chạy te te vào bên trong, không đợi Ba Mẹ gì cả. Mặc cho MẸ kêu Lina đứng lại Lina vẫn không nghe mà cứ chạy. Trong khi đó, Thắng rất ngoan, Mẹ nói con khoan đi đã nha. Đợi dì Thủy dắt con đi nha. Thắng kiên nhẫn đợi Mẹ chuẩn bị nứoc và camera bỏ vào giỏ xách của Mẹ. Mẹ quay lại thấy Lina mất hút hoảng hồn nhìn quanh mới biết Lina tự đi 1 mình. Vào trong Pumpkin Patch. Lina không biết muốn chơi cái gì, nên cứ chạy lung tung. Mẹ gọi Lina lại, nói Lina ôm trái Bí lên thử nổi không? Mẹ dụ Lina ôm bí để Mẹ chụp hình cho Lina, vậy mà Lina không chịu. Mẹ làm thử Lina cũng bắt chứơc nhưng khi Mẹ chưa kịp chụp hình thì Lina đã vội chạy đi mất tiêu rồi. Trong Pumpkin Patch có cả bounce để leo trèo chơi nữa. Nhưng Lina như một đứa trẻ wild vậy. Không tham gia vào chơi các món đó hay cùng chơi với các bạn, anh chị...chỉ đi lung tung và ..ngâm kíu thôi. Mãi chơi,

-Mẹ hỏi: Lina có muốn đi tè không?

-Lina : Nhâu ( No)

Mẹ cứ nghĩ chắc Lina cũng chưa muốn tè đâu. Và do xuất hành quá trễ nên Lina không đựơc ngủ trưa, lại không chịu ngủ trên xe. Nên khi Lina chạy lung tung Ba bắt đi tới chỗ Mẹ và Thắng thì Lina khóc la làng và tự đi chơi 1 mình. Phải nói thêm là khi tới nhà Thắng thì 2 đứa chơi rất thân, đi đâu cũgn có nhau. Vậy mà ở Pumpkin Patch phần ai nấy đi chơi. Chả chịu chơi với nhau gì cả. Vậy là Ba Mẹ phải chia nhau ra coi từng đứa. Lina mãi chơi và chạy nên mắc tè.....đứng lại và...dang 2 chân ra,...tự dưng nước ở đâu mà chảy ra từ giữa chân vậy, thấm ra quần. Ba vội la làng, thế là Mẹ phải nói với Thắng mình đi về vì Lina hư quá, không chịu kêu Ba Mẹ cho đi tè mà tè ứơt quần rồi. Thế là Thắng nghe lời ngay. Thắng thật là ngoan. Là con 1 mà sao Thắng ngoan lắm, không hư như Lina đâu. heheheh...Thắng lớn hơn Lina 2 tuổi mà không biết có phải vì vậy mà Thắng hiểu chuyện hơn không nữa. Mà phải nói thêm là ở nhà Lina đã biết gọi Ba Mẹ cho đi tè rồi mà. Chắc có lẽ ham chơi nên mới vậy. Mẹ cho Lina vô xe, thay đồ sạch và chở 2 đứa về giao Thắng lại cho dì Kim. Lina đòi vô nhà dì Kim chơi. Và không chịu đi về, chơi chung với Thắng rất vui. Mẹ cứ theo nói mình đi về, Ba đang đợi ở ngoài sân đó. Lina vẫn không chịu. Mẹ nói

-Thôi Lina ở đây chơi với Thắng, Mẹ đi về nha? Bye bye...

- Nhâu, Mama..!!!blah..blah ..

rồi Lina ôm chân Mẹ lại. Mẹ đi Lina chạy theo, ôm đựơc chân rồi thì kéo Mẹ lại. Mẹ đành phải nhượng bộ cho Lina chơi thêm chút xíu nữa. Nhưng dì Kim phải đi công chuyện nên Mẹ bồng Lina đi về và hứa với Lina hôm khác mình xuốgn chơi nữa.

Chuyện kể xong rồi giờ thì đến show hình đi chơi Pumpkin Patch lúc chiều.

hinhmoioct098-Copy.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct096-Copy.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct105.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct103.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct101.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct099.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct153.jpg picture by ngoan_album

Nào thì kéo cart nè...Pull , Pull!!!!

hinhmoioct151.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct150.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct149.jpg picture by ngoan_album

Lái qua lái lại không đựơc ...không thèm chơi nữa bỏ giữa đừơng vậy đó. Con gái hư.!

hinhmoioct152.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct147.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct146.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct144.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct137.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct135.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct134.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct131.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct130.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct128.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct127.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct126.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct125.jpg picture by ngoan_album

Lina mê chơi chỗ này lắm, vì Lina thích đóng và mở cửa...

hinhmoioct121.jpg picture by ngoan_album

Cuối cùng thì Lina cũng chịu đụng vào quả bí và ..lăn. Nhưng chỉ 1 chút xíu thôi.

Toàn cảnh cái nhà quả bí có nhiều cửa để Lina chơi nè

hinhmoioct112.jpg picture by ngoan_album

hinhmoioct109.jpg picture by ngoan_album

Thôi không dám khoe hình toàn màu....odần không hà.

Bonus thêm vài câu dạo này Lina hay nói nhưng toàn là lần đầu Mẹ nghe thấy không hà.

- See, I tell You! ( Lina đang nghịch bàn phím và nhấn nút power trên màn hình máy vi tính, làm nó sáng lên khi thấy màn hình sáng lên thì nói vậy)

-Would You like some? ( Đưa cho Mẹ cái gì đó rồi hỏi Mẹ vậy)

Mẹ trả lời: No, Thank you!

- Nhâu? Chánh Chìu? ( No? Thankyou?) chỗ này lên giọng

Hay là hôm nay trứơc khi đi Pumpkin Patch Ba chở 2 Mẹ con tới bưu điện, Lina nói gì đó mà có chữ Mails. Mẹ đoán ra là Lina biết chỗ này là chỗ để gởi hay nhận mails. Mẹ giải thích cho Lina thêm cho rỏ ràng...

Khi Mẹ có tờ 1 đồng, đưa cho Lina, Lina : Chánh Chiu Mama!! Và chạy đi tìm con heo ngay rồi ngồi xuống vừa xếp vừa nói:

-Like this, like this.....

Xong tự nhét vào con heo, nhưng vẫn không đựoc lại nói:

- I chan't do it. ( hay khi Mẹ tắm cho Lina xong, Mẹ cho Lina tự mang socks vào Lina cũng nói vậy)

Khi đi đâu nếu Lina thấy tòa nhà nào cao tầng, phải cao thật cao kìa, chớ 2,3 tầng ko phải cao. Lina thốt lên:

-Ah! I see city! Mama!!! City!!!
Mẹ mới đầu ko biết gì, thì hỏi con nói gì mà Mẹ không hiểu. Lina chỉ tay về phía mấy tòa nhà cao tầng phía xa xa nói lại:

- Ai si sidi ! ( I see city)

Ôi nhiều và nhiều lắm mà do Mẹ bận rộn lại thêm rối rắm nên chả nhớ hết đựoc. Mẹ chỉ ứoc gì Mẹ nhớ đựơc hết để ghi lại để dành sau này làm kỉ niệm cho Lina, và Mẹ cũng muốn ghi lại nhưng thay đổi của Lina hàng ngày. Sorry Lina, Mẹ già rồi không nhớ gì cả. Thưong Lina nhiều, ngoan nha con gái.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2008

Entry for October 28, 2008

Mấy hôm nay Mẹ phải đi làm, phần thì mệt mỏi đầu óc nghĩ làm thế nào cho khéo để Ba Lina không nghĩ rằng Mẹ ỷ có việc rồi khó tính với Ba ( Tính Ba Lina rất là sensitive). Mỗi câu Mẹ nói Mẹ phải suy nghĩ rất kĩ làm sao để Ba ko hiểu theo ý kia. Lại thêm tính tự cao tự đại. Sống trên đất Mỹ đã chừng đó năm rồi, làm đóng tiền thuế thu nhập thì tại sao lại khôgn xin tiền trợ cấp. Vả lại tiền trợ cấp là do chỗ casino trả mà. Tính thời gian Ba Lina làm chỗ này đến khi bị thôi việc cộng thêm tiền lương đựoc trả hàng năm thì Casino phải trả cho Ba tới $13,000 lận ( số ứơc chừng, tính ra gần $400/tuần lận). Mẹ nói Ba đi apply xin tiền trợ cấp đi. Câu trả lời là : " Anh chưa apply bao giờ" Rồi lại đến excuse khác : " Ba muốn xin làm ở casino khác, mà mỗi nơi có 1 cách hỏi chủ yếu là hỏi : Have You ever apply for unemployment? Và Ba sợ là họ biết Ba apply trợ cấp họ sẽ không gọi Ba đi làm. Mẹ không biết cái này có thật không. Hay ba chỉ viện lí do để khỏi phải apply, vì phải show toàn bộ thông tin của mình mà Ba không thích. Sợ mất thông tin thì ngừơi ta sẽ xài thông tin của Ba cho các việc khác ( như apply credit cards...,) hay còn gọi là thief Identification... Tính Ba Lina rất cẩn thận. Rồi cãi nhau tại sao Ba nói sẽ apply giờ đổi ý. Mẹ bực nói rằng nếu Ba không apply, vậy thì mình không move đi đâu cả. Mẹ nghĩ họ treat Ba ko tốt thì tại sao ko bắt họ trả tiền hàng tuần trợ cấp cho mình? Họ đáng bị làm vậy lắm. Nếu lấy đựơc 1 đồng của họ Mẹ cũgn sẽ lấy, ngu gì ko lấy.

Vì ở đây Mẹ có việc làm, Mẹ muốn ở đây ít nhất Mẹ có việc đảm bảo có tiền lo cho Lina còn hơn đi chỗ khác chưa biết công việc có hay không? tiền nhiều hay ít? tiền nhà thì sao? Đủ thứ lo lắng. Ba Lina bực lên nói Mẹ muốn divorce. Mẹ nói Mẹ không nói, Mẹ chỉ ko muốn đi chỗ khác vì nếu đi tới đó Ba treat Mẹ như thế này thì Mẹ chọn ở đây. Mẹ đang có việc, mẹ ko muốn bỏ việc ở đây....Mẹ nói nếu Ba muốn thì...li dị. Ba lại nói Ba không muốn nhưng tại Mẹ muốn li dị....Mẹ lại nói Mẹ ko nói vậy, chỉ nói là ko đi rồi Ba suy ra là li dị....Sau đó Ba lại sợ Mẹ mang Lina đi trốn trong thời gian Ba tìm việc hay làm ở chỗ khác ( Trứoc đây Ba Mẹ tính là nếu ba có việc bên Florida thì Ba sang đó trứơc tìm nhà, rồi ổn định thì về đón 2 Mẹ con đi, trong khi đó Mẹ vẫn đi làm kiếm tiền, may ra mình còn có ít tiền khi tới chỗ mới mà còn deposit cho tiền rent.....hay các chi phí khác). Thế là lại thêm chuyện. Bực mình ko thể tửơng tựơng đựơc. Đã ko có việc, lại thêm Ba quá nhạy cảm. Sợ đủ thứ. Không còn lời nào để nói. Nếu mà chịu hết nổi thì Mẹ chắc cũng sẽ phải có lỗi với Lina thôi, không dám đảm bảo cho Lina có cuộc sống đầy đủ Ba Mẹ. Mẹ chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ Ba, nhưng nếu Ba quá đáng Mẹ không dám chắc có thể chịu đựng thêm nữa.

Rồi hình như sau 2 ngày thấy Mẹ ít nói, Mẹ giận, Ba cảm thấy Ba có lỗi nên Ba mua 1 cái card có ghi dòng "Love You, We do!" ( thật ra là : Love you, I do! Nhưng Ba sửa lại thành WE). Vậy thôi. Thêm cái Ba rất là nice với Mẹ. Dịu dàng chưa từng xảy ra. Nhưng hình như trong lòng Mẹ đã nguội lạnh rồi. Vết tích vẫn còn trong tim. Mẹ khó quên đựơc. Mẹ nghĩ nếu như Mẹ là một ngừoi đàn bà Mỹ chắc có lẽ bỏ Ba Lina ngay cả trứơc khi có Lina lận. Đó cũng là lí do có thời gian Mẹ ít vào blog viết entry cho Lina cũng vì Mẹ có tâm trạng. Lại ngại vào blog tâm sự, tìm kiếm sự an ủi của mọi ngừơi. Nhưng Mẹ confused vì Mẹ nghĩ " Xấu chàng thì hổ ai?" Lại thêm Mẹ không muốn ai nghĩ xấu về Ba. Mẹ chỉ ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng những lần Ba xúc phạm Mẹ. Những lời Ba nói, Ba không nhớ, Mẹ nhắc lại Ba đỗ thừa Mẹ nói dối....Thôi nói nhiều mà làm gì. Chỉ cầu mong mọi ngừơi cho Mẹ một lời khuyên nên làm gì để vẹn cả đôi đừơng. Vừa lo cho Lina vừa không làm Lina mất cha? Nếu phải đi chỗ nào mà ngay cả Ba còn chưa chắc có việc thì Mẹ sẽ ko đi đâu cả. Lúc chưa có Lina Mẹ còn liều theo Ba, chứ giờ có Lina rồi Mẹ phải có trách nhiệm với Lina, khôgn thể nào để mặc cho số phận đẩy đưa làm Lina phải chịu cực khổ. Chỉ nghĩ tới thôi Mẹ đã chịu không nổi rồi thì làm sao mà Mẹ có thể nhắm mắt đưa chân dựơc chớ. Cầu Ơn Trên ban phươc lành đến cho Gia đình Lina. Cầu mong cho tai qua nạn khỏi.

Đáng ra Mẹ kể chuyện Lina nhưng do nhu cầu tâm sự nên Mẹ dành entry này. Hẹn entry khác kể về chuyện Lina, chỉ là chuyện tầm phào thôi. Chúc mọi ngừơi 1 tuần mới an lành.

Rất cảm ơn tất cả mọi ngừơi đã quan tâm, an ủi nhà Lina nha.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2008

Hành trình bỏ bỉm...ban ngày (October 23, 2008)

Thể theo Mẹ AnhAnh hỏi làm sao Mẹ bỏ bỉm cho Lina đựoc. Để trả lời câu hỏi của cô bên blog cô thì hơi bị dài. Tiện Mẹ cũng muốn ghi lại hành trình này cho Lina làm kỉ niệm luôn.

Trứoc khi Lina đựoc 2 tuổi là Mẹ bắt đầu tìm tòi làm cách nào để bỏ bỉm cho Lina. Rồi Mẹ thử, hôm nào ở nhà với Lina không đi đâu. Mẹ ko mang bỉm cho Lina. Ý định là canh khoảng 30' thì cho Lina đi si 1 lần. Nhưng sau 15' Lina tè dầm rồi. Mẹ lại dặn Lina:

-Khi nào con muốn tè thì con kêu : " Mẹ, tè" nha.

Lina chả đáp lại. Lại mải ham chơi, không để ý mình tè trong quần. Rồi Mẹ phải canh....cho đến cuối ngày hình như Lina cũng biết đựơc và control không tè nhiều lần như vậy. Qua ngày hôm sau, Lina tiến triển hơn. Biết nhịn nên đôi khi Mẹ cũng quên không mang Lina vào toilet để si. Và Lina cũng vẫn còn tè dầm. Nhưng ko thừong xuyên và nhiều như trứơc. Để lo cho kế hoạch bỏ bỉm cho Lina, khi Ngọai qua chơi với Lina lần thứ 2 vào giờ này năm ngoái. Ngọai có mang vài cái quần thun cho Lina thay nếu quần...ứơt. Vậy là 10 cái quần thì Lina xài trong ....2 ngày. Rồi càng ngày Lina càng khá hơn. Cho đến khi lần vừa rồi Lina bị bịnh " 6 weeks virus". Khi Ba ở nhà với Lina, Ba sợ Lina tè trong quần nên lại mang bỉm lại cho Lina. Thế là giữa 2 chân phần đùi của Lina bị rash, ngứa...Mẹ thấy sợ quá nên quyết tâm lần này sẽ bỏ cho Lina.

Và thế là Mẹ không mang bỉm cho Lina khi ngủ dậy. canh khoảng 1 hour hay hơn cho Lina đi tè. Rồi 1 hôm Mẹ cho Lina đi xuống nhà Thắng chơi, Mẹ liều không mang bỉm cho Lina coi Lina có tè không. Vậy là lần đó Lina rất giỏi. Nhịn đến khi Mẹ cho đi tè.

Nhưng khi đi với Ba thì Ba không làm đựơc nên lại mang bỉm vô cho Lina mỗi khi ra đừong. Và hôm qua, cả nhả đi công chuyện, Mẹ lại muốn Lina không mang bỉm. Ba lại sợ nhỡ Lina tè ra car seat thì sao. Ba nói Mẹ mang cái khăn lông lót dứoi cho Lina. Mẹ nói Lina giỏi, không cần đâu. Mẹ chỉ cần mang theo 1 bộ đồ nữa nếu Lina có lỡ tè. Nhưng không, Lina rất giỏi. Nhịn đến khi Ba ngừng xe, nhưng 2 Mẹ con còn ngồi trong xe. Mẹ định mang Lina vô trong xin cho Lina đi tè. Nhưng nghĩ Lina còn nhỏ mà, lại có 2 xe 2 bên nên chả ai thấy Mẹ cho Lina tè đâu. Nên Mẹ cho Lina tè ....ngòai đừơng luôn. Rồi lại đi công chuyện, đến hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà. Mẹ cho Lina tè lần nữa. Vậy là Lina không tè dầm. Hoan hô Lina. Mẹ chỉ cầu mong khi muốn tè Lina gọi Mẹ cho tè thì giỏi biết mấy. Như đi i nặng vậy. Nhưng, lại nhưng ở nhà buổi tối, Lina lại tè dầm 1 lần, vì nhịn ko đựơc nữa. Ba cho Lina đi tè chưa đầy 1 tiếng trứơc nên Mẹ ỉ y.

Nói chuyện Lina tè dầm. Có 1 hôm, Lina vào bathroom với Mẹ, khi đó Mẹ đang chuẫn bị đi làm. Lina không chịu nói với Mẹ Lina muốn tè. Lina tè dầm. Và vì Mẹ còn đang busy, chưa lau chùi ngay. Lina tự cởi quần ra....và lui cui lấy miếng khăn thấm chân của Mẹ....lau nứơc tiểu của Lina. Lau thật sạch nữa chớ. Nhìn thấy Lina như vậy Mẹ hết giận luôn.

Hoặc có lần Lina tè trong quần rồi, xong chạy tới Mẹ kêu " tè!' Mẹ hí hửng mừng thầm vậy là Lina biết kêu Mẹ khi tè rồi. Bồng Lina vào cho ngồi trên bàn cầu thì.......phát hiện ra quần Lina đã ứơt rồi. Mẹ tức quá, phát vào mông Lina 1 cái, và hỏi tại sao con không kêu Mẹ? Lina : Ui' hớt ( hurt). Rồi sau đó chạy nhảy 1 hồi vô tình dẫm chân lên bãi nứoc tiểu khi nãy ( Mẹ ko biết Lina tè chỗ nào) và nói " Si". Mẹ nói:" con mới si mà si gì". Lina vẫn kêu " SI" và nhìn xuống tấm thảm. Phải 3 lần như vậy Mẹ mới để ý thấy chân Lina dí vào chỗ ướt và nói " Si". Thì ra Lina chỉ cho Mẹ biết chỗ Lina mới Si xong.

Tóc xoăn ơi! (October 22, 2008)

Mẹ thích tóc xoăn hoặc thẳng chớ ko phải lộn xộn, xoăn cũng ko mà thẳng cũng ko. Vậy là Mẹ thích thử trên tóc Lina xem Lina với tóc quăn xem thế nào. Tay nghề amatuer của Mẹ chả ra gì. Chỉ bắt chứơc ngừơi ta rồi tự mày mò làm thôi. Tác phẩm của Mẹ đây.

Trứơc tiên là màu tóc thật của Lina là màu này đây.

oct08-154.jpg picture by ngoan_album

Và đây là toàn bộ tóc...xoăn của Lina.

oct08-151.jpg picture by ngoan_album

Nào nhìn dăng trứơc xem Lina có hợp với tóc xoăn không nha?

oct08-148.jpg picture by ngoan_album

oct08-144.jpg picture by ngoan_album

oct08-143.jpg picture by ngoan_album

oct08-134.jpg picture by ngoan_album

oct08-132.jpg picture by ngoan_album

oct08-131.jpg picture by ngoan_album

Bonus thêm tấm hình Lina làm mặt " Smile" trước nè...

oct08-083.jpg picture by ngoan_album

Giờ đến mặt " Grumpy" ( nhăn) của Lina nè.....nhìn sợ quá hà...

oct08-082.jpg picture by ngoan_album

oct08-081.jpg picture by ngoan_album

Chúc mọi ngừơi một ngày mới tốt lành.

P/S: Hôm nay Lina đi chơi vẫn ko mang bỉm nữa đó. Hoan hô Lina.!!!!!

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2008

Ngày đặc biệt đáng nhớ (October 16, 2008)

Hôm nay là ngày đặc biệt của cả Lina và của Mẹ. Đối với Mẹ đây là ngày đặc biệt của Lina mà Mẹ muốn ghi nhớ.

Mẹ nói chuyện Lina trứơc, vì sao là ngày đặc biệt?

Bởi vì lâu nay Mẹ cố gắng tập cho Lina bỏ bỉm ban ngày, chỉ mang vào khi ngủ trưa hoặc tối ngủ thôi. Hay là khi nào đi đâu thì mang vào để lỡ may Lina có mắc tè thì ko sợ tè ứơt quần. Đó là trứoc đây. Nhưng hôm nay đặc biệt là vì khi Mẹ đi, Mẹ quyết định không mang bỉm vào cho Lina. Mẹ hứa là sẽ cố gắng nhớ để hỏi Lina có muốn đi tè không thì Mẹ cho đi tè. Hai Mẹ con đi từ 1 giờ và tới gần 9 giờ tối mới về tới nhà, mà Lina không hề tè dầm đâu đó. Trứơc khi ra khỏi nhà Mẹ cho Lina đi tè, rồi sau 45,50' gì đó thì tới nhà dì Kim ( nhà của Thắng, Lina best friend). Mẹ cho Lina đi tè lần nữa. Rồi sau đó cứ sau khoảng 45' hay 1 tiếng gì đó Mẹ lại hỏi Lina và cho Lina đi tè. Khoảng hơn 4 giờ rửỡi thì 2 Mẹ con rời nhà dì Kim đi chợ mua thức ăn. Trên đừơng đi do ngừơi ta làm đừơng nên bị kẹt xe. Lại cũng vào lúc " Rush hour" nữa. Nên Mẹ quyết định vô Rosse để coi ngó, xem có đồ gì on sale không thì Mẹ mua cho Lina. Dạo 1 vòng cũng đựơc gần 30' thì Lina kêu " Si" Mẹ hỏi ngay, con muốn Si hả? ( hihihi...Khi Mẹ muốn biết Lina có muốn đi i nặng hay tè không là Mẹ hỏi : Lina muốn đi Si không?, hay khi nào muốn tè hay ị thì Lina kêu Mẹ và nói Si Si nha. Từ đó Lina khi muốn i nặng là kêu Mẹ:'Si") Lina kêu: "Yes". Mẹ vội vàng bồng Lina chạy vào restroom. Và cho Lina đi i nặng...rồi Lina mới tè từ lúc đó. Vì trứơc khi ra khỏi nhà dì Kim Mẹ hỏi Lina muốn tè khôgn Mẹ cho tè. Nhưng Lina không chịu. Vậy là khoảng hơn 5 giờ Lina đi tè. Hai Mẹ con shop around 1 chút nữa thì lên xe đi chợ. Đừơng họ sửa nên chỉ có 1 lane cho mỗi chiều, nên nạn kẹt xe rất dễ xảy ra. Lên xe chút xíu Lina dòi uống sữa. Mẹ đưa cho Lina uống, uống hết, Lina đòi thêm. Mẹ tranh thủ chờ đèn xanh châm thêm sữa cho Lina. Đưa cho Lina, chưa đầy 2 phút sau nhìn qua gương chiếu hậu Mẹ thấy Lina vừa ôm bình vừa ngủ gục. Lại ôm 1 cuốn sách về màu sắc bên tay nữa. Tội nghiệp Lina không đựơc ngủ trưa nên ngủ ngay. Rồi mất khoảng 45' mới tới chợ. Mà khoảng cách chỉ có 16 miles thôi. Rồi Mẹ phải thức Lina dậy, vì khôgn thể cho Lina ngủ 1 mình trong xe đựơc. Mẹ phải thức Lina dậy, bồng vô chợ mua thức ăn. Do chưa ngủ đã mắt nên Lina gục trên vai Mẹ muốn ngủ nữa. Nhưng vì chỉ có 2 Mẹ con nên Mẹ không thê ôm Lina cho Lina ngủ trên vai Mẹ đựơc. Và nói đúng hơn thì chưa bao giờ Lina chịu ngủ trên vai Mẹ nên Mẹ ko nghĩ là Lina thực sự ngủ mà chỉ muốn Mẹ bồgn thôi. Mẹ phải cho Lina vào ngồi trong shopping cart. Lina khóc thật to vì bị Mẹ bỏ vào ngồi trong shopping cart. Chọn mua rau, thức ăn rồi thì khoảng 6 giờ 35 hai Mẹ con lên xe về. Mẹ nghĩ về tới nhà thì cũng vào lúc Ba đi làm ra. Vậy là Lina vẫn chưa tè. Ngồi trên xe, Lina không nói gì, chỉ im lặng. Tới hơn 7:30 thì về tới nhà, cả nhà đi ra ngoài ăn. Lina vẫn ko có dịp để tè. Mẹ sợ Lina tè trong quần rồi. Vì trên đừơng về Lina nói "Suuuữua" Mà Mẹ nghe ra là Si. Nên sợ Lina tè ra quần rồi. Vừa vào nhà hàng thì Mẹ cho Lina vào restroom. Vừa tới cửa Mẹ liền tranh thủ cởi quần ra cho Lina để tới bồn toilet thì Lina tè ngay. heheheh....Mẹ tính nhầm. Lina nghĩ là cởi quần ra là đựơc tè liền. Lina tè ra chút xíu ngay khi còn đứng. Mẹ sợ nói ngay:" Chưa, chưa con. Đợi Mẹ cho con lên bàn cầu ngồi đã." Lina nín lại. Và thế là vừa lên bàn cầu Lina làm một.......trận thật nhiều. Nghe giống như van nứoc chảy tự do và nhiều. Thế là từ hơn 5 giờ tới hơn 8 giờ Lina mới đựơc tè. Và Lina chịu nhịn tới khi Mẹ cho đi tè. Hoan hô Lina. Lina giỏi lắm. Lina lớn rồi. Mai đi babysitter Mẹ sẽ nhờ cô Liz tập cho Lina luôn. Thực ra Lina biết nhín lâu hơn. Không phải như lúcđâầu cứ khoang 10-15' Lina tè 1 lần. Cảm ơn Lina.

Giờ đến chuyện của Mẹ. Chỉ chút xíu ăn theo entry này thôi. Hôm nay Mẹ đi audition 2 games Pokers mới. Và Mẹ đã passed. Vì sao đặc biệt, vì những ngừoi học cùng lớp với Mẹ chưa ai biết thêm gì ngoài game học chung ở llớp. Đó chỉ mới nói tới học thôi, còn Mẹ đựơc certified luôn. Và đặt biệt vì có những ngừơi học trứoc Mẹ 3 tháng vẫn chưa biết, chưa đựơc certified. hehehe.....fool mọi ngừơi chút. Mẹ hơn mọi ngừơi chỉ qua là Mẹ có Ba dạy cho Mẹ hết. Và khi Mẹ biết rule của games thì tự xin đi certified chớ ko phải đợi họ sắp lớp cho học nữa. Nếu đợi họ chắc phải thêm vài tháng nữa vẫn chưa tới phiên Mẹ. Thôi thì Mẹ tự khen Mẹ vậy, nhưng công của Ba đó.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Lina đã hiểu chuyện chưa? (October 14, 2008)

Nhiều lúc cứ muốn viết cho Lina vài dòng, nhưng văn của Mẹ lại khôgn hay như các Mẹ khác, giọng văn dí dỏm, miêu tả thật sinh động. Còn Mẹ thì văn có "G" (---> Văng..tưng), lại không có ý tửơng gì hay ho cả. Cho nên chụp hình cho Lina cũng nhiều, mà lại chả biết phải viết gì. Trí nhớ Mẹ ngày càng tồi tệ, chả nhớ rỏ ràng chuyện gì ra chuyện gì. Đôi khi Lina nói điều gì đó thật vui, hay làm Mẹ ngạc nhiên. Mẹ cứ nghĩ ráng nhớ điều đó để viết blog cho Lina. Rồi do bận bịu không online, vào blog đựơc lại quên và quên bẵng luôn là chuyện gì. Vậy là thôi. Hôm nay Mẹ lại nhớ mang mang vài điều xảy ra cũng đựơc hơn 1 tuần rồi. Kể lại cho vui. Và cái chính nữa là hôm nay Mẹ muốn viết một cái gì đó bằng máy của Mẹ mà nhờ các Mẹ khác ở ccác blog khác giúp Mẹ tìm ra cách có thể gỏ Tiếng Việt vào blog đựoc.

Câu chuyện 1

Một hôm Ba Mẹ và Lina trên đừơng đi vòng thành phố nhỏ mình ở để coi cái daycare nó ra làm sao. Đang đi vòng vòng thì Lina thấy gì đó và bi bô nói 1 tràng, rồi Mẹ nghe rõ nhấtt là:

- Think, think think!!!! ( vừa nói vừa chỉ ngón trỏ của Lina vào má)

rồi lại nói:

- I nhẩu ( I know) lại thêm 1 tràng gì đó mà Mẹ chả hiểu đựơc.

Mẹ: Con nói gì vậy Lina? à con coi Pinky Pinky Doo rồi con nhớ hả?

Im lặng...

Câu chuyện 2

Thừơng thì Lina không chịu đọc sách gì cả, chỉ mang ra coi hình rồi nói bi bô, chỉ vào hình và nói đó là cái gì. Nhưng khi Lina phải ngồi i nặng thì Lina chịu nghe theo Mẹ tập đánh vần chữ. Chính xác hơn Mẹ chỉ bày cho Lina đọc theo, rồi cái nào Mẹ nghĩ Lina biết rồi hay Mẹ muốn thử xem Lina có nhớ không thì chỉ hỏi mà không bày mặt chữ cái thôi. Ví dụ chữ : " baby" Mẹ đọc B-A-B-Y cho Lina đọc theo. Hôm đó Mẹ tranh thủ lúc Lina ngồi i nặng Mẹ gọi cho dì Giang để dì Giang nói chuyện với Lina. Mãi lo show off Lina biết làm gì, Lina không nghe lời Mẹ chỉ vào chữ cái để đọc cho dì Giang nghe Lina đã biết đựơc chữ gì rồi. Mà chỉ vào tấm hình rất nhỏ, hình còn nhỏ hơn cả 3 ngón tay của Mẹ. Trong hình vẻ ngôi nhà, có con đừơng đi vô, có 1 cửa ra vào và vài cửa sổ. Bên cạnh hình có hình vẽ ngừơi nhưng phải nhìn kĩ mới thấy đựơc ý ngừoi họa sĩ muốn vẻ gì, Mẹ thì thấy đừơng ngoằn ngèo thôi, chả đoán ra được cái gì thì nghe Lina nói:

-"This is Ba, this is Mama, this is baby"

Mẹ giật mình nhìn kĩ coi Lina nói gì, sao lại nói Ba..Mama..trong đó. Thì ra là có ngừơi thật. Nhưng lạ 1 cái là hình ko rõ mà tại sao Lina có thể nói đâu là ngừoi nam và đâu là ngừơi nữ đựơc, lại còn thấy hình baby bên cạnh bí tí xíu nữa. Rồi còn giả đò lấy 2 ngón tay cái và trỏ tìm cách mở cửa của ngôi nhà trong bức tranh và nói:

-" Pull, pull,pull!!!!"

Còn nhiều chuyện nữa nhưng Mẹ không nhớ hết.

Chỉ có 1 diều Mẹ nghĩ mọi ngừoi nói đúng Lina thưong Mẹ và sẽ hiểu chuyện và không ghét Mẹ khi Mẹ chở Lina tới nhà babysitter rồi đi làm, sau đó chỉ có Ba mới tới đón Lina thôi. Mẹ chỉ đóan thôi. Một hôm Mẹ thử xem Lina có biết là Lina phải ở đó chơi để Mẹ đi làm hay không. Mẹ nói:

- Con ở đây Mẹ đi.... mới nói tới đó Lina vội chụp tay Mẹ liền, và nói :

-Nooo....mama....

Mẹ nghẹn không dám nói thêm. Vì Lina biết là Mẹ sẽ bỏ đi. Xót ruột cho Lina quá nhưng biết làm sao giờ. Rồi sau đó Mẹ chỉ nói là để Mẹ đi lấy nứơc uống ( vì Lina và Mẹ đang ngồi chơi toys với baby khác). Mẹ đứng lên Lina vội khóc. Cô Liz đành phải dỗ Lina, ra tới cửa Mẹ nghe cô nói câu:

- Mama goes to work...

Bắt đầu từ ngày đó, mỗi lần Lina thấy Ba mặc đồng phục vào Lina nói gì đó mà có chữ works : "Ba....works". Vậy là Mẹ tranh thủ nói ngay cho Lina hiểu. Mẹ nói:

-Ừ Ba đi làm kiếm tiền nuôi Lina ha.

Và ngày sau thấy Mẹ mặc đồng phục lại chở Lina đi, Mẹ nói Lina lên coi tutu train ( tàu lửa) nha, Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Lina nha. Lina nói " Yes!" Nhưng khi đi, Mẹ vẫn sợ Lina không muốn Mẹ đi nên Mẹ đành phải chờ lúc Lina không để ý thì bỏ đi. Lòng Mẹ khó chịu lắm, nhưng Mẹ khôgn còn cách nào khác cả. Lina có thông cảm cho Mẹ không? Mẹ muốn làm thêm ít tiền để may ra nhà mình còn có chút tiền mà nghĩ cho tưong lai nữa. Nếu 1 mình Ba làm thì tưong lai nhà mình mù tịt lắm.

Rồi ngày hôm sau là ngày Ba ở nhà với Lina. Thấy Mẹ mặc đồng phục vào, Lina cũng bình thừơng khôgn tỏ vẻ gì là khóc và đòi theo Mẹ cả. Mẹ cũng vẫn phải nói, :

-"Mẹ đi làm kiếm tiền nuôi Lina, Lina ở nhà chơi với Ba nha. Chiều Mẹ về với Lina ha!"

Khi Mẹ đi Lina còn chu cái miệng cho Mẹ kiss nữa rồi nói "Bye mama"

Và cứ như vậy 2 ngày liền. Không biết có thực sự là Lina hiểu chuyện không nữa.

Có vài tấm hình hôm trứơc Mẹ chở Lina lên nhà cô Stephanie để chở 2 Mẹ con cô ấy đi chơi vòng vòng. Post lên cho mọi ngừoi coi bạn Honesty chỉ lớn hơn Lina có 4 tháng thôi mà cao hơn Lina gần 1 cái đầu, và lại to con nữa chớ. Mẹ post hình từ đầu để mọi ngừơi có thể hình dung Lina nghịch ngợm và active đến mức nào.

Image169.jpg picture by ngoan_album

Image171.jpg picture by ngoan_album

Image172.jpg picture by ngoan_album

Image173.jpg picture by ngoan_album

Image174.jpg picture by ngoan_album

Image176.jpg picture by ngoan_album

Đây rồi bạn Honesty đây. Lina và bạn chơi khôgn hạp. vì cả 2 khôgn biết nhừơng nhịn nhau. Nên vào play ground phần ai nấy chơi.

Image177.jpg picture by ngoan_album

Image178.jpg picture by ngoan_album

Image179.jpg picture by ngoan_album

Image180.jpg picture by ngoan_album

Nào đây là phần biểu diễn Lina mạnh nè, đu hỏng chân lên cho Mẹ xem.

Bắt đầu! Chuẩn bị!

Image181.jpg picture by ngoan_album

Đu !!!!

Image182.jpg picture by ngoan_album

Bây giờ đến màn trèo bên hông, Chả hiểu tại sao Lina có thể bám vào và leo lên dựơc?!

Image183.jpg picture by ngoan_album

Tới đỉnh rồi!!!! ha ha ha!!!!!

Image184.jpg picture by ngoan_album

Giờ lại chơi với cây đàn guitar. Lina hay tới cây đàn và nói : " Music"

Image185.jpg picture by ngoan_album

Bạn Honesty thì lại thích em Boy này nên muốn làm vai Mommy với em boy đó.

Image186.jpg picture by ngoan_album

Tới màn cầu tuột và leo ngưọc lên.

Image187.jpg picture by ngoan_album

Image188.jpg picture by ngoan_album

Image189.jpg picture by ngoan_album

Image190.jpg picture by ngoan_album

Honesty thấy Mẹ chụp hình cho Lina thì cũng muốn Mẹ chụp cho 1 tấm nên làm duyên thế này

Image191.jpg picture by ngoan_album

Giờ đến màn chèo thuyền nè, ngồi bên trong Lina luôn miệng nói " Row, row, row!!!!" và tay thì giả đò làm chèo....

Image192.jpg picture by ngoan_album

Image193.jpg picture by ngoan_album

Image194.jpg picture by ngoan_album

Giờ lại đến trèo Cầu....vồng, Mẹ không biết gọi là cầu gì nên gọi đại cầu vồng,

Image195.jpg picture by ngoan_album

Image196.jpg picture by ngoan_album

Xong thì thấy ngừoi ta chơi chỗ này cũng bon chen tới chơi, làm ngừoi ta bỏ đi luôn.

Image197.jpg picture by ngoan_album

Chơi 1 mình....

Image198.jpg picture by ngoan_album

Hi vọng qua mấy tấm hình Mẹ có thể mô tả cho cả nhà xem Lina nghịch như thế nào rồi ha.

Bonus thêm mấy tấm hình balls của Lina. Con gái mà trong nhà có chừng đó banh. đó là chưa lấy ra hết.

Image201.jpg picture by ngoan_album

Lina với balls

Image202.jpg picture by ngoan_album

Image203.jpg picture by ngoan_album

Image205.jpg picture by ngoan_album

Image206.jpg picture by ngoan_album

Và thêm mấy tấm hình Lina điệu đàng. Đi chợ với Mẹ mà cũgn đòi đội mũ và mang theo giỏ.

Image208.jpg picture by ngoan_album

Không chịu đứng yên cho Mẹ chụp hình gì cả. Mẹ sửa mũ cho thấy rỏ mặt thì cứ là kéo xụp xuống thôi.

Image210.jpg picture by ngoan_album